Do vợ đòi ly dị, sau cuộc nhậu nhân ngày giỗ bố, người chồng âm thầm vào buồng dùng lưỡi khoan đâm xuyên qua ngực và tử vong.
Khoảng hơn 5h sáng 5/2, nghe tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ, mọi người chạy tới thì phát hiện nạn nhân Nguyễn Văn Lành (sinh 1976) đã chết thảm tại nhà riêng của mình.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trú tại xóm 3, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chết do lưỡi khoan máy cỡ 2 mm cắm xuyên qua ngực, chảy máu nhiều và tắt thở cách đó hơn 30 phút.
Những người dân sống ở đây cho biết, Lành đã xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Ngân, người khác xóm và có 2 con trai, 1 gái (con gái đầu mới 9 tuổi đang học lớp 3).
Từ khi lấy nhau, Lành luôn ham rượu chè cùng với đám bạn bè, bỏ bê công việc đồng áng cho vợ. Nhiều lần Lành uống rượu say về hành hạ, chửi bới vợ con. Cách đây hơn 1 năm chị Ngân, bỏ 3 đứa con lại cho chồng để vào Nam làm thuê.
Người dân sống xung quanh cũng cho biết thêm, đã không ít lần Lành đe dọa sẽ giết vợ nếu về quê rồi tự tử nhưng không thành. Gần đây, do vợ liên tục đòi ly dị nên trong lần uống rượu say, anh Lành đã tìm đến cái chết.
Theo KH&ĐS