Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Lo chồng sắp cưới không ‘đáp ứng’ nổi
Tôi khiếp sợ vì chồng lúc nào cũng 'đòi'
Kết hôn 4 tháng mà chưa ‘quan hệ’ được
Tự dưng tôi muốn 'chăn gối' với người khác
Chỉ nuôi con, không nuôi mẹ
Lấy chồng 5 tháng đã ngoại tình
Số tiền bình quân vợ chồng bạn dành cho một bé trong một tháng là:




ChọnKết quả
Home -> Tâm Sự
Quên sinh nhật vợ, nhớ sinh nhật người yêu cũ
26/01/2011 09:50:00 AM
Từ khi còn yêu nhau, tôi đã biết chồng mình có một mối tình sâu đậm nhưng không thành. Tôi có hỏi anh ấy lý do, chồng tôi tâm sự thật lòng là: ‘Cô ấy tài giỏi, muốn học lên cao. Trong khi anh thấy mình kém thế hơn’…

Từ đó, giữa hai người bắt đầu có khoảng cách và họ chia tay nhau. Thỉnh thoảng, chồng tôi, cô ấy và vài người bạn nữa vẫn gặp gỡ nhau vì họ từng là bạn cùng trường (chồng tôi hơn cô ấy một lớp). Ở dưới quê, nhà chồng tôi và nhà cô ấy chỉ cách nhau vài bước chân. Tết năm ngoái, cả vợ chồng tôi và vợ chồng cô ấy gặp gỡ, nói chuyện với nhau rất tự nhiên.

Bất ngờ chồng cô ấy đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời rất nhanh. Bản thân cô ấy cũng bị sảy thai sau cú sốc này. Tính đến nay, chuyện buồn ấy đã trôi qua khoảng 8-9 tháng. Trong khoảng thời gian này, chồng tôi và nhóm bạn của anh thay phiên chăm sóc cô ấy. Tôi cũng động viên chồng nên giúp bạn lúc khó khăn. Bản thân tôi khá thoải mái dù biết họ từng yêu nhau (hay là tôi quá chủ quan?).

Ban đầu, tôi hay đi thăm cô ấy cùng chồng mình. Bây giờ, sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn, trong khi tôi đang mang thai nên không đi cùng chồng. Bạn bè của chồng tôi vẫn liên tục qua chơi cùng cô ấy. Có lần, tình cờ tôi biết được, chồng tôi rất nhiều lần đi thăm cô ấy nhưng là một mình. Tôi lờ mờ lo lắng vì dạo này, anh chểnh mảng với tôi hơn. 

Hôm trước, chồng tôi nói là về muộn vì mọi người đến nhà cô ấy ăn cơm do hôm đó là sinh nhật cô ấy. Vì chồng cô ấy mới mất nên họ chỉ ăn cơm chứ không phải tổ chức gì cả. Thế mà chồng tôi cũng đi đến 11h đêm. Còn hôm qua là sinh nhật tôi, anh ấy không nhớ gì, vẫn đi chơi cùng bạn tới khuya.

Tôi buồn quá, nghĩ ngợi rất nhiều. Có phải lúc này trong tâm trí chồng tôi, người yêu cũ của anh quan trọng hơn cả vợ? (Phương Liên).

 

Ý kiến tư vấn

Nếu bình thường chồng bạn quên sinh nhật vợ, chỉ nhớ sinh nhật người yêu cũ thì đó là “cảnh báo đỏ” bạn nên chú ý. Bởi vì có quan tâm thì mới nhớ, chứ dửng dưng thì nhớ làm gì.

Nói vậy, bạn đừng lo lắng quá. Bởi vì xét trong liền mạch câu chuyện bạn kể thì cách thể hiện của chồng bạn có thể thông cảm được. Trong vòng nhiều tháng trời, chồng bạn và bạn bè anh ấy dành mọi quan tâm để chăm sóc cô bạn đang gặp khó khăn ấy. Nên tạm thời, có thể trong trái tim chồng bạn, cô ấy là ưu tiên hàng đầu. Như thế nên anh ấy vô tình xếp vợ xuống… hàng thứ hai.

Vì thế, bạn cần nhanh chóng chiếm lại “ngôi” trước khi bị đẩy “ra rìa”. Hãy “bắt” anh ấy bồi thường chuyện quên sinh nhật vợ ngay. Đồng thời, cần thường xuyên hỏi han chồng bạn. Kiểm tra xem anh ấy hay đi thăm cô bạn kia vào lúc nào, có ai cùng đi không, nếu bạn khoẻ hơn, có thể xin chồng cho đi cùng, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô ấy… Nhắc nhở, anh ấy nhớ về ăn cơm, nhớ mua đồ ăn cho vợ, dành thời gian chăm sóc vợ… Chồng bạn sẽ biết phải làm gì để bạn dễ chịu hơn. Còn bạn cũng không phải ôm ấm ức nữa.

 Ngọc Bình


Tin mới hơn

Tin cũ hơn