Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Minh Anh: Bàn thờ nhà tôi vẫn để ảnh Lê Công Tuấn Anh
15:53:54 17/05/2013
Minh Anh nói: 'Lòng tôi đã hoàn toàn thanh thản, bình yên. Tôi muốn khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Năm ngoái, khi bài báo viết về tôi đăng lên, nhiều người cũng ác ý cho rằng, tôi muốn gây sự chú ý và PR cho hình ảnh của mình. Thật sự, bây giờ tôi không quan tâm người ta yêu ghét và nghĩ gì'.
>> Lê Công Tuấn Anh chỉ mang theo mỗi kỷ vật của Minh Anh khi chết >> 'Kẻ thứ ba' giữa Lê Công Tuấn Anh - Minh Anh lên tiếng>> Phước Sang: Lê Công không thể tiếp tục sống với những nỗi đau của mình
- Sau khi 'người thứ ba' giữa chị và Lê Công Tuấn Anh lên báo cung cấp thông tin, hình ảnh của chị có vẻ dữ dằn hơn? Chị không có ý định giải thích với mọi người sao?
- Bao nhiêu năm nay, người ta cũng đâu nghĩ tốt cho tôi. Thật sự, những người thân, bạn bè hiểu cho tôi là được rồi. Khi có bài báo đó, những người bạn thân của tôi rất bất bình, muốn lên tiếng nhưng tôi cũng căn ngăn. Những gì đã qua thì nên để nó đi nhẹ nhàng. Đến bây giờ, trên bàn thờ nhà tôi vẫn còn hình ảnh của anh. Nói ra thì mọi người nghĩ là mình làm sai nên cầu mong sự cảm thông. Nhưng bản thân tôi, sau những gì xảy ra, tôi coi anh như là một người anh và nếu không có tâm thì không thể làm được điều đó.
- Bao nhiêu sóng gió xảy ra, chị chắc đã thay đổi nhiều?
- Tính tình thì vẫn như vậy, có khác là không còn sống thời độc thân. Từ lúc có con, tất cả những gì mình làm đều phụ thuộc và vì con. Làm một người mẹ thì trách nhiệm nhiều hơn, muốn là gương cho con nên trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử cũng ý tứ hơn.
- Ông xã chị có phản ứng khi thấy mọi người nhắc nhiều đến tình cũ của chị không?
- Ông xã tôi chỉ hỏi thăm về mọi chuyện, anh không ghen với quá khứ. Tôi với anh có nhiều sở thích và hiểu nhau nên dễ chia sẻ.
- Cảm xúc của chị khi về Việt Nam lần này? Gặp lại tứ ca Ngẫu Nhiên (cùng với Trương Ngọc Ánh; Trịnh Kim Chi; Chung Vũ Thanh Uyên) chị có chút nào nuối tiếc?
- Tôi chưa bao giờ nuối tiếc, tôi không có đam mê nhiều với nghệ thuật. Tôi về chụp hình với mọi người là để vui với bạn vè, chứ không thích lên báo, không chiêm ngưỡng mình trên báo.
- Đam mê bây giờ của chị là gì, chị có còn tham vọng cho sự nghiệp của riêng mình?
- Mê con, mê chồng. Còn làm riêng cho mình thì tôi muốn làm đồ cho trẻ con. Sang năm, tôi sẽ học xong thiết kế thời trang. Hiện tại, tôi chỉ thiết kế đồ cho chồng và cho con.
- Ở bên Singapore, các hoạt động của chị trầm lắng, chị có buồn không?
- Tôi thấy thanh thản. Không ai biết mình là ai nên sống rất thật và thoải mái, có thể đi lang thang một mình ăn cá viên chiên, ăn kem... mà không ai dòm ngó và bàn tán.
- Chị làm dâu thế nào?
- Tính tôi vốn thằng, lúc đầu nghĩ sẽ không được lòng nhà chồng nhưng 8 năm qua rồi, không có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng và gia đình chồng rất thương tôi. Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon và thường nấu cho cả gia đình tôi.
- Người Việt Nam ở nước ngoài hiếm khi có bữa cơm gia đình, còn gia đình chị thì sao?
- Nhà tôi cũng vậy, không có bữa cơm gia đình như ở Việt Nam. Hai con tôi đi học về trước, sau đấy là đến tôi và chồng tôi luôn về sau cùng, nên ít khi ngồi ăn chung với nhau. Tôi thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, cùng ăn và trò chuyện với nhau.
- Chị có định về Việt Nam làm ăn không?
- Có thể trong tương lai, tôi đắn đo nhiều vì nghĩ đến việc học hành của 2 con. Tôi muốn các con được học trong môi trường tốt nhất.
Theo Người Đẹp
![]() |
Minh Anh. |
Trông Minh Anh tươi tắn, trẻ trung, hóm hỉnh và rạng ngời hạnh phúc. Chị là tâm điểm với những câu chuyện hài, luôn miệng kể về chồng, về con. Chị bảo, điều quý nhất, giàu có nhất với mình không phải là danh vọng, tiền bạc mà là hạnh phúc gia đình. Gia đình cũng là sự nghiệp chị theo đuổi... Còn những ồn ào của một thời đã qua, chị cũng đã lãng quên. |
![]() |
Lê Công - Vân Anh - Minh Anh. |
Tin liên quan
- Ành phần mộ Choi Jin Sil bị phá (16:12:32 17/05/2013)
- Thu Phương về hát 49 ngày Huỳnh Phúc Điền (16:11:40 17/05/2013)
- Anh Thư: Bản năng làm mẹ rất mạnh (16:11:37 17/05/2013)
- Mỹ Duyên: Ai lấy tôi có khi vô phúc (16:11:34 17/05/2013)
- Chuyện không chồng mà chửa của các Sao nữ (16:11:27 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Minh Anh: Bàn thờ nhà tôi vẫn để ảnh Lê Công Tuấn Anh
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo