Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Tránh bị đau khi 'yêu'
3 mẹo giúp chồng 'kéo dài'
Đọc tín hiệu khi 'yêu' của nam giới
6 điều hủy hoại tình cảm vợ chồng
7 ngày 'yêu' sau 'đèn đỏ'
Cảm giác 'lên đỉnh' ở hai phái
Những điều chồng hay để ý
Bí quyết làm vợ tốt
Home -> Chăm Nhau
Loại người xưa khỏi tâm trí
07 / 02 / 2010 02:28:00 PM

Một phụ nữ chia sẻ: ‘Gần đây, tôi không thể xóa hình ảnh của người yêu cũ trong lúc ‘yêu’ chồng. Điều này có nghĩa là gì? Có phải tôi đang tiếc nuối người thứ ba kia không?’.

Tham khảo ý kiến tư vấn từ Redbook:

Mơ về người yêu cũ khi đang “gần” chồng có thể do bạn đang ngầm so sánh hai người đàn ông, một cách tự phát. Cũng có thể vì bạn từng có cảm xúc mạnh và những cuộc “giao ban” nồng nhiệt với người cũ hơn là với người chồng hiện tại. Bạn càng cố tìm cách loại người cũ ra khỏi đầu thì càng cảm thấy khó khăn hơn.

 

Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng quá. Điều này không có nghĩa là bạn cưới nhầm chồng. “Người ta thường dễ lý tưởng hóa mối quan hệ đã qua. Nhưng thật không công bằng, nếu đem so sánh người yêu cũ với người đàn ông mà bạn chấp nhận chia sẻ cuộc sống cùng, người mà đang là chồng của bạn” – Scott Halzman (tác giả cuốn sách Bí mật của người đàn ông có gia đình) cho biết.

Nếu bạn thấy có điều gì chưa hài lòng với chồng, hãy nói cho anh ấy biết. Cách này khiến anh ấy giúp bạn thỏa mãn hơn. Bởi lẽ, quan hệ vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc tẻ nhạt, những khi phải “đóng kịch” hay chịu đựng nhau trên giường. Bạn đừng để những chuyện như thế biến thành rắc rối. Hãy tránh suy tưởng đến người xưa bằng cách thêm gia vị cho tình cảm hiện tại.

 Ngọc Diệp


Tin mới hơn

Tin cũ hơn
 
 


 
Giới thiệu | Hướng dẫn | Thỏa thuận sử dụng | Hỏi đáp | Liên hệ | Tham Khảo Giá Vận Chuyển | Trợ giúp | Quảng cáo
Copyright © 2008 mevabe.net. All rights reserved. ® Ghi rõ nguồn "mevabe.net" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Giấy phép số 447/GP-CBC, Cục Báo Chí cấp ngày 17 tháng 10 năm 2007.&