Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bạn đời tương lai lộ điểm xấu

13:32:20 02/01/2011

‘Nó bước xuống xe, ‘vứt’ cho chị tờ 20 nghìn và nói: ‘Tiền taxi hết 50 nghìn. Em không có 5 nghìn, thôi chị bù nốt cho em’ rồi ‘cắp đuôi’ đi mất. Rủ người ta đi taxi về mà thế đấy. Mày suy nghĩ kỹ đi trước khi cưới nó. Đàn ông như vậy, lấy làm chồng rồi khổ một đời’ – Hiền choáng váng khi nghe chị gái gay gắt về Nam (chồng sắp cưới của mình).

Trước đây, hồi còn “cầm cưa” Hiền, Nam rất thoáng. Mỗi lần chở Hiền đi mua đồ, trong khi Hiền phân vân trả giá, nâng lên – đặt xuống với một chiếc áo đẹp thì Nam phóng khoáng: “Em thích cái gì cũng được. Đáng mấy đồng đâu mà kì kèo mãi”. Chính vì thế, quen biết chưa đầy năm, Hiền vẫn đồng ý tổ chức cưới khi nhận được lời cầu hôn từ Nam.

“Mình sợ nhất đàn ông bủn xỉn. Bây giờ, nghe chuyện từ chị gái, mình mới biết, anh ấy chỉ giả vờ hào phóng để lấy lòng mình thôi” – Hiền tâm sự.

Hai bên gia đình đã làm lễ dạm ngõ, định ngày ăn hỏi và ngày cưới rõ ràng. Bố mẹ Hiền cũng đã sang thăm nhà và ăn giỗ ông nội Nam. Bố mẹ Nam coi Hiền như con trong nhà, nói gì cũng xưng hô: “Con, con...” khiến Hiền muốn nghĩ lại trước đám cưới cũng còn khó.

 

Trường hợp của Thủy (giáo viên tiểu học, Hà Nội) còn bi đát hơn. Đang nô nức chuẩn bị cưới xin, Thủy choáng nặng khi biết vị hôn phu (hơn mình gần chục tuổi) là tay “sát gái” với nhiều chiến tích.

Suốt nhiều năm liền, chồng sắp cưới của Thủy đã từng “lên giường” với nhiều cô gái và sẵn sàng bỏ rơi họ khi chán. Thậm chí, cả với phụ nữ có chồng, anh ta cũng chẳng buông tha. Thủy càng sầu khổ hơn vì ý nghĩ muốn hủy hôn của cô càng lúc càng xa vời, bởi cô đang mang trong mình giọt máu của chồng tương lai.

Còn anh Phong (32 tuổi, Hải Phòng) vô cùng sửng sốt khi người vợ sắp cưới hiền thục lộ nguyên hình là kẻ ngoa ngoắt, cãi bố mẹ như “xé vải”, chửi em trai suốt ngày...

Do đã “đứng tuổi” nên anh Phong liên tục bị gia đình hối thúc cưới xin. Qua một người bạn giới thiệu, anh quen Chi (kém 8 tuổi, bán hàng siêu thị). Vài lần gặp gỡ, thấy Chi hiền lành, ăn nói nhã nhặn, anh Phong rất ưng ý.

Tuy nhiên, một lần tình cờ ghé nhà người yêu chơi, chứng kiến cô ăn nói cộc lốc với bố mẹ, quát mắng em trai bằng từ ngữ tục tĩu thì anh Phong phát hoảng. “Đắn đo mãi, mình vẫn quyết định cưới vì nghĩ, ai cũng có lúc nóng giận. Nhưng ngay khi chuẩn bị cưới, hai bên bất đồng, mình đã bị cô ấy tát cho một cái giữa phố bao nhiêu người. Thôi đành ‘bỏ của chạy lấy người’”- anh Phong lắc đầu kể.

Khi ‘điểm đen’ lộ diện

Nhiều cặp đôi gần ngày cưới mới phát hiện người bạn đời tương lai của mình có điểm xấu không thể chấp nhận (trái ngược với tính cách vốn có) hoặc chuyện quá khứ bị phơi bày. Lúc này, tiếp tục hay hủy hôn đòi hỏi người trong cuộc phải cân nhắc chu đáo để không làm lỡ duyên và không gây tổn thương đến gia đình.

Trước tiên, cần kiểm tra xem “điểm đen” ấy là gì? Có chấp nhận tha thứ được không? Do chưa hiểu nhau hay do người kia cố tình che giấu?... Nếu còn băn khoăn thì nên trao đổi thẳng để hai bên có thời gian hiểu, thông cảm và chấp nhận nhau. Chuyện cưới xin tuy hơn muộn nhưng an toàn hơn là nhắm mắt cưới bừa hoặc hy vọng sẽ thay đổi được đối phương sau khi cưới.

Cũng nên chia sẻ với gia đình để được ủng hộ và động viên. Tránh suy nghĩ sợ hủy hôn vì bố mẹ. Hạnh phúc cả đời phải do người trong cuộc tự quyết định. Không nên kết hôn với những mục đích khác.

 Ngọc Bình

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo