- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Vợ cho thuốc ngủ vào bia rồi giết chồng
Chỉ vì nghi ngờ chồng ngoại tình, trong cơn ghen tuông mù quáng, người vợ nhẫn tâm lên kế hoạch giết chồng.
Ngày 2/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã bắt Chu Thị Quý (sinh năm 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì) để điều tra về cái chết của chồng Quý là anh Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1976).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Quý khai nhận do nghi ngờ chồng là anh Phùng Văn Tuấn có quan hệ ngoại tình nên Quý đã lên kế hoạch giết chồng.
Ngày 26/4, Quý mua thuốc ngủ rồi pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy anh Tuấn ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm một nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị đứt ruột và tử vong tại chỗ.
Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Sát hại vợ sắp cưới vì bị từ hôn
Chiều 3/5, Tòa phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo tuyên y án chung thân đối với Ngô Văn Cường (28 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là tương xứng, không thể xem xét giảm nhẹ.
Theo nội dung vụ án, giữa năm 2011, Cường làm quen và nảy sinh tình cảm với Hưởng (sinh viên ĐH Trà Vinh). Sau một thời gian tìm hiểu, được hai bên gia đình đồng ý, cả hai đã làm lễ đính hôn đợi ngày Hưởng ra trường sẽ tổ chức đám cưới.
Trước đó, để tiện cho việc đi học, Hưởng đã thuê nhà ở chung với một người bạn và anh trai của cô ở thành phố Trà Vinh. Biết việc này, Cường không đồng ý kêu vợ sắp cưới chuyển ra ngoài ở nhưng cô nói không. Cho rằng cô gái không thật lòng yêu thương mình, Cường nghi ngờ rồi ghen tuông vô cớ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.
Chiều 12/10/2012, Cường đến nhà trọ thì đã xảy ra xô xát do nghi ngờ Hưởng có quan hệ với người khác. Trong lúc cự cãi, Cường bị Hưởng đánh vào mặt nên tức giận dọa sẽ giết cô. Vài hôm sau, Hưởng đòi chia tay với Cường vì cho rằng không hợp tính nhau. Trong lúc người yêu đi học Cường liên tục gọi điện để năn nỉ nối lại tình cảm nhưng bị cô từ chối. Tức giận, Cường nảy sinh ý định mua dao hăm dọa đòi cô quay về, nếu không sẽ giết chết rồi tự sát. Chiều 15/10/2012, sau khi qua siêu thị mua dao, Cường đến ngã ba quốc lộ (thuộc xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) đợi Hưởng đi học về để chặn đường nói chuyện.
Gặp được người yêu, Cường kề dao vào cổ để hăm dọa buộc cô nối lại tình cảm nhưng bị từ chối dứt khoát. Quá tức giận, Cường đã dùng dao cứa cổ Hưởng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Hồi đầu năm, TAND tỉnh Trà Vinh đã xử sơ thẩm tuyên phạt Cường tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo đã có đơn xin giảm án.
Theo Trí Thức Trẻ / Ngôi Sao
- Vào chùa Bồ Đề bắt trộm trẻ (15:09:00 07/05/2013)
- Người đẹp chuyển giới giật dây chuyền 700 triệu đồng của đại gia (11:24:00 07/05/2013)
- Bị công an phạt, châm lửa đốt luôn xe (10:24:00 07/05/2013)
- Đám cưới sinh đôi xôn xao quê lúa (16:33:00 06/05/2013)
- Sản phụ đẻ rơi trên taxi (13:18:00 04/05/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |