Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Lương Mạnh Hải đưa bạn gái đi xem phim
Tường Vy: Cả đoàn phim buồn cho Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Người mẫu 15 tuổi trình diễn đồ lót gây shock
Những bức ảnh 'phát gớm' của Mai Phương Thúy
Jennifer Phạm nổi bật 'Đêm hội ngộ'
Các Sao 'ghép đôi' tại Hà Nội
Bộ ngực 'cạnh tranh quyết liệt' với Thủy Top
Ngọc Sơn tụt quần hở nửa mông để chụp ảnh
Home -> Nhà Vui
Lê Minh Sơn không muốn bình luận chuyện Thanh Lam bị đánh ghen
03 / 07 / 2009 10:12:00 AM

Với tư cách một người bạn, Lê Minh Sơn cho rằng, điều quan trọng nhất ở người đàn bà là tâm hồn trong sáng. Cách đánh giá của miệng tiếng nhân gian không phải là tất cả. Những người thân yêu, gần gũi với Thanh Lam vẫn luôn yêu quý, nâng niu những giây phút ở bên chị - đó là điều đáng trân trọng và tự hào nhất.

>> Thanh Lam bị đánh ghen 
>> Clip Thanh Lam tại trụ sở công an phường 
>> Thanh Lam phủ nhận quan hệ tình ái với anh Thu
   

Dường như để chứng minh với thiên hạ rằng, anh luôn là một người bạn - một người tình “trong âm nhạc” với Thanh Lam, Lê Minh Sơn liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc của 2 người. Sắp tới đây là CD Nơi bình yên với nhiều triết lý ẩn trong đó.

Với ca khúc chủ đề Nơi bình yên, Lê Minh Sơn muốn nói rằng: "Với phụ nữ,
không có một nơi nào bình yên bằng vòng tay người đàn ông cô ta yêu. Sơn không ích kỷ, song khi được sống với người mình yêu, dù có phải hy sinh, dù có chịu thiệt thòi, mình vẫn cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và thật hạnh phúc. Quan trọng hơn, nếu những gì đẹp đẽ ta không biết giữ lại cho nhau, thì khi tình yêu đi qua, thậm chí có người chẳng thèm nhìn mặt nhau”.

Không ngờ, Thanh Lam hát nhẹ thì hay đến như thế…

Lê Minh Sơn nhấn mạnh: “Từ khi làm việc cùng Lam, Sơn nhận thấy, album này thu khó nhất, vật vã nhất. Đây cũng chính là album Lam hát khó nhất từ trước đến giờ, Lam phải tiết chế tối đa chất lửa trong cách thể hiện của cô để cho giọng hát thật bay, thật nhẹ. Và Sơn không ngờ, khi Lam hát nhẹ thì hay đến như thế…” 

Album thực hiện cách đây 2 năm, dự định ra mắt vào mùng 8/3 vừa qua, nhưng cuối cùng thì 7/2009, album mới chắc chắn được phát hành. CD là những câu chuyện buồn, nhẹ nhàng, rất đẹp, theo quan điểm Thanh Lam từng nói: "Có thử thách trong cuộc đời mới thấy mình đáng sống."

Thanh Lam hát về tình mẫu tử 

Suốt 2 năm, Sơn đã cùng Lam đi đặt bài những nhạc sĩ tên tuổi, những người từng làm việc và hiểu Lam để có được những ca khúc mới nhất cho riêng album này.

2 bài Mây trưa đã ngủ và Hát ru ngày nắng của nhạc sĩ Dương Thụ là không gian êm đềm, ẩn chứa tình yêu thiêng liêng, mãnh liệt của tình mẫu tử. "Sơn đặc biệt thích bài Hát ru ngày nắng. Ca khúc này không chỉ đẹp ở ca từ, giai điệu mà nó còn đẹp ở ý nghĩa. Bài này Lam đặt Dương Thụ viết vào đúng hoàn cảnh của Lam. Khi nghe, các bạn sẽ thấy ở đấy một cuộc đời người đàn bà đầy thăng trầm, truân chuyên, trăn trở nhưng vẫn cho cuộc đời tiếng hát không buồn thảm, không than khóc. Đó là những gì chắt chiu từ đời sống thực của cô ấy. Và cho dù cuộc sống có đầy rẫy những phiền muộn và trắc trở thì mình vẫn hướng tới sự trong sáng nhất, đơn giản nhất, thanh tao nhất và đó cũng là tư tưởng của CD này” - Lê Minh Sơn nói thêm."

Nguyễn Vĩnh Tiến và Giáng Son - mỗi người 'đóng góp' trong album này 1 bài, được Lê Minh Sơn đánh giá rằng nhẹ nhàng, lãng mạn, mang tính học thuật cao, với phong cách pop thiên về cổ điển. Ca khúc Buồn, Sơn viết riêng cho Thanh Lam và Tùng Dương được làm theo phong cách nhạc pop trữ tình, lãng mạn pha trộn classic.

Theo VTC


Tin mới hơn

Tin cũ hơn
 
 


 
Giới thiệu | Hướng dẫn | Thỏa thuận sử dụng | Hỏi đáp | Liên hệ | Tham Khảo Giá Vận Chuyển | Trợ giúp | Quảng cáo
Copyright © 2008 mevabe.net. All rights reserved. ® Ghi rõ nguồn "mevabe.net" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Giấy phép số 447/GP-CBC, Cục Báo Chí cấp ngày 17 tháng 10 năm 2007.&