Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Ông giáo già làm bé gái lớp 7 có bầu

21:45:30 29/07/2012

Thấy bụng con gái ngày một to, gia đình đi siêu âm mới biết cô bé mang thai tháng thứ 5 và 'tác giả' là ông giáo về hưu sống sát nhà.

Ngày 28/7, ông Đặng Ngọc Thạch (Phó công an xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ nghi án hiếp dâm trẻ em lên công an huyện điều tra theo thẩm quyền. Ba ngày trước, anh Hạnh (42 tuổi) lên trình báo con gái bị ông Đặng Thiền Thịnh (64 tuổi), nhiều lần quan hệ dẫn đến có thai.

Theo lời người bố, bằng việc dụ cho tiền mua kẹo cao su, ông Thịnh đã dụ dỗ bé Linh (13 tuổi) giao cấu. Gia đình phát hiện thấy con tăng cân, bụng ngày một to. Sau khi đưa con đi siêu âm, gia đình anh mới con gái đang mang thai tháng thứ 5. Người bố tá hỏa gặng hỏi, cô bé cho biết ông hàng xóm là "tác giả".

Bị triệu tập lên trụ sở, ông Thịnh thừa nhận hành vi gây ra cho bé Linh. "Sự việc phức tạp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên cấp huyện" - ông Thạch nói. Sau khi lấy lời khai, ông Thịnh được bảo lãnh về nhà. Theo lời ông Thạch, ông Thịnh vốn là giáo viên tiểu học nhưng đã về hưu từ nhiều năm nay. Dù có hai vợ và đông con nhưng ông Thịnh sống một mình trong căn nhà cấp 4. Hàng xóm cho biết, ông Thịnh sống khép kín, ít giao lưu với mọi người.

Hậu Giang: Đi thăm mẹ vợ, 'giở trò' với bé gái tâm thần

Ngày 27/7, TAND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Hoàng Chúc (sinh năm 1970, ngụ xã Tân Hòa) 2 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Rạng sáng ngày 24/11/2011, sau khi uống rượu, Chúc đi bộ đến bệnh viện huyện Châu Thành A để thăm mẹ vợ đang điều trị. Thấy mọi người đã ngủ, Chúc đi về. Ngang qua nhà bà Trương Thị An (ngụ thị trấn Một Ngàn), Chúc thấy cửa nhà chỉ khép hờ, bên trong còn để đèn sáng, cháu Quỳnh (sinh năm 1999), con gái bà An bị tâm thần đang nằm ngủ.

"Thú tính" nổi lên, Chúc vào nhà, sờ người Quỳnh và kéo quần định thực hiện hành vi dâm ô thì bị Quỳnh chống cự, xô Chúc ra. Dùng tay phải bịt miệng Quỳnh, Chúc tiếp tục nài nỉ đứa cháu chỉ đáng tuổi con mình khiến Quỳnh bật khóc. Sợ người nhà tỉnh, Chúc đành buông Quỳnh ra rồi bỏ đi nhưng đã bị bắt lại không lâu sau khi đang nằm ngủ ở một cây cầu gần đó.

Trong quá trình điều tra, vợ Chúc đã thỏa thuận bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng nên được mẹ bị hại làm đơn bãi nại.

Theo Người Lao Động / VnExpress / Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo