Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Dâm ô bé gái trong chùa

23:54:30 26/06/2012

Khi đang quét dọn trong chùa, Tuấn thấy cháu Ngọc Mai (sinh năm 2006) trọ ở gần đó chạy sang sân chùa chơi nên nảy sinh 'tà ý'.

Nguyễn Minh Tuấn (còn gọi là Duy, sinh năm 1992, ngụ tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) sinh ra trong một gia đình làm nông. Năm 2003, gia đình xin cho Tuấn vào một ngôi chùa ở gần nhà làm công để tích đức. Vì vậy, ngoài những lúc lên lớp và phụ việc nhà, Tuấn đều sang chùa để làm việc thiện, đặc biệt là những dịp lễ, rằm. Xong lớp 11, Tuấn bỏ dở nhưng vẫn tiếp tục công việc quen thuộc ở nhà chùa, ngoài những lúc đi làm thuê.

Nguyễn Minh Tuấn trước vành móng ngựa, thừa nhận hết hành vi của mình. 

Sáng 8/1, khi đang quét dọn trong chùa thì Tuấn thấy cháu Ngọc Mai (sinh năm 2006), trọ ở gần đó chạy sang sân chùa chơi. Tuấn chợt nảy sinh tà ý và lập tức thực hiện hành vi nhơ nhuốc với Mai ngay tại chốn linh thiêng. Biết trong chùa không còn ai, xung quanh lại vắng người nên Tuấn bế Mai vào phòng trong nhà chùa, đặt nằm ngửa trên đệm dưới nền gạch. Sau đó, Tuấn bắt đầu thực hiện các hành vi như hôn, sờ mó vào mặt và vùng kín của Mai. Mặc dù Mai giãy giụa, Tuấn vẫn tiếp tục khống chế.

Sự việc xảy ra khoảng 4 phút thì chị Lan (mẹ của Mai) đi tìm con. Thấy vậy, Tuấn dừng tay, bỏ về nhà. Khoảng 10h cùng ngày, Mai kể sự việc cho một người hàng xóm và chị này đã lập tức báo lại cho chị Lan. Sau đó, bé Mai đã kể lại toàn bộ cho mẹ. Chị Lan đã đến trình báo chính quyền địa phương. Qua điều tra, xác minh, chiều cùng ngày Tuấn đã bị triệu tập đến cơ quan điều tra và 2 ngày sau bị bắt tạm giam.

Sáng 25/6, TAND huyện Phụng Hiệp đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Vì còn quá nhỏ, không thể hiểu hết những gì đã xảy ra nên bé Mai vẫn vô tư chạy nhảy trong sân tòa. Còn Tuấn, trước vành móng ngựa đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS. Khi được hỏi về động cơ phạm tội, Tuấn nói: "Vì tò mò muốn thử một lần cho biết. Bị cáo chỉ có ý định hôn hít để thỏa mãn chứ không có ý định giao cấu với cháu Mai". Rồi Tuấn giải thích việc vào chùa làm công quả là để tu nhân, tích đức cho bản thân và gia đình.

Sau khi sự việc bị phát hiện và Tuấn bị bắt tạm giam, cha mẹ Tuấn đã nhiều lần đến thăm hỏi, xin lỗi và năn nỉ vợ chồng chị Lan tha thứ. “Lúc đầu tôi rất giận nên không đồng ý tha lỗi cho Tuấn. Con tôi lúc đó rất hoảng loạn không dám đi đâu và thường sợ hãi. Đi qua chùa cháu chỉ tay vào nói 'trong đó có người xấu'. Tuy nhiên, sau này thấy cha mẹ Tuấn qua lại năn nỉ nhiều lần, vả lại bé Mai cũng đã bình thường nên vợ chồng tôi đồng ý viết đơn bãi nại, xin cho Tuấn được hưởng án treo để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm” - chị Lan kể lại.

Trước tòa, người mẹ này cũng đã từ chối số tiền 5 triệu đồng mà Tuấn tự nguyện bồi thường với lý do đơn giản: “Tôi thấy con mình cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, hơn nữa gia đình bị cáo cũng khó khăn”. Trong lời nói cuối cùng của mình, Tuấn quay sang xin lỗi hai mẹ con người bị hại đồng thời xin tòa xử nhẹ để có cơ hội được làm lại từ đầu.

Tòa đã tuyên phạt Tuấn 12 tháng 23 ngày tù nhưng cho hưởng án treo về Tội dâm ô đối với trẻ em. Tòa cũng giao Tuấn cho UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp giám sát trong thời gian thử thách.

* Tên nạn nhân và mẹ nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Cẩm Tú
Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo