Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Huyền Trang: Hình ảnh của tôi không còn bừa bãi

07:25:27 08/08/2013

'Hình ảnh cũ của tôi trong thời gian trước không được như mong muốn. Thế nên tôi muốn trong thời gian tới phải chỉn chu hơn' - quán quân mùa thứ nhất của Next Top Model trải lòng.

Huyền Trang tên đầy đủ là Khiếu Thị Huyền Trang, cô gái trẻ sinh năm 1990 từng khiến giới thời trang chao đảo khi "vịt hóa thiên nga" trở thành quán quân đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model 2010. Với chiều cao 1m80, cô được đánh giá là gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt lúc bấy giờ.

Sau đó, cô quyết định tìm hướng phát triển cho mình tại kinh đô thời trang New York, với quyết tâm của bản thân Huyền Trang đã gặt hái được những thành công nhất định. Cô được sải bước tại nhiều BST ở tuần lễ thời trang New York 2011 và hình ảnh thời trang của cô cũng gây được chú ý lớn với ký giả nước ngoài. Đây cũng là thời điểm cô được đánh giá cao về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh.

Tuy nhiên, sau khi về nước, Huyền Trang liên tục khiến người hâm mộ thất vọng vì phong cách thời trang cẩu thả, cô cũng ít xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn của làng giải trí. Nhưng năm 2013, cô có sự lột xác nhất định về thời trang. Sau 3 năm gia nhập vào showbiz. cô đã biết khai thác thế mạnh của bản thân. Đây cũng là lúc cô quyết định khẳng định mình ở thị trường thời trang trong nước.

- Công việc người mẫu hiện tại của chị như thế nào?

- Hiện tại, công việc của tôi khá bình thường. Chủ yếu là tôi thấy mình bớt áp lực. Những ngày đầu vào nghề, tôi thấy cuộc sống mình áp lực kinh khủng. Như thời gian ở Mỹ, tôi đối mặt với việc giảm cân và đối đầu với hàng chục buổi casting khác nhau.

Từng là một người đoạt được vị trí cao nhất, tất cả mọi thứ như một giấc mộng đẹp thì ngay lập tức tôi chạm đất bằng tốc độ nhanh không thể tưởng. Tôi đã tập thích nghi với nhịp sống của Sài Gòn, chuẩn bị lại hình ảnh riêng, hoàn thiện lại bản thân để chuẩn bị cho một đợt thay đổi mới trong mắt khán giả và công chúng.  

- Một vài sự kiện thời trang gần đây không có sự góp mặt của chị, chị có nghĩ là mình đang ẩn mình quá lâu không?

- Thú thật là tôi dự sự kiện khá ít. Thứ nhất vì tính tôi khá khép kín. Thứ hai là tôi cũng muốn không phải ở đâu cũng có hình ảnh của mình. Tôi muốn sự xuất hiện của mình nên thật sự cần thiết. Chưa kể, hình ảnh cũ của tôi trong thời gian trước không được như mong muốn. Thế nên tôi muốn trong thời gian tới phải chỉn chu hơn để thay thế những hình ảnh cũ. Huyền Trang bây giờ đã biết cách chọn lọc và quản lý những hình ảnh, không còn bừa bãi như thời kỳ đầu làm việc.

- Từng được truyền thông đánh giá cao về hình ảnh lúc còn ở New York nhưng về Việt Nam chị lại bị thụt lùi, tại sao vậy?

- Có thể là do tôi. Tôi đi Mỹ quá vội khi chưa thực sự xây dựng được hình ảnh vững chắc ở trong nước. Còn rất nhiều thứ phải làm và chuẩn bị để tên tuổi mình tìm được một vị trí nhưng tôi quá nôn nóng. Khi trở về, hình ảnh tôi lung lay ít nhiều và áp lực đè lên tôi. Chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm và cả một vài thành công nhưng nó vẫn không phải là điều tôi thật sự muốn và nghĩ mình sẽ có. Tôi nuôi quá nhiều hy vọng, đặt quá nhiều những giấc mộng cao to hơn nhưng thực tế không như mong đợi. Thế là khoảng thời gian đó, trở về nước, thấy mình lại bắt đầu từ đầu.

- Hiện tại, hình ảnh chị đang theo đuổi là gì?

- Hiện tại, tôi muốn mình năng động hơn và hình ảnh trẻ hơn. Trước đây, tôi là một tay ngang trong thời trang, nhảy ngang làm người mẫu chuyên nghiệp. Tôi cứ học tập mỗi người bạn một ít, góp nhặt mỗi thứ một ít và khoác tất tần tật những gì mình thích lên người không theo một trật tự nào. Thế nên phong cách trước đây của tôi bị đánh giá khá nhiều là chưa tốt. Xem những bình luận trên mạng tôi thấy mình phải thật sự thay đổi và nghiêm khắc với bản thân mình hơn.

Tôi đã thật sự nâng cấp lên một phiên bản mới, không còn mất phương hướng như trước. Tôi không muốn đóng khung mình trong một phong cách cụ thể. Người ta đã quen một Huyền Trang với những bộ hình mặt lạnh hay trang điểm cầu kỳ, nay có thể thấy được những Huyền Trang trong sáng, quý phái, ngổ ngáo, thậm chí cực kỳ sexy.

- Ngày càng có phong cách thời trang ổn định, có ai tư vấn hay hỗ trợ cho chị về cách ăn mặc không?

- Bạn bè góp ý tôi nhiều lắm nhưng vẫn phải cảm ơn anh Huy Trần vẫn là giúp đỡ tôi nhiều nhất về cả kiến thức và trang phục trong các sự kiện. Sắp tới, tôi có thể kết hợp với một nhà thiết kế khá lớn để thay đổi hình ảnh cho mình, nhưng xin giữ bí mật vì nhiều việc "nói trước bước không qua".

- Sở hữu làn da bánh mật khỏe khắn, liệu chị có ý định tẩy trắng theo xu hướng của các người đẹp hiện nay?

- Tôi khá tham nên lúc muốn mình trắng, lúc muốn mình nâu. Thời gian ở bên Mỹ, tôi có để da trắng và thú thật tôi cũng thích, trông lúc đó tôi trẻ ra vài tuổi. Nhiều lúc tôi cũng muốn da mình trắng lại như thế, nhưng điều kiện ở Sài Gòn không cho phép. Tôi không thể nào mặc quá nhiều thứ trên người khi ra đường để tránh nắng, chưa kể tôi lại siêu mê thể thao. Nhiều bạn cũng sẽ hỏi tắm trắng cho nhanh nhưng tôi xin kiếu vì rất sợ những gì liên quan đến hóa chất trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể. Ngay lúc này, tôi lại vẫn mê da nâu.

- Bí kíp chọn trang phục cho da nâu của chị là gì?

- Short jeans phối cùng giày cá tính phối cùng những chiếc áo cộc tay hay tank top hoặc có thể là chọn những bộ váy ngắn qua gối ôm theo cơ thể. Làn da nâu luôn khiến bạn trở nên năng động, mạnh mẽ và lúc nào cũng lộ lên một vẻ sexy rất thu hút.

- Theo chị xu hướng thời trang nào sẽ thịnh hành dịp Thu - Đông 2013?

- Những chiếc váy ôm họa tiết hoa rực rỡ hoặc những họa tiết thêu cầu kỳ đang làm khuynh đảo các sàn catwalk trên thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam đang bắt đầu chọn xu hướng này cho những lần xuất hiện gần đây. Tôi rất thích những trang phục này và chắc chắn sẽ bắt kịp xu hướng với mọi người.

- Chị vẫn giữ liên lạc với các bạn của Next Top Model mùa đầu tiên chứ?

- Mọi người trong mùa 1-2, tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Một trong những người tôi quý nhất là Hoàng Thùy vì em lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện.

- Tuyết Lan - một người bạn khá thân của chị giờ đây cũng có những bước đi vững vàng tại New York, chị có hay trò chuyện với cô ấy không?

- Cảm thấy mừng cho những thành công của Lan. Vì trái múi giờ và công việc của cả hai khá nhiều trong thời gian này nên chỉ thỉnh thoảng tôi mới nói chuyện hỏi thăm Lan.

- Chị còn giữ ý định phát triển hình ảnh ở thị trường quốc tế?

- Chắc chắn là tôi phải làm những chuyến đi nữa nhưng thời điểm bây giờ thì không. Tôi phải xây dựng hình ảnh ở Việt Nam thật vững. Hai năm qua tôi đã quá chểnh mảng việc này. Một lần loay hoay xứ người đã cho tôi đủ bài học xương máu.

- Em gái của chị cũng là một người khá tiềm năng người mẫu, chị có ý định hướng em gái theo nghiệp mình không?

- Hiện tại, Linh còn quá nhỏ để có thể nghĩ đến việc làm người mẫu, bé mới 15 tuổi. Tôi muốn em tập trung vào việc học trước. Lần này nghỉ hè, Linh được nghỉ, tôi có đưa em vào Sài Gòn chơi và thực hiện một số bộ hình thời trang và em có vẻ thích và rất nhiều anh chị trong ngành thời trang cũng đánh giá cao. Chắc chắn, nếu có dịp tôi sẽ cho bé thử sức xem nhưng đó sẽ phải là thời điểm khác trong tương lại. Bé cũng chỉ xem những lần tiếp xúc này như một trải nghiệm mùa hè và xác định việc học vẫn là chính.

- Nhiều cô gái chia sẻ, nghề mẫu không đủ cho họ trang trải cuộc sống, yêu nghề nhưng đành chịu, còn chị thì sao?

- Điều này mọi người cũng nói nhiều. Không sai, nghề người mẫu chẳng hào nhoáng như người ta nghĩ. Không phải cứ bước lên sân khấu, được mặc đẹp, trang điểm, đi lại và có hàng đống tiền rơi vào túi. Dù vậy nó vẫn đủ không gian để bạn có thể vùng vẫy mà tiếp tục sống. Còn tốt hay không thì cái đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng nghề nào cũng vậy, đâu lúc nào cũng đủ chỗ tốt cho mọi người? Ai cũng có cái cực riêng mọi người đều phải tìm cách đối mặt và giải quyết. Riêng tôi thấy công việc của mình đủ cho cuộc sống.

- Chị có nung nấu đi thi một cuộc thi model cấp quốc tế nào nữa không?

- Sự thật, tôi vẫn luôn đối mặt với các bài thi. Tôi vẫn muốn bay ra nước ngoài làm những chương trình quốc tế. Bên đó dù bạn là ai bạn vẫn phải casting, mỗi lần casting hay muốn tham gia một show diễn đều phải thi đấu với cả chục, thậm chí cả trăm người mẫu khác. Như vậy cũng có khác gì tham gia một cuộc thi. Khi đi thi, chỉ cần mình lơ là bị loại ngay. Tôi luôn giữ tâm trạng như thế để bản thân luôn trong trạng thái tiến lên, tiến lên và tiến lên. Điều tôi sợ nhất không phải là tôi sẽ rớt một cuộc thi nào mà là khi quay đầu lại, tôi thấy quãng đường mình đã bước được trong cuộc hành trình thành công không được bao xa cả.

Theo Khám Phá

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo