Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Mai Khôi: Ba mẹ rất mừng khi tôi muốn đi tu
11:24:38 17/05/2013
Khát khao tu hành để được cầu nguyện điều may mắn cho người thân, Mai Khôi bỏ qua mọi ước nguyện đơn thuần về hình ảnh một gia đình và những đứa trẻ. Trong câu chuyện 'người đàn bà trẻ con' còn bày tỏ cả những e ngại khi chưa muốn công khai những tình cảm đồng giới.
>> Mai Khôi: Yêu người lớn tuổi thì họ chết trước mình để mình rảnh rang đi tu>> Mai Khôi: Không bao giờ muốn có con>> Mai Khôi: Yêu cả nữ giới nhưng sex thì nam là chính- Dự án Mai Khôi hát nhạc Lê Cát Trọng Lý có thể xem là một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc của chị, hay đơn giản là một cuộc dạo chơi thử nghiệm giữa hai người bạn?
- Có thể nói rằng Lý đã bỏ luôn album này khi phần hòa âm đã hoàn chỉnh, chỉ thiếu giọng hát thôi bởi Lý không hát được trên nền nhạc do Việt Anh hòa âm. Tôi chơi thân với Lý, chờ hoài mà không thấy Lý ra album nên mới hỏi Lý, và khi biết chuyện, tôi đã đề nghị để tôi hát cho chứ bỏ uổng lắm. Lý đồng ý, và thế là album được hoàn tất bằng giọng hát Mai Khôi.
- Lê Cát Trọng Lý là một nghệ sĩ độc lập, và con đường của Mai Khôi đi cũng không khác bao nhiêu. Vậy việc kết hợp hai nghệ sĩ độc lập trong một dự án âm nhạc liệu có khả thi trong một thị trường chuộng thị hiếu số đông?
- Tôi không bao giờ làm nhạc mà để ý đến thị hiếu khán giả. Tôi chỉ làm để thể hiện bản ngã, thẩm mỹ âm nhạc của chính. Nhiều người nghĩ như vậy là ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ thích thể hiện cái tôi, nhưng theo tôi, người nghệ sĩ nào thể hiện đúng bản ngã của mình, đó mới đúng là người có tâm trong nghệ thuật. Bởi chỉ có bản ngã của mỗi người mới là thứ đáng cống hiến, còn thị hiếu là thứ đã có sẵn, là số đông và lắm rối ren, trăm người nghìn ý. Quan điểm của tôi là nếu làm theo thị hiếu thì không thể gọi là cống hiến sáng tạo nữa.
- Là bạn thân, nhưng khi thực hiện những ca khúc trong album này, chị có phải trả tiền tác quyền cho Trọng Lý?
- Có chứ, nhưng Lý không nhận. Và tôi sẽ trả bằng cách khác. Tôi rất coi trọng văn hóa ứng xử trong nghệ thuật, đó là những thứ mình phải mua chứ đừng xin xỏ hay chờ được tặng.
- Khi nhận lời hát những ca khúc của Lý, chị có tự tin mình chuyển tải được tinh thần tốt hơn so với chính tác giả của nó?
- Người ta hay nhận xét thế này, Trịnh Công Sơn thể hiện những sáng tác của ông rất có hồn và không ai có thể bắt chước cái hồn ấy. Còn Khánh Ly là người đã hát nhạc Trịnh hay nhất với một tình cảm và kỹ năng tuyệt vời của một ca sĩ. Vì thế rất khó có thể so sánh với nhau trong trường hợp này. Trong abum, Lý chỉ đóng góp duy nhất phần sáng tác ca khúc.
- Ngoài tình bạn, chị nghĩ mình với Lý có một thứ tình cảm nào đó thuộc về giới tính?
- Tôi thương Lý như em gái! Rất thương.
- Chị từng rung động trước một người phụ nữ nào chưa?
- (Im lặng một lúc lâu). Tôi không muốn trả lời câu hỏi này vào thời điểm này, vì những điều như thế rất nhạy cảm.
- Với tình yêu hiện tại lúc này, thật ra có khi nào chi nghĩ đến việc cần phải làm một đám cưới để danh chính ngôn thuận?
-Sự thật là tôi hoàn toàn không thích đám cưới. Tôi thích bài hát Hãy cứ là tình nhân mà ca sĩ Ý Lan đã hát. Vì tôi thấy làm tình nhân vui hơn nhiều!
- Vậy chị không muốn sống một cuộc đời được nghe tiếng cười nói của con trẻ?
- Nếu có con, mình chỉ lo được cho một người đó là con mình, sự lưu luyến và khổ lụy ấy sẽ làm cho mình không thể đi tu được. Tôi muốn đi tu lúc mình bắt đầu lớn tuổi. Đi tu có thể lo được cho nhiều người hơn, bởi sự tu tập sẽ giúp mình có năng lượng dồi dào để cầu nguyện cho những người thân, những người mình quen biết và cả chưa biết… được bớt khổ.
- Nhưng nếu có một đứa con, chị sẽ được nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình lớn lên theo một lăng kính khác?
- Tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ muốn đi tu.
- Đến thời điểm này, ba mẹ của chị đã bao giờ giục về chuyện lập gia đình?
- Ba mẹ tôi rất mừng khi biết tôi muốn đi tu, không ai ép tôi phải lập gia đình cả. Nhà tôi có một người chú đi tu và cả nhà rất trọng vọng điều đó, bởi chỉ có đi tu theo Phật, con người mới bớt khổ, bớt lo toan.
- Nhìn những hình xăm lâu nay của chị, có cảm giác chị rất thích xăm mình. Hiện tại trên người chị đã có bao nhiêu hình xăm?
- Tôi xin phép không chia sẻ về những hình xăm, đó là điều hết sức riêng tư. Tôi rất thích những hình xăm của mình vì nó có ý nghĩa và rất thẩm mỹ. Ngoài ra, những hình xăm ấy mang đến cho tôi cả điều may mắn nữa.
Ảnh: Đại NgôTheo Việt PhongXzone



Tin liên quan
- Quang Dũng: Muốn khép lại quá khứ (11:43:06 17/05/2013)
- Phi Thanh Vân: Tôi bị vu khống một cách trắng trợn (11:43:00 17/05/2013)
- Thăm nhà Lam Trường (11:42:54 17/05/2013)
- Vũ Thu Phương: Thỉnh thoảng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ (11:42:47 17/05/2013)
- Đan Lê lộ bụng bầu (11:42:45 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mai Khôi: Ba mẹ rất mừng khi tôi muốn đi tu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo