- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Ninh Thuận: Bác sĩ quên kim khâu trong bụng sản phụ
Ngày 3/11, người nhà sản phụ Trương Thị Kim Huệ (35 tuổi, ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) phản ảnh với phóng viên về việc bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, trong khi mổ lấy thai đã 'quên' kim khâu trong bụng sản phụ.
Đại diện khoa sản bệnh viện xác nhận, chiều 29/10 sản phụ Huệ nhập viện, bác sĩ chẩn đoán thai 40 tuần chuyển dạ, ngôi đầu. Khi chuyển dạ, do vết mổ cũ của sản phụ gây đau nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Đến 9h ngày 30/10, ca mổ được tiến hành và đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ an toàn.
Trong thời gian khâu phủ phúc mạc thì kim khâu bị gãy, tìm kiếm nhưng không thấy nên tiến hành chụp X-quang tại phòng mổ và phát hiện dị vật (đầu kim) ở vùng tiểu cung. Sau đó, các bác sĩ bệnh viện hội chẩn nhưng vẫn không tìm thấy đầu kim, quyết định đóng ổ bụng.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết, hiện sức khỏe sản phụ vẫn bình thường và đây là sự cố ngoài ý muốn. Bệnh viện đã tham khảo ý kiến chuyên môn của tuyến trên và được hướng dẫn sẽ tiến hành mổ lấy đầu kim khâu sau 6 tuần nữa.
Quảng Ngãi: Cặp song sinh tử vong sau mổ đẻ
Sản phụ Nguyễn Thị Nở (SN 1982, ngụ thôn Hòa Tân, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lúc 14h30 ngày 1/11, trong tình trạng tức bụng, ra ối. Thăm khám, bác sĩ kết luận sản phụ sức khỏe bình thường, mang song thai, sức khỏe song thai cũng bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ.
Người nhà sản phụ cho biết, đến 6h sáng 2/11, họ nghe bác sĩ nói nhịp tim của 2 bé đều rất yếu, người nhà làm thủ tục mổ. Đến gần 8h sáng 2/11, người nhà lại được thông báo cặp song sinh đã tắt thở ngay khi được đưa ra khỏi bụng mẹ. Bà Trần Thị Cư (mẹ sản phụ Nở) nói: “Con tôi mạnh khỏe, khám bác sĩ thường xuyên. Gia đình tôi không muốn kiện cáo, nhưng muốn làm rõ vì sao trong vòng 18 tiếng đồng hồ sau khi sản phụ nhập viện, bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán được tai biến”.
Bà Trần Thị Cư đau buồn khi mất cháu.
Trưa 2/11, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã họp báo về trường hợp này. Theo đó, đến 6h sáng 2/11, kiểm tra sức khỏe của sản phụ thì bình thường, tuy nhiên song thai có dấu hiệu suy thai cấp. Ca mổ được tiến hành lúc 6h40 ngày 2/11 để cứu 2 bé trai (một bé cân nặng 3,5 kg và một bé nặng 2,5 kg). Hai bé trai đều có dấu hiệu suy tim, được đưa vào phòng cấp cứu, đến khoảng 8h sáng thì 2 bé qua đời.
Bác sĩ Lê Cao Tuấn (Trưởng kíp trực) cho rằng, trường hợp của sản phụ Nở khi đến bệnh viện mới 37 tuần (thông thường là 38-42 tuần tuổi), khi siêu âm và xét nghiệm thì thấy một sơ sinh có dấu hiệu tim thai chậm. Khi đó, bác sĩ đã báo cho người nhà bệnh nhân về trường hợp trên và tiên lượng khó qua khỏi. Cháu bé đầu có dấu hiệu phù nề toàn thân, bụng căng và cứng; bé thứ hai có dấu hiệu suy tim. Trường hợp của sản phụ Nở có triệu chứng song thai đa ối, song thai triệu chứng cho nhận, truyền máu lẫn nhau. Đây là những trường hợp rất hiếm và rất nguy hiểm.
Ông Lê Huy (Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi) cho biết: "Sở Y tế đã yêu cầu thành lập đoàn thanh tra, làm rõ nguyên nhân. Nếu tai biến xảy ra do sự tắc trách của y bác sĩ, sẽ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc".
Ông Võ Trọng Hiệp (anh rể sản phụ) nói: “Theo tôi, hai cháu tử vong là do bệnh viện thiếu trách nhiệm. Chúng tôi muốn có lời giải thích rõ ràng của bệnh viện về nguyên nhân tử vong của con, cháu chúng tôi”.
Khoảng 8h35, khi các nhà báo tìm đến phòng làm việc của Phó giám đốc bệnh viện là Hoàng Trọng Quang, thì ông Quang cho biết ông chưa biết thông tin này từ khoa báo lên. Như vậy, phải chăng giao ban sáng sớm ngày 2/11, khoa sản của bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chưa báo cáo trường hợp này?
Trả lời câu hỏi vì sao lúc 4h sáng 2/11, chồng sản phụ là anh Phạm Văn Nam nói "bác sĩ thông báo có một bé đã tử vong trong bụng mẹ, cần phải mổ?". Ông Quang cho rằng, việc người nhà trình bày là không rõ, còn ông chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án để trả lời. Theo đó, ông Quang khẳng định, cả hai bé khi sinh mổ ra ngoài dù rất yếu nhưng tim thai vẫn đập, sau đó mới tử vong. Còn nguyên nhân gây ra tử vong thì hội đồng y khoa bệnh viện sẽ có kết luận sau này.
Hiện sản phụ Nở đang trong tình trạng hôn mê, sức khỏe yếu và vẫn chưa hề hay biết hai đứa con song sinh của mình đã mất ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ. Sáng 2/11, gia đình sản phụ đã đưa 2 bé về an táng.
Đồng Nai: Mẹ con sản phụ tử vong sau mổ đẻ
Chị Song được Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (Đồng Nai) chỉ định sinh mổ vì thai ngược. Sau phẫu thuật, mẹ con đều tử vong, cơ quan chức năng loại trừ khả năng chết vì bệnh lý.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Bệnh viện Tâm Hồng Phước để làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Đặng Thị Song qua đời. Cùng ngày, phòng kỹ thuật hình sự và VKSND tỉnh cũng khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng sản phụ chết vì bệnh lý, đốt sống nạn nhân có dấu hiệu xung huyết do tiêm thuốc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/10, chị Song có dấu sinh nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước đẻ. Bác sĩ chỉ định mổ vì thai ngược. Mổ xong, bé trai đã tử vong, còn sản phụ bắt đầu có những triệu chứng xấu.
Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng mê, bụng chướng, ngưng tim, ngưng thở, ống nội khí quản có bọt hồng. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định sản phụ đã tử vong ngoài viện.
Bình Phước: Dùng tre cắt rốn, bé sơ sinh bị uốn ván nặng
Ngày 4/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đang điều trị cho bé trai 7 ngày tuổi (ngụ tỉnh Bình Phước) bị uốn ván nặng do người nhà dùng một mảnh tre cắt rốn.
Sau bốn ngày cắt rốn, bệnh nhi bỏ bú, co giật, tím tái, quấy khóc và được Bệnh viện tỉnh Bình Phước chẩn đoán uốn ván sơ sinh; sau đó, bệnh nhi được chuyển lên TP HCM điều trị.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, các bác sĩ đã cho bệnh nhi thở oxy, đặt máy trợ thở, dùng thuốc an thần, thuốc chống co giật, giãn cơ… Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn, nhưng vẫn tiếp tục phải thở máy.
Theo Phunuonline / VnExpress
- Cà Mau: Vẫn còn sót cá sấu xổng chuồng (10:02:00 05/11/2012)
- Nữ sinh tố bị ông già cưỡng dâm đến mang bầu (09:46:00 05/11/2012)
- Bé 11 tháng tử vong khi đang thay băng tại viện (05:18:00 05/11/2012)
- Muốn được 'lên tiên', cha mẹ ép con tự tử (10:06:00 03/11/2012)
- 8 nam thanh niên hiếp 2 nữ sinh (09:45:00 03/11/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |