- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Giết mẹ chồng rồi phi tang xác
Trong hai ngày (28/12/2012 và 2/1/2013), TAND tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án con dâu giết mẹ chồng xảy ra gần một năm trước. Hàng trăm người có mặt tại tòa án theo dõi phiên xử.
Theo cáo trạng, sáng 5/2/2012, Hoàng Thị Vấn (44 tuổi ở thành phố Cao Bằng) và mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền (75 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại và Vấn đã gây án bằng búa đinh. Vấn dựng hiện trường giả, giấu xác bà Tiền rồi dùng dao tự gây thương tích vờ bị trộm tấn công để lừa mọi người. Sau đó, chồng Vấn phát hiện xác mẹ trong đống thùng mỳ tôm.
Dù khai nhận tội với cơ quan điều tra, nhưng tại phiên tòa Vấn chối tội. Căn cứ chứng cứ thu thập tại hiện trường, quá trình thực nghiệm điều tra, lời khai của những người làm chứng, HĐXX đã phạt Vấn án tù chung thân.
Bình Dương: Thú tội của người vợ đốt chết chồng trong đêm
Trong chiếc áo khoác hoa kéo kín cổ, gương mặt Trương Hà Trúc Lệ (34 tuổi) lạnh lùng khi khai với cơ quan điều tra rằng ngoài việc nợ nần, nguyên nhân dẫn khiến cuộc sống với anh Võ Minh Thông (34 tuổi) luôn căng thẳng là vì nghi chồng có người phụ nữ khác.
Lệ bảo, nhiều lần bận việc không thể đến trường đón con đã gọi điện cho chồng đi đón. Con trẻ về lại kể có "cô bạn của ba đến đón con rồi đưa đến chỗ ba". Nghe vậy, Lệ tỏ ra ghen tuông vì nghĩ chồng có nhân tình. Bên cạnh những bế tắc về tài chính, nghi ngờ này đã khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Nhiều tháng nay, họ luôn gây gổ về chuyện tình cảm, tiền bạc.
Gần đây, bị chủ nợ đòi, Lệ kêu chồng bán nhà để trang trải nhưng anh Thông bảo "nếu bán nhà thì đồng nghĩa với việc chia tay, anh sẽ thuê nhà trọ sống một mình". Tuy nhiên, cuối cùng người chồng cũng đồng ý bán căn nhà nhỏ cuối cùng với giá 500 triệu đồng. Thời gian chuẩn bị giao nhà cho bên mua, vợ chồng vẫn thường xảy ra "chiến tranh".
Ngoài việc bế tắc vì nợ nần, Lệ còn nghi ngờ chồng có người đàn bà khác.
Chiều tối 1/1, Lệ đi mua 30.000 đồng xăng với ý định cùng các con tự tử. Thương con gái còn nhỏ, Lệ giấu xăng ở một góc nhà. Khoảng 19h, anh Thông về và xảy ra cãi vã. Sau đó, anh Thông bỏ vào phòng riêng để ngủ, Lệ ngồi trước nhà.
Đến nửa đêm, Lệ lấy can xăng đổ lên tấm nệm trong phòng chồng đang ngủ rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc lên, Lệ hoảng sợ đưa hai con về nhà cha mẹ ruột ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), báo tin vừa tưới xăng đốt chồng rồi đến công an tự thú.
Nơi anh Thông bị tưới xăng thiêu chết.
Trong phòng ngủ, chiếc laptop của nạn nhân vẫn còn trong chế độ kết nối Internet.
Công an Bình Dương cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định anh Thông tử vong do bỏng toàn thân, suy hô hấp cấp vì ngạt thở.
Làm việc với cảnh sát, gia đình anh Thông cho biết bản tính anh vui vẻ, hoạt bát nên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Vì hoàn cảnh đang khó khăn nên anh phải cùng lúc chạy tiếp thị cho 2-3 công ty để có tiền chăm lo cho gia đình. Nhiều lần vợ không đón con được, anh phải bỏ dở công việc để đến trường đón con. Nhưng cũng có lần không thể về, anh đã nhờ cô bạn thân đến đón giúp thì bị vợ nghi ngờ.
Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của Lệ.
Đà Nẵng: Hiếp dâm mẹ khi đi đòi nợ con
Ngày 2/1, thượng tá Ngô Đình Thu (Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn) cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi phạm Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1990, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lên công an thành phố thụ lý vụ án hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng.
![]() |
Nạn nhân bị Trung cưỡng hiếp đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. |
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 24/12/2012, Trung đến nhà Sơn (sinh năm 1994, ở quận Ngũ Hành Sơn) để đòi số tiền nợ 9 triệu đồng. Không gặp được Sơn, Trung chạy vào nhà lục lọi tủ để tìm tiền. Khi mẹ Sơn là bà Tú (62 tuổi) ngăn cản thì bị Trung xô ngã xuống giường, bóp cổ rồi cưỡng hiếp.
Thực hiện hành vi đồi bại xong, Trung bỏ đi. Nghe bà Tú kêu cứu, người dân gần đó chạy sang đưa bà đi cấp cứu. Đến ngày 31/12/2012, bà Tú đã tử vong do gãy đốt sống 5-6, thoát dịch tủy đốt sống cổ, tứ chi có nhiều vết thương tích do xô xát, vùng kín bị tổn thương nặng.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt được Trung. Bước đầu kẻ đồi bại đã khai nhận toàn bộ vụ việc.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo TTXVN / Người Lao Động / VnExpress
- Vợ tiêm thuốc trừ sâu giết chồng (10:05:00 03/01/2013)
- Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Nạn nhân chết trước nhà người chém mình (11:15:00 02/01/2013)
- Thai phụ hoảng loạn vì tông chết bé trai (11:09:00 02/01/2013)
- Thày cúng đòi 'mây mưa' để trị bệnh (18:29:00 30/12/2012)
- Nổ xe máy ở Bắc Ninh làm 2 người chết (18:26:00 30/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |