Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Nội: Thiếu nữ bị hiếp vì cho đồng nghiệp rửa chân

13:07:30 13/09/2012

Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa làm rõ vụ hiếp dâm, bắt giữ Nguyễn Ngọc Lâm (19 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, Hà Út Huệ (19 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, người làm thuê ở cửa hàng photocopy tại phường Sài Đồng) đến cảnh sát trình báo việc khuya 11/9, khi chị đang ngủ ở phòng trọ, cửa khóa thì Lâm (người làm thuê cùng chị Huệ ở cửa hàng) đến. Anh ta gọi cửa và lấy lý do chân bẩn, nhờ rửa chân. Sau khi vào phòng, Lâm đã dùng dao đe dọa, cưỡng hiếp chị Huệ.

Cảnh sát đã bắt được Lâm và đang tiếp tục làm rõ.

Con rể đốt nhà mẹ vợ

Ngày 12/9, TAND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) phạt Y Thiết Niê hai năm tù về tội Hủy hoại tài sản. T
heo cáo trạng, sáng ngày 21/10/2011 Thiết Niê uống rươu và đuổi đánh Duyên - vợ mình. Duyên chạy sang nhà anh ruột trốn.

Trưa cùng ngày, Niê gặp bà Vũ Thị Phụng để “mắng vốn” mẹ vợ với lời lẽ hỗn xược. Không chỉ vậy, chàng rể 20 tuổi còn dùng vật cứng đập phá tủ bán hàng hóa rồi tưới xăng châm lửa đốt nhà mẹ vợ. 

Hà Nội: 8 nữ sinh cùng chết đuối 

Chiều 12/9, tại hồ Tuy La, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nghỉ học, 11 em học sinh nữ lớp 7 và 8 của trường cấp II An Mỹ (huyện Mỹ Đức) đã rủ nhau đi chơi ở hồ chứa nước Tuy Lai. Sau đó, cả 11 em cùng xuống hồ tắm, không may 8 em đã bị chết đuối.
 
Các nữ sinh gặp nạn được xác định là Bùi Thị Nhung, Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Dung, Trần Thị Hồng Thơm (5 em đều là học sinh lớp 8B), Mai Lê Hồng Phúc (học sinh lớp 8A), Lê Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 7B), Nguyễn Thị Trang (học sinh lớp 7A). 

Nơi các nữ sinh tử nạn. 

Ba em may mắn thoát nạn là Mai Lê Hồng Phượng (học sinh lớp 8A - chị em sinh đôi của nạn nhân Mai Lê Hồng Phúc), Lê Thị Trinh (học sinh lớp 8A) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (học sinh lớp 7A).
 
Đến cuối chiều, xác của 8 em đã được vớt lên, mang về gia đình để mai táng.
 
Ông Lê Xuân Văn – Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: “Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau thương là do buổi chiều các em không phải đi học nên đã rủ nhau ra hồ Tuy Lai chơi. Đang chơi, một em bị trượt chân xuống hố sâu, vì không có kinh nghiệm nên các em nhoài người ra cứu bạn và hậu quả là cả 8 em đều bị chết đuối".

Ông Nguyễn Đăng Khang - Hiệu trưởng trường cấp II An Mỹ cho biết: Khu vực các em gặp nạn có mực nước sâu khoảng 2 mét. Lúc các em sảy chân, Mai Lê Hồng Phượng đã nhanh chóng cứu được 1 bạn. Cùng lúc đó, một đôi thanh niên nam nữ đi qua đã nhảy xuống cứu được 1 em nữa.

"Sự việc đáng tiếc xảy ra khiến người dân và lãnh đạo huyện Chương Mỹ bàng hoàng. UBND huyện đã có báo cáo tình hình sự việc lên thành phố” - ông Lê Văn Sang (Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ) nói.  
Theo ông Sang, khu vực hồ các em ra chơi biệt lập, cách khu dân cư 2km. Khu vực hoang vắng nên khi các em gặp nạn rất ít người biết để ứng cứu kịp thời.
UBND huyện đã cử phó chủ tịch, trưởng phòng LĐ-TB&XH, trưởng phòng giáo dục đào tạo, Công an huyện, Đảng ủy cấp xã... đến động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Huyện Mỹ Đức hỗ trợ gia đình có em bị đuối nước 3 triệu đồng, xã Tuy Lai hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

* Tên một số nạn nhân đã thay đổi.

Theo Kienthuc / Ngôi Sao 

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo