- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Vĩnh Long: Cô dâu sinh con tại ... cửa hàng áo cưới
Chuyện hy hữu xảy ra tại xã Mỹ An (huyện Măng Thít) vào sáng 24/11, khi cô dâu Tâm (23 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) đến cửa hàng áo cưới – uốn tóc Thu Nguyệt (xã Mỹ An) trang điểm để làm lễ cưới.
Trang điểm gần xong, Tâm bỗng đau bụng dữ dội. Một người phụ nữ tên Dung (nhà gần trụ sở UBND xã Mỹ An) đi mua thuốc gần đó đã thăm khám và đỡ đẻ cho Tâm kịp thời. Bé gái nặng 1,8kg ra đời an toàn và được bà Dung cắt dây rốn. Sau đó, hai mẹ con sản phụ được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Hiện, hai mẹ con đã an toàn. Theo người dân địa phương, cô dâu sinh con trước lễ đón dâu của họ nhà trai khoảng 2 tiếng.
Nghệ An: Đi tìm trâu, bé gái 13 tuổi chết trong rẫy mía
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An hiện đang tiến hành giám định để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 13 tuổi trong rẫy mía (xóm Xỏi, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp).
Lực lượng chức năng có mặt tại rẫy mía, nơi xảy ra cái chết của bé Nhàn.
Người nhà nạn nhân cho biết, nạn nhân tên là Vi Thị Nhàn, sinh năm 1999, hiện đang theo học lớp 8 Trường THCS Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Khoảng 13h ngày 25/11, con trâu nhà bị tuột dây, đi kiếm ăn ở đâu không rõ nên chị Hà Thị Lý (mẹ bé Nhàn) bảo con đi tìm. Trước lúc đi, chị Lý có dặn về sớm. Đến khoảng 17h cùng ngày, chị Lý thấy trâu nhà mình về cùng với trâu hàng xóm mà không thấy con đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Lý đã đi dò hỏi khắp xóm.
Trong lúc tìm kiếm, chị Lý được 3 đứa bé thuật lại là đầu giờ chiều còn gặp Nhàn, Nhàn có hỏi về con trâu lạc thì được trả lời có thấy bầy trâu trong rẫy mía. Sau đó, các em nhỏ còn nghe tiếng Nhàn cười đùa với một ai đó, là con trai nói tiếng dân tộc Thái. Từ những thông tin trên, đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình tìm thấy bé gái ở vườn mía thuộc địa bàn xóm Xỏi trong tình trạng đã tắt thở. Theo người dân, rất có cháu Nhàn bị hiếp dâm, rồi bị giết hại.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh đã kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành giám định để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nhàn.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Phunuonline
- Phút ăn năn của người đàn bà 'thiến' chồng (11:25:00 26/11/2012)
- Phan Văn Triển vẫn ở chùa để xem bói (10:38:00 26/11/2012)
- Hà Nội: Thanh toán nhau bằng súng (10:19:00 26/11/2012)
- Thanh niên tự cứa cổ giữa phố Hà Nội (00:17:00 24/11/2012)
- Yêu đơn phương rồi 'giết người trong mộng' (15:32:00 23/11/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |