- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thiêu vợ sau tuần trăng mật
Ngày 6/8, Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở xã Phượng Nghi.
Ông Bùi Đình Thảo, Trưởng công an xã Phượng Nghi cho biết, Bùi Văn Long (21 tuổi) mới cưới vợ được khoảng 10 ngày. Một sáng đầu tháng 8, sau khi cãi vã, anh ta kéo tân nương vào buồng ngủ, châm lửa đốt nhà. Long cố ý giữ vợ lại bên trong để cả hai cùng chết cháy. Vợ Long vùng chạy được ra ngoài và kêu cứu. Long cũng phi ra cửa, định lao đầu xuống giếng tự tử nhưng được ngăn chặn.
Hiện, Long và vợ bị bỏng nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo các bác sĩ, Long nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bỏng nghiêm trọng, người vợ nhẹ hơn. Theo nhà chức trách, Long đang thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ.
Hà Nội: Chồng đổ xăng đốt vợ, cả khu trọ hoảng loạn
Vụ việc xảy ra khoảng 23h30 hôm qua, 2/8, tại khu nhà trọ của bà Trần Thị Đoan (ở số 12, ngõ 282/19, thôn Viên, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội). Hai vợ chồng Trương Đình Tuấn (SN 1982, ở xóm 6, xã Đông Ngạc, Từ Liêm) và Trần Thị Hằng (SN 1988, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị bỏng nặng sau vụ việc.
![]() |
Đồ đạc trong phòng trọ bị thiêu rụi. |
Theo bà Đoan, hai vợ chồng anh Tuấn cưới nhau được 6 năm, đã có một cháu gái 5 tuổi. Gia đình anh mới chuyển đến thuê trọ tại tầng 1 khu trọ gồm 4 tầng, 8 phòng của bà được hơn 3 tháng.
Một số người cùng khu trọ cho hay, chập tối, họ thấy 2 vợ chồng Tuấn to tiếng với nhau, Hằng đã mang con đi gửi. Khoảng 23h30, mọi người nghe thấy tiếng cãi vã lớn phát ra từ phòng của hai vợ chồng Tuấn. Một lúc sau, lửa ngùn ngụt bốc ra kèm theo những tiếng nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng “nuốt trọn” căn phòng của 2 vợ chồng Tuấn, khiến những người thuê trọ ở các tầng trên hoảng loạn tháo chạy ra ban công và leo sang các nhà kế bên để thoát thân.
Thời điểm xảy ra cháy, căn phòng của vợ chồng Tuấn không khoá cửa. Bị bỏng nặng, Tuấn bỏ chạy ra ngoài, leo qua cổng nhà trọ để thoát thân. Còn Hằng cũng bị bỏng nặng, tháo chạy lên tầng trên rồi thoát ra ngoài cùng những người khác. Ngay sau đó, hai vợ chồng Tuấn được đưa đi cấp cứu.
![]() |
Căn phòng trọ nằm sâu trong ngõ nhỏ |
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phòng trọ của vợ chồng Tuấn. Sau khi nhận được tin báo, hai xe cứu hoả đã được điều động đến để dập lửa. Do ngôi nhà trọ xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nên lực lượng cứu hoả rất khó tiếp cận hiện trường. Khoảng 40 phút sau, đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ đồ đạc, vật dụng tại phòng của vợ chồng Tuấn thuê đã bị thiêu rụi. Trong đó, có hai chiếc xe máy cùng một số bàn ghế, giường tủ… Ngọn lửa cũng lan lên, làm hư hỏng một số đồ dùng tầng trên.
Hà Nội: Cháy khách sạn 5 sao Marriott trị giá 130 triệu USD
15h chiều 2/8, nhóm công nhân hàn xì trên các tầng của công trình khách sạn 5 sao JW Marriott cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Từ Liêm, Hà Nội) để tia lửa rơi bắn vào đống xốp lót nền dưới tầng nên ngọn lửa bùng cháy và bốc cao vài chục mét.
Phát hiện khói lửa bốc cao, hàng trăm công nhân đang làm việc từ các tầng vội vã tháo chạy ra ngoài. Nhiều công nhân bị mắc kẹt phải tháo chạy lên tầng thượng để hít thở và tránh khói đen.
![]() |
Cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm công trình khách sạn. |
Chị Nguyễn Thị Hồng - công nhân làm vệ sinh trong công trình hốt hoảng cho biết, đang làm việc thấy mọi người hô cháy nên chị vội vã vứt đồ đạc xuống đất rồi chạy thật nhanh. "Trên đường chạy thoát ra ngoài, nhiều công nhân hoảng loạn vấp ngã và đè lên nhau" - chị Hồng kể.
Nhiều công nhân dùng vòi cứu hỏa khống chế đám cháy nhưng do ngọn lửa bốc chạy dữ dội và lan nhanh nên đành bất lực. Chỉ khi 4 xe cứu hỏa tới hiện trường, sau khoảng 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Theo nhận định ban đầu, không có thiệt hại về người.
Tại hiện trường, nhiều vật liệu cháy đen nằm ngổn ngang phía tầng trệt của khách sạn, hệ thống kính từ tầng 4 lên đến tầng 5 của tòa nhà bị ám khói đen. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
- Hiếp dâm cụ già tật nguyền (13:21:00 08/08/2012)
- 'Phi công' truy sát người tình vì bỏ (11:53:00 07/08/2012)
- Thai phụ 6 tháng chết dưới bánh xe tải (11:51:00 07/08/2012)
- Mang bầu 5 tháng vẫn cướp rồi giết người (10:09:00 07/08/2012)
- Sư thầy hiếp thai phụ (11:20:00 06/08/2012)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |