- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bóp chết vợ rồi khóc thảm thiết
Cãi nhau chuyện nợ nần, Nhuần lao vào bóp cổ vợ đến chết rồi dựng hiện trường giả hòng thoát tội.
19h ngày 7/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận tin báo, Nguyễn Thị Khương (SN 1982, xóm 12, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu) chết có nhiều yếu tố nghi vấn. Một tổ công tác gồm 4 cán bộ điều tra đã được cử đến hiện trường.
Nhuần tại Công an huyện Quỳnh Lưu.
Theo phản ánh, khoảng 16h cùng ngày, cháu Cúc (3 tuổi) đi chơi về thấy mẹ nằm im trên giường liền hét toáng lên. Người nhà tới thì phát hiện Khương chết trên giường. Cùng lúc, chồng Khương là Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978) nhận được điện thoại lao xe máy về ôm vợ khóc lóc thảm thiết. Cho rằng chị Khương đột tử nên gia đình cho nhập quan. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Sơn (bố đẻ Khương) phát hiện một vết bầm tím trên cổ con mình nên không cho chôn cất. Bên cạnh đó, một số công an xã có mặt cũng nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên người Khương nên đã báo cáo lên công an huyện.
Ngay sau đó, thi thể Khương được kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, dấu hiệu của tác động ngoại lực, nghi vấn chết do bị bóp cổ.
Chiếc giường, nơi nạn nhân bị sát hại.
Bằng phương pháp loại trừ, mọi nghi vấn tập trung vào Nguyễn Văn Nhuần. Theo quần chúng phản ánh, thời gian gần đây, vợ chồng Nhuần luôn cãi vã, nhiều lần Nhuần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mà nguyên nhân là nợ nần do gia đình mượn để xây cất nhà, đồng thời Nhuần lại mê cờ bạc.
Mới đây, Khương bán được con lợn 5 triệu đồng, Nhuần đòi lấy tiền đánh bạc nên vợ chồng liên tục cãi vã. Tổ công tác quyết định vận dụng các mối quan hệ nội ngoại để thuyết phục, khuyên nhủ Nhuần thành khẩn khai báo. 3h ngày 8/9, Nhuần cúi đầu tự thú đã giết vợ.
Theo Phunuonline
- Tin 'bố chồng dính chặt bộ phận sinh dục với con dâu' là bịa đặt (16:24:00 20/09/2012)
- Lê Văn Luyện: Chỉ biết cố gắng giết cho hết thôi (15:23:00 19/09/2012)
- Hà Nội: Thuê côn đồ bắt cóc vợ vì bỏ về nhà mẹ đẻ (13:36:00 18/09/2012)
- Lộ tội hiếp dâm vì… quên quần lót (13:34:00 18/09/2012)
- Đích tôn tưới xăng đốt 9 người thân (10:08:00 18/09/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |