Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Khánh Thi: Tôi quên Chí Anh lâu rồi

10:29:09 30/09/2013

Trong một ngày bận rộn luyện tập cho liveshow một người bạn, Khánh Thi đã có một cuộc 'tám' nhanh về những điều của riêng bản thân cô.

Không có kiến thức những vẫn thử sức

- Đang yên ổn ở vị trí giám khảo các cuộc thi nhảy, tại sao chị lại bước sang vai trò MC?

- Tôi muốn làm mới bản thân thôi, ở vị trí giám khảo lâu rồi tôi thấy quá quen thuộc và hơi nhàm. Mặc dù tôi rất thích được làm người chấm điểm, nhưng là nghệ sĩ tôi phải làm mới bản thân.

Thực sự, tôi thấy giữa khán giả và thí sinh có nhiều vấn đề khúc mắc khi hai bên chưa hiểu nhau. Ví dụ, thí sinh bức xúc vì những lời nhận xét của ban giám khảo nhưng không dám thể hiện trên sân khấu mà thường nói ra khi rời khỏi sàn diễn. Vậy nên tôi muốn mình là một MC để làm cầu nối giữa thí sinh với giám khảo tốt hơn.

Khánh Thi quay lại đầy hứng khởi với vai trò MC gameshow Go To Dance.

- Ở vị trí MC của một cuộc thi nhảy - sở trường của chị, chị có thấy đó là lợi thế của mình?

- Không đâu, tôi chẳng thấy lợi thế nào hết, nói đúng hơn tôi chẳng có kiến thức dẫn chương trình. Nhưng bản thân tôi thích khám phá những cái mới, cầu toàn về bản thân nên đã bước sang lĩnh vực mới như vậy thôi.

Lúc đầu tôi run lắm, chẳng biết nói năng thế nào cho hay nhất, ổn nhất. Nói thật tôi sợ nhất đoạn chào mở đầu và kết thúc đấy. Nhưng chính những khó khăn ấy đã khiến tôi phải cố gắng hoàn chỉnh bản thân, luyện giọng tốt hơn và thấy mình ngày càng mạnh mẽ.

- Chị có khiêm tốn quá không bởi nhiều người xem chương trình đã rất khen chị đấy?

- (Cười lớn!) Mọi người khen động viên thôi chứ tôi nghĩ mình may mắn vì không tự biến bản thân thành thảm họa MC, cẩn thận không lại bị đưa lên Táo quân cuối năm thì chết.

Đừng gán tôi với Chí Anh nữa

- Mấy tháng trước chị vướng vào câu chuyện mất tích, thực hư chuyện này ra sao?

- Thật ra mọi người và truyền thông làm quá mọi thứ lên thôi. Tôi “tự kỷ” và tắt điện thoại mà đúng hơn là mất điện thoại, ở nhà và sang chơi với mấy người bạn được hai ngày thôi. Sau đó hết buồn, tôi quay trở lại và đi dạy, đi diễn bình thường.

Làm người được nhiều người biết đến thật mệt, vì mỗi cái một chuyện cỏn con mà sau đó bị thổi phồng lên thành mất tích. Tôi là người tỉnh táo và mạnh mẽ mà. Hơn nữa, con người đôi lúc bị stress cũng cần khoảng lặng. Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày để nhìn nhận bản thân và lấy lại sức lực.

Khánh Thi hạnh phúc với hiện tại.

- Nhưng trước ngày chị “mất tích”, chị đã chia sẻ những dòng suy nghĩ tiêu cực về tình người khiến ai nấy lo lắng đấy thôi?

- Tôi nghĩ trang cá nhân là nơi mình thể hiện bản thân, những suy nghĩ của riêng mình. Tôi vốn là người rất thẳng thắn mà. Nhưng bây giờ tôi sẽ ý thức hơn chuyện chia sẻ mọi thứ lên Facebook. Còn chuyện PR đánh bóng, tôi không hề có ý nghĩ này, đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời mà thôi. Tất nhiên có người sẽ suy diễn như vậy, nhưng tôi thấy không ai hiểu mình bằng chính bản thân nên tôi không quan tâm.

- Vậy chuyện gì khiến chị buồn đến mức “tự kỷ” như vậy?

- Không phải chuyện tình yêu nam nữ đâu nhé, đó là những vấn đề trong cuộc sống của tôi thôi. Tôi khá nhạy cảm nên chuyện gì cũng vơ về mình dẫn đến việc tự làm tổn thương bản thân. Một chuyện buồn xiu xíu thôi những mọi người quý quá nên biến thành chuyện to, nhưng rồi tôi quên nhanh lắm.

- Mới đây, có bài báo viết Khánh Thi vẫn nhớ thương tình cũ Chí Anh, là người trong cuộc, chị thấy sao?

- Báo chí đi đâu, làm gì liên quan có đến tôi cũng thường gắn tôi với Chí Anh, ai cũng nghĩ chắc tôi vẫn còn yêu Chí Anh lắm. Sự thật là tôi đã quên lâu rồi và giờ cả hai đứa chỉ là bạn bè. Tôi cũng có cuộc sống mới của mình và Chí Anh cũng vậy. Tôi rất chán khi mỗi dòng chia sẻ trên trang cá nhân của tôi đều bị gán là "sang tai" cho Chí Anh (thở dài).

- Vậy còn chàng đạo diễn đào hoa Dũng "Khùng" mà chị từng chia sẻ với báo chí thì sao?

- (Cười lớn) Cũng do mọi người quá yêu mến tôi và anh Dũng nên mới gán ghép vậy thôi. Sau đó, tôi trả lời rồi câu chuyện bị “tam sao” ra vậy đó chứ tôi với anh ấy đâu có chuyện gì.

Khánh Thi: "Đừng gán tôi với Chí Anh nữa".

Muốn kinh doanh quán chè

- Nhắn tin, gọi điện mãi lúc nào cũng thấy chị kêu bận, cái sự bận của chị bao gồm những gì khủng khiếp vậy?

- Bận chứ, một ngày bay nhảy tứ tung, ngày nào cực rảnh mới được ngủ 5 tiếng, phần đa là lờ đờ thiếu ngủ.

- Vậy mà sao chị vẫn còn thời gian mơ mộng chuyện kinh doanh đó thôi?

- Đúng rồi, tôi rất thích kinh doanh. Cái tôi muốn kinh doanh nhất là chè, sau đó là mở cửa hàng giày. (cười tươi)

Chè thì bỏ ít vốn mà dễ làm này, còn giày thì vì tôi đi nhiều nước, tìm được những kho giày phong phú, thậm chí các xưởng giày nữa. Vì vậy tôi muốn làm hai lĩnh vực này dù chúng chẳng liên quan tới nhau.

- Đi dạy, chạy show diễn, thích kinh doanh, chị không dành thời gian để lấy chồng?

- Chắc chắn phụ nữ ai cũng muốn có chồng, có gia đình, nhưng tính tôi cầu toàn, lại kỹ lắm nên cứ đợi duyên đã. Nhiều người nói mình kỹ tính thì không anh nào dám đến gần nhưng sự thật, tôi “cắt đuôi” không hết. Đấy khổ thế, trong lúc mình phải từ chối nhiều người đàn ông tốt thế mà mọi người cứ bảo tôi đang thất tình.

- Rõ ràng, chị cũng đã có "cái đuôi không dễ đuổi" rồi đúng không?

- Cái này cho tôi được bí mật nhé! Thi không muốn nói nhiều đến chuyện này đâu. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ báo tin vui tới mọi người. Tôi sợ nói trước bước không qua mà. (Cười hạnh phúc).

Theo Tri Thức Thời Đại

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo