Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hoa khôi áo dài 15 tuổi bị bạn trai cưỡng hiếp

17:59:16 15/10/2014

Vân bắt đầu bị xâm hại từ cuối năm 2013, sau đó thường xuyên bị nghi phạm chặn đường đánh đập, đòi tiếp tục đáp ứng nhu cầu tình dục.

Nạn nhân trong vụ án là Vân, 15 tuổi, nghi phạm được xác định là nam thanh niên tên Tùng, 18 tuổi, ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM.

Nạn nhân kể, em và anh ta quen nhau qua một người bạn gái giới thiệu từ hè năm em học lớp 8. Ban đầu mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc nhắn tin qua lại. Hơn một tháng sau, hai người gặp mặt. Trong thời gian tán tỉnh, Tùng luôn tỏ ra là thanh niên ga lăng, biết quan tâm đến bạn gái, thường xuyên mời Vân đi uống nước.

Sau thời gian đội lốt là một người bạn tốt, Tùng lộ dần bộ mặt thật. Ngày 21/12/2013, chàng trai gọi điện rủ bé gái đi uống nước. Cứ nghĩ chỉ đơn giản như những cuộc hẹn trước, Vân nhận lời.

Đúng 18h, hắn ta đã có mặt để rước bé gái đi, chở Vân đến một ngôi nhà hoang tại xã Thái Mỹ. Nghi ngờ, cô bé hỏi: “Sao lại chở em đến đây”. Không nói năng gì, Tùng xô ngã nạn nhân xuống đất rồi cưỡng ép. Hoảng loạn, bé gái kêu khóc thảm thiết, cố lấy hết sức chống lại nhưng bất thành. Sợ nạn nhân kêu cứu sẽ có người phát hiện, anh ta tát vào mặt, đe dọa: “La lên nữa là tao giết”, lấy chiếc quần thể dục trói hai tay Vân lại. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Tùng chở bé gái về nhà, không quên hù dọa: “Cấm kể với ai, không thì coi chừng…”.

Thời gian sau đó, hắn ta liên tục chặn đường mỗi khi Vân đi học, bắt em đi chơi tiếp. “Anh ta gọi điện, nhắn tin rồi viết cả thư tay mong em tha thứ. Em biết anh ta chỉ lừa nên không nghe máy. Hắn liền chặn ngay cổng trường dọa đánh, còn hù sẽ kể cho các bạn của em nghe. Ngày nào em cũng lo sợ mọi người biết nên không học hành được gì. Phải trốn, nếu không hắn bắt được lại bắt em đi quan hệ”, Vân nói.

Bé gái cho rằng lần đầu tiên bị cưỡng ép vào tháng 10/2013.

Gia cảnh bé Vân nằm trong diện khó khăn. Vừa mới chào đời được vài tháng tuổi, người cha bội bạc đã bỏ lại hai mẹ con em đi biệt xứ. Từ nhỏ, Vân đã được ông bà ngoại nhận về chăm sóc. Đứa bé luôn phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn tình cảm. Để kiếm tiền lo cho con gái ăn học, người mẹ đã phải lăn lộn đủ nghề.

Vân có ngoại hình xinh xắn. Trước khi bị xâm hại, em giành được giải nhì cuộc thi duyên dáng áo dài do trường tổ chức. Nhiều năm qua em luôn đạt thành tích khá giỏi trong học tập.

Chuyện tày trời này được Vân giấu kín, không nói với ai nửa lời. Cho tới ngày cô bé không may bị tai nạn, người mẹ đưa con đi bệnh viện thì phát hiện trong máy điện thoại con gái có tin nhắn lạ, với nội dung hăm dọa và tiết lộ chuyện Vân đã ngủ với hắn ta. Khi đó, người mẹ mới hốt hoảng bắt con khai rõ mọi chuyện. “Con tôi sợ bị mẹ đánh nên cứ chối đây đẩy, tôi phải khuyên nhủ mãi con mới khóc lóc kể hết mọi chuyện. Nghe xong tôi phẫn uất làm đơn gửi ngay lên công an xã Thái Mỹ”, mẹ cô bé thuật lại

Hồ sơ vụ việc được chuyển lên công an huyện. Cũng trong thời gian này, bé Vân cho rằng lại tiếp tục bị tên này hăm dọa. Biết được chiếc điện thoại của Vân đang lưu giữ tin nhắn là chứng cứ tố giác tội danh của mình, Tùng thường xuyên theo dõi, chặn đường đòi cướp lại chiếc điện thoại.

Nhiều tháng qua nạn nhân luôn sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Đã có lần vì quá bấn loạn Vân đã có ý định nghỉ học. Sợ con gái xảy ra chuyện, người mẹ phải bỏ công việc để hàng ngày đưa đón con đi học. “Ngày nào đi học về nó cũng khóc lóc nói con không thể tập trung học được, kết quả học tập giảm sút hẳn, thường xuyên né tránh bạn bè. Thấy con đau buồn, tôi cũng chỉ khuyên nhủ mong con quên đi chuyện đó mà gắng học cho tốt. Nhưng ngày nào hắn cũng hù dọa thế thì sao con tôi ngẩng đầu lên được”, người mẹ uất ức.

Sau khi tiếp nhận đơn, công an huyện đã yêu cầu nạn nhân tiến hành làm giám định, tự đi lấy kết quả giám định. “Anh công an thụ lý hồ sơ yêu cầu nhà tôi phải nộp vào 1,8 triệu đồng mới lấy được kết luận. Tôi thắc mắc hỏi lại: 'Thế không phải đây là nhiệm vụ của bên cơ quan điều tra sao?'. Họ trả lời chị tự bỏ tiền ra mà lấy”, người mẹ cho biết.

Tiếp lời mẹ, nạn nhân chia sẻ: “Em nghe Tùng nói bố dượng anh ta có quen với công an huyện. Nhiều lần đi chơi, Tùng thường hăm dọa đám thanh niên ở làng: “Thằng nào dám đụng tới tao, tao nói bố kêu công an tới “xích” hết".

Gia đình nạn nhân cho rằng vụ việc đã đầy đủ nhân chứng vật chứng, nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được giải quyết. Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hơn nữa lại có hành động đe dọa ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cô bé 15 tuổi.

Mỗi tuần, người mẹ đều lặn lội đến công an huyện Củ Chi để hỏi lý do tại sao đến nay vẫn kéo dài, chưa giải quyết vụ án, chỉ nhận được những câu trả lời phải chờ điều tra, chờ văn bản kết luận. Đến nay đã 10 tháng trôi qua.

Rối lòng, người mẹ gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Ngày 2/7, Viện kiểm sát huyện Củ Chi đã gửi giấy báo tin cho biết, vụ việc thuộc quyền giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện và Viện kiểm sát đã chuyển đơn khiếu nại cho cơ quan.

Người mẹ bức xúc: “Nếu huyện vẫn cứ kéo dài không giải quyết, gia đình tôi sẽ gửi đơn đến những cấp cao hơn cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ. Có thế con tôi mới yên tâm học hành, chứ tình hình này cháu nó sẽ phải nghỉ học ở nhà, trốn chui trốn lủi vì sợ”.

* Tên nạn nhân và nghi phạm đã được thay đổi.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo