Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mai Khôi: Yêu người lớn tuổi thì họ chết trước mình để mình rảnh rang đi tu

12:38:34 17/05/2013
Mai Khôi nói: 'Tôi muốn có trách nhiệm vì sự tự nguyện của cả hai phía khi vẫn còn tình yêu chứ không phải kết hôn rồi, có con rồi phải cắn răng chịu đựng nhau. Nên tốt nhất là đừng kết hôn'. - Có tin đồn cho rằng Mai Khôi rất chảnh và kén chọn show diễn, chị nghĩ sao? - Tôi không muốn đi hát quá nhiều vì sẽ dễ khiến những khán giả đi theo mình cảm thấy nhàm chán. Với tôi, một tháng hát hai đến ba show là được rồi. Thật ra tôi cũng không phải là người đắt show và rất ít show diễn tỉnh, phần lớn là hát trong các event chứ không phải theo kiểu bán vé. Ngoài việc ca hát tôi cũng bận những công việc lặt vặt nên mới từ chối để cân đối công việc và gia đình. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho người yêu, bố mẹ nên tôi hài lòng với những gì mình đang có. - Chỉ diễn vài show trong một tháng nghe đâu tại vì Mai Khôi có đại gia bao bọc nên không cần tiền? - Một show của tôi trung bình là 15 triệu, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Tôi nghĩ nhu cầu của mình chỉ có thế còn những ai muốn tiêu nhiều thì sẽ phải kiếm nhiều hơn. Tại sao những người làm công nhân viên chức lương ít thế nhưng họ vẫn lo đủ mọi thứ như vậy? Thu nhập của tôi thế là cũng được rồi đấy chứ. - Mai Khôi nghĩ sao khi gần đây nhiều người xếp chị vào nhóm những nghệ sĩ lắm chiêu, thích gây sốc và khá lập dị của showbiz Việt? - Tôi không có chiêu gì hết, chiêu của tôi là vô chiêu mà (cười). Tính tôi chỉ thích nói thẳng suy nghĩ của mình chứ không hề có chiêu gì để bị gọi là lắm chiêu cả. Còn kêu Mai Khôi lập dị thì có lẽ hôm nay tôi mới được biết đến khái niệm này bị áp đặt vào mình. - Lập dị bởi thời gian gần đây chị liên tục chia sẻ về chuyện muốn được chết sớm thì phải? - Tôi không nói là mình muốn chết sớm. Thông tin đó đã bị tam sao thất bản cuối cùng thành Mai Khôi không muốn sống. Câu hỏi nguyên vẹn ban đầu là ước muốn lớn nhất của tôi là gì? Tôi mơ ước muốn chết ở tuổi 50 theo cách của tôi. Nhưng đó là giấc mơ còn có xảy ra hay không thì đều do số mệnh và không thể theo ý của mình được. Tôi không sợ bị cho là quái gở vì mỗi người đều có ước muốn của riêng mình. Còn ai nghĩ tôi lập dị bởi họ cảm thấy hơi lạ thôi. Thường thì cái gì trái với suy nghĩ của họ thì sẽ bị kêu như vậy. - Đúng là ước muốn của Mai Khôi “có một không hai”. Chị định làm gì thể thực hiện ước mơ đó của mình? - Tôi nghĩ đã ước muốn thì mình phải luôn hướng theo thôi. Tôi tin nếu ước muốn và đầu óc mình luôn hướng theo điều đó thì sẽ thực hiện được, kể cả việc lấy Brad Pitt ý chứ (cười). Ngoài ra tôi cũng đang thực hiện nó đấy, như: yêu người lớn tuổi hơn thì họ sẽ chết trước mình để mình rảnh rang đi tu. Mình không có con nên sẽ không cần phải có trách nhiệm nuôi nấng nó, lo lắng cho nó… Ngày nào tôi cũng thiền định và đi vào thế giới tâm linh của riêng mình. Tuy nhiên cuộc sống vẫn có thể thay đổi do số mệnh, do sự tích đức cùng ngày tháng sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi nên không thể nói trước được điều gì. Nhưng nếu 20 năm nữa tôi vẫn có ước mơ và thực hiện nó thì tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện vì mình không còn phải cưu mang ai cả. Tôi sợ tuổi già, sợ bệnh tật vì con người khi trẻ dù có trải qua nhiều khó khăn khổ đau nhưng có lẽ về già mới có thể cảm nhận được hết cái cực khổ của kiếp làm người xấu xí, già nua, vô dụng và bị ruồng rẫy.   - Bạn trai chị phản ứng như thế nào với những mong ước của chị? - Bạn trai tôi hoàn toàn ủng hộ cách sống của tôi vì nó đâu có ảnh hưởng đến ai. Ban đầu mọi người sẽ thấy đây là ý lạ nhưng rốt cuộc rồi cũng sẽ quen thôi. - Được biết chị và bạn trai chênh lệch tuổi tác khá nhiều, có bao giờ chị cảm thấy quá khác nhau và không thể tìm được tiếng nói chung không? - Cũng có lúc không hiểu nhau nhưng không phải vì chênh lệch tuổi tác mà vì hai con người sống với nhau sẽ tự sinh ra sự khác biệt. Để dung hòa được thì phải biết bỏ qua những điều không hài lòng. Bạn trai tôi cũng là người khó tính nhưng mình cứ sống một cách thật thoải mái, biết quan tâm, biết yêu thì người khó gấp mấy cũng sẽ thấy hài lòng. Với tôi, việc yêu người trẻ hay người nhiều tuổi đều có cái hay riêng. - Tìm được bến đỗ đã lâu tại sao chị không tổ chức một đám cưới hoành tráng? - Tôi cảm thấy hôn nhân không phải là việc quá quan trọng. Nếu như không vì bố mẹ thì sẽ không bao giờ kết hôn, trừ khi gặp người yêu mình như mong muốn. Tôi là người sống theo cảm xúc nhiều nên việc kết hôn phải có trách nhiệm, vì sự tự nguyện của cả hai phía khi vẫn còn tình yêu chứ không phải kết hôn rồi, có con rồi phải cắn răng chịu đựng nhau. Nên tốt nhất là đừng kết hôn. Bạn trai tôi cũng chưa đề nghị vì đã trải qua nhiều lần kết hôn. Nếu kết hôn không làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn vậy thì tại sao tôi phải làm như vậy nữa. Tôi biết có người yêu nhau 10 năm trời không sao nhưng vừa kết hôn chưa đầy một năm đã li dị. Như vậy chỉ lãng phí thêm một tờ li hôn. Đây chỉ là quan điểm của tôi vì xung quanh có rất nhiều người vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình. >> Mai Khôi: Tôi dễ thương, thân thiện chứ không ghê gớm như mọi người nghĩ>> Mai Khôi: Không thích kết hôn vì... không muốn có con >> Mai Khôi: Giữa 2 người đàn bà, Đức Huy không chọn tôi >> Mai Khôi: Người tình lớn tuổi của tôi đôi khi hơi lố bịch Theo KH & ĐS
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mai Khôi: Yêu người lớn tuổi thì họ chết trước mình để mình rảnh rang đi tu
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo