- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Trần tình của kẻ phóng hỏa đốt 9 người
Phạm Việt Cường nói trong nước mắt về nguyên nhân gây ra thảm họa : 'Vì trong gia đình có nhiều cái chết bất thường nên theo linh cảm, tôi thấy giờ hạ huyệt của bà nội không tốt, tôi đã quỳ xuống xin cả họ nhưng không được nên mới thế…'.
>> Đích tôn tưới xăng đốt 9 người thân
Không phải là người mê tín
Khi gặp Cường chúng tôi không nghĩ đây chính là thủ phạm phóng hỏa đốt 11 người trong họ nhà mình, khiến 9 người bị bỏng, đến này đã có 5 người tử vong. Cường có dáng người cao gầy, vầng trán rộng, nhìn rất thông minh… Theo lý giải của Cường, bản thân hắn không phải là người mê tín. Cường cũng không đi xem bói ở đâu để định giờ chôn bà nội, tất cả chỉ là cảm nhận của bản thân Cường về cái giờ hạ huyệt của bà sẽ gặp những điều không hay cho gia đình sau này.
Cường đang trong trại tạm giam Phủ Đức (Việt Trì, Phú Thọ).
“Tất cả mọi tai họa dường như đổ vào gia đình tôi. Cha mất, anh trai qua đời vì bạo bệnh, giờ đến người em trai út cũng mắc chứng bệnh hiểm nghèo sống lay lắt qua ngày. Cậu con trai đầu lòng của tôi thì cũng bỏ bố, bỏ mẹ mà đi... Tôi chẳng còn gì. Hôm đó, tôi chỉ muốn chôn cất bà nội vào một giờ khác. Vì tôi sợ tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi đâu còn gì nữa, chỉ có mái ấm gia đình... Vì vậy, đến đúng giờ hạ huyệt bà nội, khuyên mọi người không được tôi đã cởi áo tang của mình xuống, nhưng được các cụ trong hội phật giáo khuyên nên tôi mới ở lại” - Cường giải thích.
Nói về gia đình, Cường sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố mất sớm, mẹ một mình nuôi con trưởng thành. Vì lý do kinh tế nên mẹ Cường đã phải bán căn nhà được thừa kế và đi ở tại nơi bà đang làm thuê. Sau khi học xong trung cấp nghề, Cường bỏ xứ vào Thanh Hóa để làm việc. Tại đây, Cường đã lấy vợ và lập nghiệp. Mỗi năm Cường chỉ ra Phú Thọ vài lần vào những dịp lễ Tết và mỗi lần ra cũng chỉ ở 2-3 ngày rồi lại đi.
Nói về việc tranh chấp tài sản trong gia đình, Cường bảo: “Khi ông nội mất để lại một mảnh đất mặt đường rộng 9m, trên đó có một căn nhà ba gian. Việc tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình là có, nhưng vì ở xa nên lâu nay cũng không quan tâm lắm”.
Kể về cuộc sống riêng của Cường trước khi xảy ra vụ việc, Cường cho biết tổ ấm riêng của mình là mơ ước của bao nhiêu người. Hai vợ chồng Cường đều làm công chức nhà nước, có một con gái, nhà cửa đã đàng hoàng. “Tuy rằng khi làm nhà vẫn phải nợ nhưng với mức lương hiện tại của hai vợ chồng đủ để trang trải và tích cóp trả nợ dần. Hết giờ làm việc, tôi có cái thú là đi đánh cờ với các cụ. Nhiều người bạn của tôi từng nói chỉ ước được cuộc sống như tôi, vậy mà”- Cường thở dài tiếc nuối. Khi được hỏi về vợ con, Cường ôm mặt khóc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Hội Nguyễn.
Thủ phạm không có dấu hiệu thần kinh
Trả lời phóng viên về việc Phạm Việt Cường có liên quan đến vấn đề thần kinh hay không, ông Đỗ Trung Tiên, cán bộ CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Khi ra Công an phường Âu Cơ đầu thú, tinh thần của phạm nhân bị kích động mạnh nên đã phá phách tại trụ sở. Tuy nhiên, vấn đề thần kinh của Cường hoàn toàn bình thường. Còn những vấn đề khác mà cơ quan ngôn luận đã đưa tin chúng tôi chưa thể khẳng định chính xác thông tin nào, vì vụ việc này rất phức tạp. Số lượng người bị hại lớn, các ca tử vong nhiều lại không phải là một ngày cụ thể”.
Ông Tiên cho biết thêm: “Từ 9/9 đến 15/9 chúng tôi luôn phải túc trực để làm các công tác chuyên môn khi có người tử vong, địa bàn của những người tử vong thì xa, lại thuộc tỉnh khác, rất may là các tỉnh có nạn nhân chết đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình điều tra. Hiện tại chúng tôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Việt Cường tôi danh “giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự. Xung quanh các luồng dư luận chúng tôi chưa xác định luồng dư luận nào đúng vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất vụ án và đưa hung thủ ra xét xử”.
5/6 nạn nhân chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia đã tử vong
Ông Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia cho biết: Bà Phạm Thị Thanh Liên - một trong các nạn nhân đã tử vong vào ngày thứ Sáu (23/9), sau 16 ngày điều trị. Bà Liên là vợ ông Hy - người đã tử vong trước đó khi được đưa lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia cùng vợ. Nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ cháy là ông Hà Kim Đa, đang điều trị tại BV hiện đã có dấu hiệu khả quan.
Theo GĐ&XH
- Bỏng nặng vì đốt vợ (11:12:00 28/09/2012)
- Đâm chết vợ bên mâm cơm (14:00:00 27/09/2012)
- Dẫn bé 4 tuổi lên đồi hiếp dâm (13:57:00 27/09/2012)
- 'Lang vườn' chữa vô sinh giá 5-7 triệu đồng (10:40:00 27/09/2012)
- Xe đón dâu đâm cột điện khiến 15 người nhập viện (10:42:00 26/09/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |