Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Trưởng công an xã bắn học sinh
15:45:30 18/07/2012
Vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 15/7, tại khu vực cánh đồng gần thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nạn nhân là cháu Đan Gia Bách (SN 1996, học sinh 10 trường THPT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội).
Sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện E để gắp viên đạn cao su găm ở đùi ra, Bách vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng hơn 21h đêm 15/7, cháu cùng bạn gái là Ngô Thị Bích Đào đi mua nước mía rồi ra ngồi tâm sự tại khu vực cánh đồng thôn Nhuế. Ngồi được khoảng 15 phút, bọn cháu người thấy có chiếc xe máy Air Blade màu đỏ đi đến”.
![]() |
Bách đang điều trị tại Bệnh viện E. |
“Không biết lúc đấy chú công an ấy tức cái gì mà chú nói to ngay. Chú nói đi về, không thấy biển báo à. Cháu hỏi lại biển gì cơ? Chú công an bảo chỗ này nguy hiểm hay xảy ra cướp. Nghe vậy, cháu nói lát sẽ về ngay” - Bách kể lại.
Khi nghe Bách nói thế, người công an quay sang hỏi giấy tờ. “Cháu nói không có giấy tờ, nhà ở ngay đây, chú công an định rút chìa khóa chiếc xe máy của cháu, cháu vội đưa tay ngăn để xin và nói về ngay. Bất ngờ chú công an đó đã rút súng bắn một phát vào bên đùi trái của cháu nhưng trượt, phát súng thứ 2 nổ cháu thấy bên đùi phải nhói lên, thấy quần ướt, tay sờ xuống mới biết mình bị thương máu đang chảy.
Cháu vội quỳ xuống nói chú bắn vào đùi cháu chảy máu rồi, cháu xin về ngay đây. Lúc đó bạn gái cháu cũng xin” - Bách nhớ lại.
Người bạn của Bách là Ngô Thị Bích Đào cũng kể lại sự việc diễn ra như trên. “Nghe 2 tiếng súng nổ to, cháu giật mình, sợ quá nên khóc”.
Lúc đó, dù biết nạn nhân bị thương do hành vi của mình gây ra nhưng người công an trên vẫn mặc nhiên bỏ đi.
Anh Đan Quốc Đạt - bố Bách, cho hay, sau khi tìm hiểu, gia đình anh được biết người bắn con trai mình là Trưởng Công an xã Kim Chung - ông Lê Thanh Tùng.
Trao đổi với PV, ông Phan Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết: “Sự việc xảy do anh Tùng không báo cáo nên mãi đến tối 16/7 chúng tôi mới biết”.
Cũng theo ông Biên, tối 15/7, tại khu vực Quỹ tín dụng (gần UBND xã Kim Chung) có vụ ẩu đả. Anh Tùng - Trưởng Công an xã và các công an viên có ra kiểm tra nhưng đám xô xát đã giải tán. “Sau đó, anh Tùng và mấy chiến sĩ Công an đồn Bắc Thăng Long (CAH Đông Anh) tiếp tục đi tuần tra tiếp. Anh Tùng quen đường vọt xe máy lên trước đoàn, rẽ ra khu vực mà UBND xã đã đặt biển báo cấm và gặp đôi nam nữ ngồi tâm sự ở đó, rồi xảy ra sự việc trên” - ông Biên cho hay.
Theo ông Biên, loại súng mà ông Tùng dùng để bắn cháu Bách là dạng súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su. Chiều 17/7, UBND xã đã tiến hành họp để tạm đình chỉ công tác với anh Tùng. Công an huyện Đông Anh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.
Theo Dân Trí
Tin liên quan
- Ép vợ 'thân mật' với nhân tình để tống tiền (16:01:00 18/07/2012)
- Nổ bật lửa trong túi quần làm nát tinh hoàn (11:34:00 18/07/2012)
- Chủ đầu tư nhận trách nhiệm vụ bé chết trong hố thoát nước (16:46:00 17/07/2012)
- Hỏa hoạn ở chợ Đồng Xuân vì nướng mực (16:32:00 17/07/2012)
- 10 năm tù cho kẻ tái phạm tội hiếp dâm trẻ em (15:12:00 17/07/2012)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hà Nội: Trưởng công an xã bắn học sinh
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo