- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cháy lớn làm 2 mẹ con tử vong
Khoảng 1h 27/8, tại cửa hàng xe máy Hoàng Khương (48C, Bình Thành, Bình Phú, thành phố Bến Tre) đã xảy ra một vụ cháy lớn làm 2 người chết, 2 người bị thương và thiệt hại vật chất ước tính hàng tỉ đồng.
Nạn nhân là anh Dương Hoàng Khương (SN 1980) và mẹ là bà Nguyễn Thị Nê (SN 1959) đã tử vong do ngạt khói. 2 người còn lại trong tiệm tại thời điểm xảy ra vụ cháy bị bỏng nặng (cấp độ 2) và đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
![]() |
Hình ảnh tại hiện trường. |
Ngoài thiệt hại về người, vụ cháy còn thiêu rụi toàn bộ cơ sở vật chất của cửa hàng, 32 xe gắn máy bị cháy hoàn toàn, 5 chiếc khác bị cháy khoảng 50%.
Thượng tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được điện thoại báo cháy vào 1h20. Lực lượng chữa cháy tức tốc tới hiện trường và triển khai nhanh chóng các biện pháp cứu người, dập tắt đám cháy. Đến 2h30 phút đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đưa anh Khương và bà Nê đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) nhưng cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.
Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Cháy chùa, cụ ông khiếm thị tử vong
Chiều 27/8, sau tiếng nổ, đám cháy bùng lên tại chùa Định Huệ trong hẻm 154 đường Nguyễn Văn Lượng (phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM) làm một người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Lê Văn Tiến (79 tuổi), bị mù hai mắt, không có người thân nên được chùa nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hơn chục năm qua.
Khoảng 15h, trong chùa Đình Huệ có khoảng 20 người. Bất ngờ, mọi người nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chánh điện, ngọn lửa bùng lên dữ dội kéo theo từng cột khói đen ngòm bao trùm cả khu vực. Các sư sãi trong chùa hốt hoảng chạy ra ngoài.
Phát hiện ông Tiến còn trong đám cháy nên người dân sống sát vách chùa cùng toàn bộ sư tìm cách xông vào cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tìm thấy và lôi ông Tiến ra ngoài thì người đàn ông này đã chết ngạt, lửa cháy xém một phần thi thể.
Đám cháy tiếp tục bùng cao, đe dọa nhà dân xung quang. 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát quận Gò Vấp nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Một giờ sau, ngọn lửa được dập tắt.
Ngoài cụ ông thiệt mạng, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ phía sau chánh điện rộng khoảng 50 m2. Nhà kho với tượng phật và nhiều hài cốt cũng bị cháy đen.
Theo TTXVN / VnExpress
- Thiếu nữ bị dọa giết vì tố 8 kẻ hiếp dâm (11:15:00 29/08/2012)
- Thái Bình: Ăn cắp bé sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản (00:24:00 29/08/2012)
- Hiếp bé gái mang thai rồi 'xin' lại con trước tòa (00:19:00 29/08/2012)
- Bình Dương: 'Chợ gay' giữa khu công nghiệp (08:47:00 28/08/2012)
- TPHCM: Đâm chết vợ, mặc áo dính máu đến đầu thú (13:36:00 27/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |