Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thu Thủy: Răng "xỉn" một chút càng duyên

14:11:11 17/05/2013
“Tôi chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Cũng có nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ hay thương cảm, nhưng…” >> HH Thu Thủy: Ngỡ ngàng vì cách Hoàng Thùy Linh đánh bóng tên tuổi  >> Thu Thủy: Con cái là giá trị cho cuộc đời mà ta đã sống  >> HH Thu Thủy: Từng bấn loạn vì tiền  >> HH Thu Thủy: Vẫn dằn vặt vì không giữ được gia đình cho con>> Chút đời thường của HH Nguyễn Thu Thuỷ    Có những lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng! - Người ta nói rằng chị có bé trước khi có chồng. Và đang có một gia đình được gọi là hạnh phúc thì lại… đứt gánh giữa chừng? - Tôi cũng không muốn nhắc nhiều vấn đề này nữa, bởi lẽ một người cứ hay “phát biểu” trước công luận, còn một người im lặng thì cũng không hay lắm, chỉ biết rằng chúng tôi vẫn tôn trọng nhau, còn nếu nói lý do thì thật khó. Ngày trước, tôi quan niệm hôn nhân như kiểu 1+ 1 =1, còn bây giờ thực tế hơn, hôn nhân là 1+1=2. Giờ tôi ở với 2 con, một trai, một gái và rất hạnh phúc. - Chị đã nghĩ tới chuyện “tìm bố mới” cho con? - Nhiều khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không có ai để chia sẻ, song chỉ thoáng qua, rồi tự mình lại bảo mình phải mạnh mẽ hơn. Tôi chưa nghĩ tới chuyện đi bước nữa, cũng có nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ, hay thương cảm, nhưng tìm một người có thể san sẻ mọi nỗi khó khăn, tâm tư của mình thì cũng là một vấn đề. Đối với tôi, bây giờ là làm sao thấy bình yên trong tâm hồn, làm những việc mà mình cho là đúng, không hổ thẹn, còn cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Tôi tâm đắc câu nói “hạnh phúc không phải là ở cuối con đường”. Nếu ai chưa bao giờ đau khổ thì sẽ chưa nâng niu được những gì mình có. - Chị không nghĩ con mình thiệt thòi khi không có bố? - Dĩ nhiên việc này rồi sau ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của bé. Vợ chồng tuy không sống với nhau nhưng vẫn có trách nhiệm với con cái. Anh vẫn qua lại để chăm sóc con. Nhiều khi con mình hay “bắt nạt” người giúp việc, mình đã để bố cháu khuyên cháu là “không được đánh phụ nữ, dù bất cứ là ai”. Đàn ông nói với đàn ông sẽ dễ tiếp thu hơn.... - Chị có bao giờ nghĩ đến từ “Nếu”...? - Tôi hiểu bạn muốn nói gì, nhưng kinh doanh đã dạy tôi rằng, một doanh nghiệp thành hay bại là do 90% quyết định của lãnh đạo. Khi ra quyết định rồi thì phải đảm bảo quyết định của mình và chịu trách nhiệm 100%, không nên đổ lỗi cho ai và không nhìn lại để phải nói “biết thế mình thế này, mình thế kia...”. Bởi lẽ chân lý còn có thể sai, hôm nay thế này, mai đã khác rồi...   Chủ Spa... răng “xỉn” - Sở thích của chị là gì? - Tôi rất thích đọc sách, nhưng không phải đọc để “làm hàng” như mọi người vẫn nghĩ về những người “nổi tiếng”. - Những lúc rảnh hay ngày nghỉ, chị thường cho hai bé đi đâu? - Mình không muốn dắt bé đi chơi mà mọi người cứ nói “con hoa hậu”, nhận thức của bé chưa đầy đủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của con. Do đó, mình thường nhờ bạn bè của mình đưa bé đi chơi trong những ngày như thế. Mình chỉ đi cùng con vào buổi tối và đi công viên thôi. - Chị là chủ một spa, nhưng răng vẫn “xỉn”… - Ngày trước răng mình rất đẹp ấy chứ, nhưng từ khi sinh con mới thế này. Bác sĩ bảo bị mất men răng do thiếu canxi. Bé thứ hai nhà mình mới được hơn 1 tuổi nên chưa thể thẩm mỹ răng được, mà biết đâu… “xỉn” một chút càng duyên! - Làm thế nào chị có một vóc dáng đẹp như vậy khi đã làm mẹ của 2 con? - Ngày trước khi mới sinh em bé, Thuỷ rất béo. Sau đó phải đặt ra một kế hoạch là trong tháng này mình phải giảm cân bao nhiêu, phải mặc được cái váy này, mặc được cái quần kia. Còn chế độ ăn thì... buổi tối mình không ăn tinh bột, thi thoảng vẫn phải ăn thịt, nhưng rau, hoa quả, đặc biệt là sữa thì uống rất nhiều, và thường xuyên đi bộ. Theo KH & ĐS
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo