Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Tôi muốn 'ghen ngược'
Tôi không biết phải tin chồng thế nào
Bất hạnh khi tái hôn
Chìm đắm trong nhục dục với bạn thân của chồng
Tôi mệt mỏi vì những mâu thuẫn vụn vặt với mẹ chồng
Đối mặt với tâm lý 'con cá mất là con cá to'
Nhà chồng 'trở mặt' vì tôi 'mất zin'
Hành trình giải cứu 'cu tí' của con trai
Bị chồng tát khi đang mang bầu
Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng bạn?




ChọnKết quả
Home -> Tâm Sự
Bất hạnh khi tái hôn
10 / 11 / 2009 09:48:00 AM

Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi đã ly hôn năm 2005 vì không thể chịu nổi người chồng cũ hay rượu chè, đánh đập vợ. Hiện nay, tôi đang sống chung với một bé gái 6 tuổi. Cách đây hơn một năm, qua bạn bè, tôi đã kết hôn với một người đàn ông đã một lần lỡ dở, giống hoàn cảnh của mình.

Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, con gái anh đã được 12 tuổi nhưng cháu không chung sống với vợ chồng tôi, cháu sống cùng ông bà nội. Con gái tôi cũng không sống cùng vợ chồng tôi, tôi gửi cháu cho một người cậu ruột. Do trước kia, tôi bận làm ăn nên cháu gái nhà tôi đã sống cùng cậu ruột, còn anh cũng vì mải công việc nên gửi con cho ông bà ngoại. Một phần, do các cháu đã quen với nếp sinh hoạt như thế, một phần do con gái của anh không chịu sống chung với bố nên tôi cũng không thể đón con gái về ở cùng.

 

Hoàn cảnh “rổ rá cạp lại”, tôi những tưởng vợ chồng tôi sẽ thông cảm và yêu thương nhau nhưng từ khi chung sống, tôi đã biết mình không đủ sức đáp ứng nhu cầu chăn gối của chồng tôi. Dường như anh ấy luôn muốn bản thân được thoả mãn mà không hề đoái hoài đến cảm xúc của tôi. Thậm chí, cả những ngày rất mệt hay ngày "đèn đỏ", tôi cũng phải “phục tùng” chồng.

Tôi đã thử nhưng không thể nói chuyện được với chồng. Anh ấy luôn dỗi và cho là, tôi không chu toàn trách nhiệm làm vợ. Có lần, tôi cương quyết chối từ thì hàng tuần sau, anh ấy không hề nói với vợ một câu. Tôi lại phải xuống nước trước. Tôi định sẽ chờ chồng thay đổi nhưng không biết còn phải chờ đến bao giờ? (Thanh Mai).

Ý kiến tư vấn

Ngồi chờ chồng thay đổi không phải là giải pháp tốt. Chồng bạn sẽ không hiểu bạn đang cố gắng nhẫn nhịn để “chiều” anh ấy. Do đó, bạn cần trao đổi với chồng để anh ấy quan tâm hơn tới vợ, dù anh ấy có hay tự ái đến mức độ nào.

Hôn nhân và ngay cả chuyện phòng the là vấn đề bình đẳng, tôn trọng nhau từ hai phía. Dù bất kỳ lý do gì, bạn cũng cần có tiếng nói riêng, không nên phục tùng chống tuyệt đối. Bởi vì, sự cam chịu chỉ có ở một giới hạn nhất định. Khi vượt quá, bạn sẽ trở nên ám ảnh với chuyện đó, thậm chí coi thường và khinh ghét chồng. Tương tự, nếu biết bạn cố hoàn thành trách nhiệm, không có cảm xúc gì, chồng bạn cũng chán ghét bạn. Anh ấy có thể nhận ra mọi thay đổi từ vợ, dù bạn có khéo che đậy đến mấy.

Ngọc Bình


Tin mới hơn

Tin cũ hơn
 
 


Giới thiệu | Hướng dẫn | Thỏa thuận sử dụng | Hỏi đáp | Liên hệ | Tham Khảo Giá Vận Chuyển | Trợ giúp | Quảng cáo
Copyright © 2008 mevabe.net. All rights reserved. ® Ghi rõ nguồn "mevabe.net" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Giấy phép số 447/GP-CBC, Cục Báo Chí cấp ngày 17 tháng 10 năm 2007.&