Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Gia đình Đăng Dương sẽ "hy sinh" một ca sĩ
16:06:27 17/05/2013
Đăng Dương giới thiệu: 'Kiều Trinh - vợ tôi cũng là ca sĩ hát nhạc truyền thống thuộc Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, quê ở Yên Bái. Chúng tôi có một cháu trai, tên là Phạm Đăng Trung'.>> Trọng Tấn khen vợ
Anh kể: 'Chúng tôi gặp nhau trong những buổi biểu diễn, quen rồi hợp và yêu nhau. Là đồng nghiệp nên ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi luôn thông cảm và cố gắng vượt lên những khó khăn'.
Không có gì là suôn sẻ nếu như không biết thu xếp gia đình và san bớt công việc cho nhau. Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình cũng luôn là chỗ dựa vững chắc cho con đường nghệ thuật".
- Vợ chồng anh có dự định gì cho tương lại?
- Trước mắt, tôi sẽ phải gấp rút hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tiếp đó là ra một CD mới với những bài hát hay về các ngành nghề. Đây cũng là ý tưởng của Kiều Trinh. Chúng tôi cũng có dự định chuyển nghề cho cô ấy, từ ca sĩ sang làm phát thanh viên của kênh VOV TV, để Kiều Trinh có nhiều thời gian dành cho gia đình.
- Anh có thể cho biết một chút kỷ niệm trên con đường nghệ thuật của anh?
- Tôi yêu âm nhạc từ nhỏ và thường xuyên được các cô chú ở Ủy ban "mời" hát tại các Hội nghĩ của xã. Năm 1987, khi 13 tuổi, tôi vào học đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội, đến năm 1992 thì thi sang khoa Thanh nhạc và dành tình yêu của mình cho những bài hát cách mạng, dòng nhạc cổ điển và thính phòng. Với tình yêu nghề, sự rèn luyện nghiêm túc, cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, mà trực tiếp là thầy Trung Kiên, năm 1996, tôi đã đoạt được giải thưởng đầu tiên (giải nhất Cuộc thi nhạc Thính phòng Cổ điển lần thứ Nhất). Hiện, tôi là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời là giảng viên của Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam.
- Anh đánh giá thế nào về tình yêu của khán giả đối với dòng nhạc đỏ hiện nay?
- Có thể nói, dòng nhạc chính thống đang được quan tâm hơn, bởi đây là nghệ thuật đích thực, điều quan trọng là người nghệ sĩ có truyền tải được những nội dung đó hay không.
Tôi nghĩ rằng, nếu ca sĩ được học bài bản, cùng với sự tìm tòi và lao động nghệ thuật nghiêm túc, hết mình thì khán giả sẽ không quay lưng lại với các bài hát cách mạng.
Theo Gia Đình & Trẻ Em
![]() |
Chàng ca sĩ gốc Hải Dương vẫn đang miệt mài tìm phong cách riêng cho dòng nhạc đã quá quen thuộc với anh. |
![]() |
Gia đình Đăng Dương. |
Tin liên quan
- Ngọc Khánh: Một mình phải lo cho mẹ đẻ và mẹ chồng (16:25:01 17/05/2013)
- Đỗ Hoàng Diệu chia sẻ cách chăm con gái (16:24:58 17/05/2013)
- Tăng Thanh Hà - một thời xóa đói làm giàu (16:24:52 17/05/2013)
- Mai Khôi: Trời mang cho tôi những người tình lớn tuổi tuyệt vời đúng ý nguyện (16:24:51 17/05/2013)
- Thanh Thảo: Tôi cô đơn và chơi vơi khủng khiếp (16:24:49 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Gia đình Đăng Dương sẽ 'hy sinh' một ca sĩ
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo