Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mẹ chồng nghiện game

16:53:53 07/06/2014

'Vừa trông cháu bà vừa chơi pikachu, cháu khóc bà vẫn cố ngồi chơi cho hết ván mới dỗ. Rất nhiều lần bà mải chơi game đến cháy nồi cá kho, đen chảo thịt rán,…' - Nga ngán ngẩm kể.

Mẹ chồng từ quê lên chăm con dâu ở cữ, Nga (Khu đô thị Mỹ Đình II) những tưởng sẽ được nhờ. Ai dè bà mải chơi game, làm gì cũng lơ là, cẩu thả, chỉ chăm chăm xong việc để chơi game. Cô kể: “Tại anh chồng quý hóa của mình sợ mẹ buồn nên dạy mẹ chơi pikachu. Ai ngờ bà nghiện. Mang tiếng lên chăm con dâu đẻ mà tối ngày chỉ cắm đầu vào máy tính. Cháu khóc bà vẫn cố ngồi chơi cho hết ván mới dỗ. Nấu cơm, nhặt rau bà cũng vừa làm vừa chơi. Rất nhiều lần dọn mâm cơm ra rồi phải ngồi đợi bà chơi hết ván mới ăn”.

Phận làm dâu, Nga không dám lên tiếng góp ý với mẹ chồng. Nhưng áp lực từ việc chăm con, lại thêm chuyện mẹ chồng chỉ thích chơi game khiến chị stress. “Có mẹ chồng lên chăm nhưng vừa đúng một tháng là mình đã tự giặt giũ, nấu nướng rồi. Nhiều lúc đang dở tay con khóc muốn nhờ bà nhưng thấy bà đang chơi game cũng chả dám nhờ. Có những lúc vừa chợp mắt được chút thì bị giật mình bởi tiếng game to quá. Chỉ muốn phát điên” - Nga ngán ngẩm kể.

Thùy Linh (Định Công, Hà Nội) cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với độ nghiện game của mẹ chồng. Mẹ chồng Linh vẫn đang đi làm, dùng điện thoại “xịn” nên thường xuyên cập nhật các loại game mới.

“Năm ngoái bà chơi Candy Crush, cứ rảnh ra là bà cầm máy điện thoại, chơi nhiều đến mức mình đi ngủ vẫn bị ám ảnh âm thanh của cái game đấy. Năm nay bà chuyển sang chơi trò nông trại Hayday, bà tham gia cái hội đổi đồ trên mạng, điện thoại í ới gọi nhau suốt ngày. Thậm chí đang ăn cơm bà cũng cầm điện thoại thu hoạch, có hôm mình thấy bà thức muộn lắm, hỏi sao bà chưa đi ngủ, bà bảo đợi xong nốt cái bánh để cho thuyền đi đã. Ham game thế này chắc chỉ có mẹ chồng mình” Linh ngán ngẩm kể.

Xem phim tối ngày

“Mẹ chồng mình yêu nhất cái tivi”, Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ. Cô bảo, mẹ chồng nghiện xem tivi đến mức không giao du bên ngoài, không ngủ trưa, tối ngày chỉ ôm cái tivi.

“Hồi mới về làm dâu, thấy bà ở nhà suốt ngày sợ bà buồn nên mình gợi ý mua thẻ tập yoga cho bà. Bà không đi, bà bảo không thích ra ngoài. Sau rồi mới biết sở thích của bà là xem phim. Bao nhiêu kênh, kênh nào chiếu phim vào giờ nào bà nắm được hết. Phim tâm lý, phim hành động, phim cổ trang, phim kinh dị, phim nào bà cũng xem được hết. Mà bà xem nhập tâm lắm nhé, nhiều lần thấy bà sụt sịt, cứ tưởng ai làm bà buồn, hóa ra bà khóc vì xem phim Hàn Quốc” - Minh kể.

Minh bảo, xem phim không có gì xấu, và mẹ chồng có sở thích như vậy để giải khuây lúc ở nhà chị cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên, mẹ chồng chị lại quá nghiền, xem phim tối ngày quên cả ngủ, không những ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mà ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả gia đình.

“Hầu như các buổi trưa bà đều xem phim chứ không ngủ. Buổi tối cũng thức rất muộn, phải xem hết phim bà mới đi ngủ. Nhiều khi mình thấy bà nằm ngủ gật ở phòng khách mà tắt tivi đi bà vẫn không chịu. Bố chồng mình nói cũng không được luôn. Hai vợ chồng mình đi làm cả ngày, tối về chỉ muốn ngủ sớm, nhưng cũng khó vì tivi cứ ầm ầm. Chả biết góp ý thế nào với bà” - chị thở dài.

Theo VNN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo