- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cháu bé được cứu trước mũi tàu đã tử vong
Theo công an quận Hoàng Mai, sáng 15/8, chị Dương Thị Phương (46 tuổi) được con rể là Bùi Công Luận chở ra bến xe Nước Ngầm để về quê cùng cháu Dương Văn Thành 5 tuổi (con em trai ruột chị Phương).
>> Hà Nội: Cứu con trai, mẹ bị tàu đâm tử vong
Khi đến trước cổng chùa Tứ Kỳ (Ngọc Hồi, Hoàng Mai) cả 3 người rẽ vào quán nước để mua đồ, khi tàu tới gần, chị Phương hốt hoảng thấy cháu Thành đang đứng trên đường ray nên vội lao ra ôm và đẩy cháu ra ngoài. Chị Phương bị đoàn tàu TN4 Sài Gòn - Hà Nội đâm, kéo lê đi vài chục mét và tử vong tại chỗ. Cháu Thành văng ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.
Ngày 16/8 gia đình đã đưa thi hài 2 bác cháu về an táng tại quê nhà - huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Theo VnExpress
- Thai phụ tử vong khi dưỡng thai ở bệnh viện (10:44:00 17/08/2012)
- Bỏ con tại viện sau khi sinh (08:38:00 17/08/2012)
- Xe tải đâm chết 3 người trong cùng gia đình (09:17:00 16/08/2012)
- Hà Nội: Giết nhầm người đi đường giữa đêm (19:28:00 15/08/2012)
- Hà Nội: Cứu con trai, mẹ bị tàu đâm tử vong (19:26:00 15/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |