- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bình Dương: Thi thể cháy đen nghi là bà giáo về hưu
Sáng 2/2, tại bãi đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) nhiều công nhân đi làm sớm đã kinh hoàng phát hiện một thi thể bị đốt cháy đen nằm ở khu vực ít người qua lại.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Ngôi Sao.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong tư thế chân tay co quắp, toàn thân cháy đen. Do bị biến dạng hoàn toàn nên chưa thể xác định ngay danh tính và giới tính của nạn nhân. Nhiều mét vuông cây cỏ xung quanh nơi thi thể cũng bị lửa cháy đen. Vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân đến hiện trường. Cơ quan chức năng Bình Dương đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nghiệm tử thi, xác định giới tính, nguyên nhân tử vong.
Đến đêm 3/2, Công an tỉnh Bến Tre cử tổ công tác lên Bình Dương tìm hiểu xác chết bị vứt bên đường nghi là cô giáo về hưu đang mất tích.
Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 2/2 chị Huỳnh Thị Thảo Em (xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) sang nhà bà giáo Đoàn Kim Tuân (57 tuổi, ngụ cùng ấp Long Qưới) mượn xe máy song gọi mãi không thấy gia chủ trả lời dù cửa chỉ khép hờ, cổng không khóa.
Trưa cùng ngày, chị Em ghé tìm cô Tuân lần nữa nhưng không gặp. Hàng xóm xung quanh cũng không ai biết bà giáo độc thân đi đâu. Nghi chuyện chẳng lành, chị Em báo công an. Trong nhà của bà giáo, nhà chức trách thu giữ con dao Thái Lan bị cong có dính màu nâu (nghi là máu khô) vứt ngoài chậu cây cảnh. Trên tường và nền nhà cũng có những chấm nâu tương tự. Điện thoại di động với xe máy của bà Tuân không còn. Cảnh sát nghi vấn có thể đã xảy ra án mạng tại nhà bà Tuân, hung thủ đưa xác nạn nhân đi giấu.
Bình Phước: Mâu thuẫn với chồng, ra tay sát hại vợ
Ngày 3/2, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Văn Tỉnh (SN 1964, ngụ xã Đồng Tâm, Đồng Phú) về tội giết người.
Đối tượng Tỉnh tại cơ quan công an.
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12/4/2010, do có mâu thuẫn với anh Sỹ Nhộc Sáng (SN 1970, hàng xóm của Tỉnh) nên khi gặp anh Sáng tại nhà Lý Cá Cẩu (SN 1964, cùng ngụ xã Đồng Tâm), Tỉnh và anh Sáng lại đánh nhau nhưng được anh Cẩu can ngăn nên Tỉnh bỏ về. Trên đường về, Tỉnh gặp chị Lục Xí Múi (vợ anh Sáng), nghĩ lại chuyện đánh nhau với Sáng nên Tỉnh tức giận rút dao giấu sẵn trong người đâm vào cổ chị Múi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó Tỉnh bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 4/8/2012, Tỉnh bị Công an tỉnh Bình Phước bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại Bến Tre.
Theo Phunuonline / Ngôi Sao / VnExpress
- Bắt cóc bé trai 9 tháng theo 'đặt hàng' từ Trung Quốc (08:39:00 04/02/2013)
- Hà Nội: Giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát (00:11:00 02/02/2013)
- Nữ sinh tống tiền thầy giáo cũ (00:09:00 02/02/2013)
- Bác sĩ xin lỗi gia đình bé gái 6 ngày tuổi tử vong (18:47:00 01/02/2013)
- Nữ sát thủ nhận một mình đâm chết đại gia chè (17:39:00 01/02/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |