Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Kiều Anh: Sinh em bé như chuyện đùa

10:22:12 15/06/2014

Hà Kiều Anh sinh bé trai đầu lòng vào ngày 5/1/2008. Đó là thời điểm Giáng Sinh và Năm Mới, Kiều Anh đang ở Mỹ và vô cùng hào hứng vì được đón gia đình sang chơi.

Lẽ ra bé Kamen đã được ra đời vào ngày 1/1 theo như dự tính nhưng mãi đến 5/1 vẫn chưa thấy cu cậu nhúc nhích tí nào, cả nhà Kiều Anh bèn rủ nhau đi casino chơi một đêm cho biết. Đêm ấy vui khủng khiếp. Chỉ riêng việc hình dung một bà bầu vác cái bụng to lặc lè đến casino là đã thấy buồn cười rồi. 

Hoa hậu Hà Kiều Anh và hai cậu con trai.

Đến tận 3h sáng Kiều Anh mới về đến nhà. Vừa chợp mắt ngủ được một chút thì Kiều Anh hốt hoảng bật dậy vì thấy một luồng nước ấm ấm chảy ra, bèn lay chồng dậy:

- Hình như em vỡ ối rồi anh ạ!

Nhưng anh ấy thì không nghĩ như thế:

- Thật không? Mới còn tung tăng đi chơi mà? Hay là em... tè dầm đấy?

- Trời ơi không phải! Mình gọi bác sĩ đi anh!

Anh ấy vẫn rất thận trọng:

- Em phải chắc chắn đó là vỡ ối thì mới gọi nhé, kẻo bác sĩ bảo cô đang... tè dầm đấy thì ngượng lắm nhé!

Và may quá, khi nghe Kiều Anh diễn tả, bác sĩ bảo: đến bệnh viện ngay đi, đấy chính là vỡ ối! Thế là ông xã vội vàng chuẩn bị xe đưa Kiều Anh đi. Trước khi đi, Kiều Anh còn kịp tắm rửa sạch sẽ vì nghe nói là sinh xong sẽ bị... ở dơ đến tận 1 tháng

8h sáng Kiều Anh có mặt ở bệnh viện thì nghe bác sĩ báo đã mở 7 phân, em bé bị tràng hoa quấn cổ, có nhiều khả năng phải sinh mổ. Kiều Anh cầu nguyện quá chừng. Chỉ một lúc sau thì nhịp tim em bé trở lại bình thường và đã sẵn sàng để sinh thường. Bé Kamen chào đời lúc 9h sáng. Và rất khác với hình dung của Kiều Anh: cu cậu chỉ nặng vỏn vẹn 2,7kg, trong khi mẹ tăng tận 21kg trong suốt thai kỳ. Bạn hình dung một người lên 21kg trong 9 tháng sẽ như thế nào? Ông xã Kiều Anh còn đùa: trông em như... một con trâu mộng ấy. Mãi đến 9 tháng sau, Kiều Anh mới lấy lại cân nặng của lúc chưa mang thai là 53kg. Đến giờ Kiều Anh vẫn không thể tin được mình đã "tống đi" 21 cân thừa đó bằng cách nào nữa?

Đến bé thứ 2, Kiều Anh rút kinh nghiệm không ăn nhiều cơm nữa mà chỉ ăn thức ăn. Lần này lên vỏn vẹn 15kg. Hôm đi sinh bé Kingsley cũng buồn cười lắm. Thời điểm Kiều Anh đang mang bầu thì bố chồng mất, ông xã phải ở lại Việt Nam làm 49 ngày cho bố xong mới sang Mỹ với mấy mẹ con được. Ở nhà chỉ có mỗi cô em dâu cùng thằng con trai và bà vú. Lần ấy có cả ca sĩ Hồng Nhung sang lưu diễn nên Kiều Anh rủ Hồng Nhung về nhà ở cùng cho vui. Mà vui thật! Hai chị em lên mạng shopping online cả đêm không ngủ. Đến gần sáng thì tự dưng Kiều Anh thấy bụng đau quặn từng cơn. Thế là cứ nằm đếm những cơn gò, và khi thấy cơn gò cứ lặp đi lặp lại liên tục, Kiều Anh biết là đã đến lúc rồi đó. Nhưng sợ cả nhà lo cuống lên nên Kiều Anh chỉ bỏ nhỏ với cô em dâu: "Đưa chị đi sinh đi!". Thế là hai chị em lẳng lặng chuẩn bị mọi thứ để đến bệnh viện. Cả nhà hỏi đi đâu, hai đứa bảo rằng: đi chợ!

Ơn Trời, Kiều Anh sinh con lần nào cũng nhanh. Chỉ 1 tiếng sau cả nhà nhận được điện thoại của cô em dâu báo tin vui mà không khỏi hốt hoảng: sao mới nghe nói đi chợ mà bây giờ đã đẻ rồi? Ông xã ở Việt Nam nhận được tin cũng hỏi đi hỏi lại: "Em đùa à?". Sau một ngày bay, anh ấy có mặt ở bệnh viện mà vẫn không tin vào mắt mình nữa.  

Nhớ lại thấy hành trình vượt cạn của mình cứ như chuyện đùa. Có lẽ tâm trạng Kiều Anh luôn tốt, luôn nghĩ đến những điều tích cực, và đã sẵn sàng tâm lý cho những trải nghiệm vĩ đại này nên khi con đến, mẹ Kiều Anh cứ thong dong mà đón thôi, Kingsley và Kamen ha!

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo