- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bệnh viện FV bồi thường tổn thương tâm lý thấp hơn chi phí tang lễ
Chiều 4/9, Bệnh viện FV khẳng định các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong ca bệnh nhân Mai Trung Kiên mổ ruột thừa sau đó tử vong và gửi lời xin lỗi gia đình. Người nhà không đồng ý, cho biết sẽ kiện để truy tố trách nhiệm hình sự bác sĩ.
>> Gia đình Mai Thu Huyền: Cha chết vẫn phải nộp thêm viện phí
>> Bác sĩ FV sai sót trong vụ bố Mai Thu Huyền tử vong
>> Gia đình Mai Thu Huyền yêu cầu bệnh viện FV chịu trách nhiệm về cái chết của bố
Ông Jean Marcel Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV "lấy làm tiếc về vụ việc". Ông cho rằng đây là một ca bệnh khó do bệnh nhân bệnh tim mạch và di chứng tai biến mạch máu não.
Theo Tổng giám đốc FV, có 6 bác sĩ bệnh viện tham gia điều trị cho bệnh nhân Kiên. Không bác sĩ nào nghi ngờ khả năng chảy máu vết mổ do bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng xuất huyết. Điều này dẫn đến việc không chẩn đoán kịp thời.
Xin lỗi gia đình bệnh nhân, ông Jean Marcel Guillon phân trần: "Ngành y là một ngành khoa học khó. Các bác sĩ thật sự đã nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả khả quan". Ông cho biết hội đồng xử lý kỷ luật của bệnh viện sẽ đưa ra hướng giải quyết với bác sĩ có liên quan, sau khi xem xét cẩn trọng kết luận của Sở Y tế cùng các báo cáo nội bộ của bệnh viện. Tổng giám đốc FV cho biết đã đưa ra đề nghị bồi thường, gia đình không đồng ý và yêu cầu một khoản lớn. Hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận.
"Đây chính là nguyên nhân khiến gia đình quyết định đề nghị cơ quan công an truy tố trách nhiệm hình sự các bác sĩ của bệnh viện" - ông Jean Marcel Guillon cho hay.
Trước đó, Sở Y tế TP HCM kết luận: "FV không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội".
Con gái bệnh nhân Kiên là Mai Thu Huyền cho hay, gia đình gửi đơn khiếu nại lên Bộ Công an xuất phát từ việc bệnh viện này đã thất tín. Theo bà Huyền, ngày 23/8, ông Jean Marcel Guillon cam kết với gia đình sẽ công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông, nội dung sẽ được gia đình duyệt. Tuy nhiên ngày 30/8, FV phát đi thông cáo báo chí và đăng quảng cáo mà gia đình chưa xem qua nội dung.
Bà Huyền cũng cho biết, ông Jean Marcel Guillon hứa sẽ chi trả toàn bộ các chi phí tổn thất bao gồm viện phí, chi phí tang lễ (phần cứng) và phần đền bù tổn thất tinh thần (phần mềm). Thực tế mức bồi thường bệnh viện đưa ra thấp hơn cả chi phí "phần cứng".
"Chúng tôi chỉ muốn pháp luật xử đúng người đúng tội để những bệnh nhân khác sẽ không phải chết oan như bố tôi" - Mai Thu Huyền nói.
Theo VnExpress
- Bọ xít hút máu người làm tổ trong tủ quần áo (11:42:00 06/09/2012)
- TPHCM: Nữ sinh bị giết dã man vì đeo vàng, kim cương giả (15:00:00 05/09/2012)
- Bé trai tử vong khi cùng mẹ lạc trong rẫy cafe (11:12:00 05/09/2012)
- Bà Diệu Hiền đã về Việt Nam (11:07:00 05/09/2012)
- Vợ sao chép clip 'ăn vụng' của chồng tung khắp làng (09:37:00 05/09/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |