Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Việt Trinh: Đến bây giờ tôi còn dè dặt với đàn ông

09:58:00 12/05/2014

'Hiện giờ em rất đam mê và bằng lòng với bản thân. Em đang bước từng bước thôi, bước chậm nhưng mà chắc, vững trên đôi chân của mình', Việt Trinh chia sẻ.

'Thoải mái với cuộc sống đơn thân'

- Em là người có quá nhiều tình yêu và rồi  bao nhiêu năm nay em làm mọi việc đều làm một mình cả. Và xin hỏi một câu hơi tò mò, điều đó là do nó tự đến hay là do bản thân em?

- Cũng chia sẻ thật với anh rằng, do hoàn cảnh nên buộc mình phải cố gắng hơn. Có hai người nhưng mỗi người suy nghĩ theo một kiểu thì cũng không có kết quả. Còn tự mình quyết định thì có thể sai có thể đúng nhưng đó là kết quả mà mình phải tự chịu trách nhiệm.

- Em tự làm một mình như vậy thì có lúc nào em cảm thấy mỏi mệt không?

- Có đôi lúc em cảm thấy mình mỏi mệt và muốn có một người đàn ông để mình tựa vào. Nhưng mà em cũng nghĩ, số phận mình đã an bài rồi, mình tự làm một mình thấy cũng được.

- Anh không đồng ý với cái câu “số phận an bài” vì em còn rất trẻ, thậm chí bà già 60 tuổi vẫn không nói câu đó được. Phải nói là anh rất khâm phục em vì đạo diễn nữ ở Việt Nam thì rất ít. Mà em từ một diễn viên nổi tiếng trở thành đạo diễn, công việc ấy em có phải gồng mình lên không?

- Hồi em làm phim đầu tiên thì cũng bị cảm giác đó. Có những anh em trong đoàn từng làm việc với mình khi mình là diễn viên và bây giờ họ vẫn không coi mình là đạo diễn. Nên trong cách hành xử với mình họ dường như coi thường. Họ nghĩ “cô này mới thì có biết gì đâu” và cách nói chuyện của họ khiến mình bị tổn thương. Thường thì tối về em khóc nhưng cũng có khi em phản ứng lại nên đoàn làm phim không được đoàn kết.

Đến phim thứ hai và thứ ba thì em có cách điều tiết lại. Với đạo diễn là đàn ông thì có thể đi uống bia, nhậu tới sáng với anh em trong đoàn nhưng em là phụ nữ thì không thể làm thế. Em nghĩ ra nhiều cách và hành xử nhẹ nhàng, chân tình với đoàn, mọi việc cũng gọn gàng hơn.

Em tôn trọng anh em hợp tác và sau này có một đoàn phim rất ấm cúng. Đoàn làm phim “Vợ của chồng tôi” (vừa hoàn thành) thực sự như một gia đình. Đi đóng với nhau ba, bốn tháng trời mà người đạo diễn không biết cách móc nối mọi người thì mọi người sẽ gây gổ, hiệu quả công việc không cao.

- Ở đây anh không đề cập đến điện ảnh mà đề cập đến chuyện phụ nữ lập nghiệp đơn thân. Em có cảm thấy hiện nay người ta chưa đề cập nhiều đến chuyện này không?

- Không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới, người phụ nữ lập nghiệp đơn thân rất nhiều. Có thể họ có chồng nhưng họ vẫn có sự nghiệp riêng và chồng của họ rất tôn trọng người vợ giỏi giang. Điều này dường như ở Việt Nam rất hiếm.

Hiện nay có nhiều loại, có những ông chồng vì quá bận nên không can thiệp vào chuyện của vợ, có ông thì quá tệ, can thiệp vào là hỏng. ở trường hợp của em là do em không có người đàn ông ở bên cạnh, em tự làm hoàn toàn. Điều này có những khi khổ nhưng em hãy nói cho mọi người thấy cái lợi của việc này đi.

Đôi khi có những cái va chạm, khó khăn trong công việc không có người chia sẻ nhưng nếu mình vượt qua được cái đó thì mình cảm thấy rất tự nhiên. Nếu người bên cạnh thông suốt và hơn mình một cái đầu, hướng mình tới cái đúng thì khi đó mình định hướng chuẩn nhưng người bên cạnh mà can thiệp không khách quan thì có khi lại bị hỏng việc.

- Đôi khi em cảm thấy ở mình thoải mái đúng không? Và cảm xúc ấy có ngày càng tăng lên không?

- Đúng vậy và suy nghĩ ấy ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.

'Bấy lâu nay quên đi tình yêu'

- Nếu bây giờ có ai yêu em thì chắc chắn phải tôn trọng công việc của em đúng không?

- Công việc của em là đạo diễn nên cần có tính quyết đoán lớn. Từ lúc nào em không biết nhưng tính cách ấy đã ăn vào tận cùng suy nghĩ của em.

- Em làm phim thì chưa nhiều nhưng anh tin là tương lai em còn tiếp tục làm phim. Anh có một gợi ý thế này, tại sao em không làm phim về người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp. Thế giới cũng đã từng có rất nhiều bộ phim nổi tiếng như vậy, ví như phim ô sin, Nô tì Isaura. Những phim như vậy, em sẽ có cảm xúc rất nhiều. Em cũng là một cô gái quê rồi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Em thực sự là một tấm gương đấy chứ. 

- Vâng, đây cũng là một đề tài hay.

- Em có vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại?

- Hiện giờ em rất đam mê và bằng lòng với bản thân. Em đang bước từng bước thôi, bước chậm nhưng mà chắc, vững trên đôi chân của mình. Còn khi trẻ em, có những suy nghĩ khác và chính những điều ấy đã đưa em tới những cái đau khổ nhất trong cuộc đời. Nhưng đến bây giờ em thấy mình quyết định đúng đắn và làm những điều trong phạm vi mình cho là đúng. Sự đau khổ sẽ lui dần từ từ.

- Nhưng anh cũng lưu ý em một điều này, em hãy đề phòng những mặt trái của thành công. Em vẫn còn trẻ, đẹp và có sự nghiệp. Em có thể sẽ biến cái sự kiêu hãnh ấy thành cô độc. Dù sao đi nữa thì cuộc sống có tình yêu vẫn hay hơn. Em đừng mang những thành công ấy che lấp hết cuộc sống của mình.

- Đến bây giờ em vẫn còn dè dặt với đàn ông. Người phụ nữ nào cũng muốn có tình yêu. Nhất là trong nghệ thuật thì tình yêu sẽ giúp người ta thăng hoa hơn, nhiều trải nghiệm rồi. Nhưng quả thực, 5-6 năm nay em vẫn dè dặt với đàn ông. Em cảnh giác thì đúng hơn.

- Tình yêu thì không có tuổi nào là muộn. Thậm chí đến 60 tuổi người ta vẫn yêu. Cho nên chớ để công việc che lấp đi tình cảm. Bởi cuộc sống có nhiều mặt mà mình chỉ thành công trong công việc thì mình cũng chỉ có một mặt thôi.

- Em cũng thú thực rất cảm ơn lời khuyên của anh vì trong em đã hình thành suy nghĩ như lúc trước anh nói. Mình say mê công việc quá nên quên mất đi tình yêu.

- Có một điều mà đàn ông thường nói với nhau đó là họ ngại những người phụ nữ thành công. Vì họ không còn thể hiện được bản thân họ nữa. Tiếp xúc với các cô ngốc nghếch đôi khi không bị mệt. Họ chỉ cần đưa cô ta đi ăn kem, uống trà sữa, tặng một cái đầm là xong. Còn với em thì còn phải suy nghĩ có nên nói điều này điều nọ không nhưng trong thâm tâm họ thì rất vị nể. Nếu có được em họ sẽ rất quý. Tóm lại em đừng bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời mình đã xong một giai đoạn và từ giờ mình chỉ có công việc thôi.

- Đôi khi phụ nữ đơn thân như em còn cố tỏ ra một vẻ xù xì ở bên ngoài.

- Đôi khi mình cố tạo ra cái vỏ nhưng cái vỏ ấy mình dùng nhiều lần nên có khi lâu dần mình lại nghĩ nó chính là con người của mình. Thực ra người phụ nữ nào dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần một người đàn ông. Mà có khi đàn ông trẻ lại rất hay.

- Em thì lại hơi khác chuyện đó chút xíu. Em thích sự chia sẻ nếu một người bạn trai trẻ không hiểu biết, thì nói chuyện một hồi em thấy không có gì để nói chuyện tiếp.

Hồng nhan đa truân

Việt Trinh - một trong những gương mặt sáng giá nhất của nền điện ảnh Việt thời kỳ thập niên 90 của thế kỷ XX. Vẻ đẹp kiêu sa, đài các của Việt Trinh luôn ẩn chứa sự bí ẩn, đầy sức hút và là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia. 20 tuổi, Việt Trinh đã có nhà lầu, xe hơi và một tương lai rực rỡ ở phía trước.

Thành công quá sớm và sớm được bước đi trên con đường trải thảm hoa hồng, Việt Trinh dần trở nên kiêu ngạo và coi thường người khác. Những vấp ngã sau hai mối tình sóng gió với hai “đại gia” Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao nhận án tử hình về tội tham nhũng, Việt Trinh rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để về với cõi Phật bình yên.

Năm 2010, “minh tinh điện ảnh” một thời đã dần trở lại làng giải trí với hình ảnh một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Hiện cô có thêm vai trò mới là đạo diễn phim điện ảnh.

Sau sóng gió Việt Trinh dần ổn định và khẳng định mình với vai trò là đạo diễn.

Theo Nguoiduatin.vn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo