Mấy ngày nay con lười ăn quá!! Sao vậy con? Con không chịu bú bình nữa. Mẹ lo lắm Bo biết không???
Mẹ ngồi viết những dòng này khi con đã say ngủ trên cái võng thân quen của con. Con có biết là mẹ yêu thương con nhiều lắm không, yêu con nhất trên đời này.
Bé Tường Minh hay cười và tỏ ra ngộ nghĩnh khi chụp ảnh giống mẹ...
Cô viết trong blog: 'Tròn trịa 10 ngày con đến với cuộc sống này thì con của mẹ đã rụng rốn, đúng là mê ly ^^'.
Mình kể cho các bạn một bí mật nhé. Mình là một cô bé rất lỳ lợm đấy, vì các bạn khác chỉ ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày thôi, nhưng mình thì quá 9 tháng 15 ngày rồi mà vẫn chưa muốn rời cái ổ ấm áp của mẹ.
Thiên Hương rất vui vì cậu Duy về chơi đấy. Thiên Hương đi tiễn cậu tại sân bay nữa bạn ơi...
Phải nói thật là tớ rất vui và hứng thú khi bố mẹ cho tớ đi chơi ở công viên hay về quê. Tính tớ khá hoà đồng nên không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới.
Những câu nói hài hước của Tít với mẹ Vân và ông bà...
Đừng chi tiết hóa cuộc sống của bé như thói quen, người thân, sở thích... và để chế độ public.
Tình yêu là vĩnh cửu. Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu.
Quá bận rộn với những công việc nên mẹ mắc lỗi để cuốn nhật ký viết riêng cho con chỏng chơ cả mấy tuần lễ
Lúc chuẩn bị Giao thừa, Bố cũng lấy chai rượu giống chai năm ngoái cho con chụp ảnh. Cũng tư thế ấy, chai rượu ấy. Mẹ lại so con với chai rượu thì thấy con khác hẳn
Mọi người sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết cho từng tháng thai kỳ mà chị Huệ đã sưu tầm được và những thông tin thú vị về gia đình trẻ này.
Có lẽ sẽ không bao giờ mẹ có thể quên được khoảnh khắc khi nghe con cất tiếng khóc chào đời, nước mắt mẹ rơi hoà cùng niềm hạnh phúc không thể nói được bằng lời.
Con ăn rất ngoan, ngồi đàng hoàng ăn một loáng là hết khẩu phần ăn của mình. Ngày con mới biết đi thì còn lâu mới được như thế, ăn một bát cháo con khiến mẹ hoặc bà giúp việc chạy "tướt bơ" luôn
Nhìn 2 con, mọi mệt mỏi, khó khăn đều xua tan hết! Những lúc đó, bố mẹ thấy hạnh phúc vô cùng.
Chưa bao giờ viết về chồng riêng một entry hay truyện ngắn gì cả. Nhưng chồng có trong mỗi nghĩ suy của vợ.
Bố Bin yêu Bin ghê, ngày nào cũng vậy, sáng trước khi đi làm bao giờ bố cũng đánh thức Bin dậy bằng bản nhạc trong đĩa "Mozard for Baby", rồi chơi đùa với Bin một tẹo.
Bin nhà ta có hiểu đi cắt tóc là đi đâu đâu, cứ thấy đi là “tớn” lên rồi, cu cậu được mẹ mặc quần áo xong thì chạy tót ra sân hò hét rất khoái trí
Ai đó nói rằng mang thai và sinh nở là quá trình vất vả khó khăn nhất của người mẹ. Người đó chưa bao giờ tiễn bé của mình ngày đầu tiên đi mẫu giáo...
Biết đâu sau này các cô gái yêu mến con, rồi nhưng đứa cháu của mẹ cũng sẽ có dịp đọc, phải không nào?
Bây giờ mẹ có lý do để viết nhật ký cho con. Vì con đã chính thức có người yêu. Mà con lại yêu 2 người cùng lúc: Thành Văn và Nam Anh.
Chạy vèo vèo, nói xoen xoét, leo trèo khắp chốn, lục lọi khắp nơi và đặc biệt là rất ra dáng tự lập với điệp khúc "con tự, con tự"...