- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hai cụ 91 tuổi được toại nguyện kết hôn
Bà cụ 91 tuổi Bùi Thị Vinh chính thức được chung sống với cụ ông cùng tuổi Hà Văn Tới (Mười Út).
>> Hai cụ 91 tuổi bị con cháu cản chuyện kết hôn
![]() |
Hai cụ già 91 tuổi ở Bến Tre đã được sống bên nhau. |
Mâm cơm chiều 4/6 tại nhà bà Bùi Thị Vinh, còn gọi là Mụ Bảy (ở ấp Chợ, xã Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre) đầy ắp niềm vui bởi từ nay bà cụ 91 tuổi này chính thức được chung sống với cụ ông cùng tuổi Hà Văn Tới (Mười Út).
Sau hai tháng phản đối cả hai sống chung với nhau, nhờ chính quyền, đoàn thể giải thích nên các con của cụ Vinh và ông Tới đã vui vẻ tác hợp cho đấng sinh thành. Bữa cơm chiều qua được xem như lễ ra mắt chính thức của đôi vợ chồng già, bắt đầu cuộc sống chung. Con cái của cụ Tới cũng vui vẻ đưa rước cha mỗi khi đến nhà Mụ Bảy hoặc về thăm con cháu.
Theo bà Vinh, sau nhiều lần bị ngăn cản sống chung với cụ Tới để cuộc sống tuổi già cả hai bớt cô đơn, chính quyền đoàn thể địa phương đã giải thích, động viên con cháu hai người bỏ qua định kiến cá nhân, tạo điều kiện cho cha mẹ lớn tuổi được gần gũi, chăm sóc nhau.
“Hiểu được cha mẹ lớn tuổi cần có người bạn già sớm hôm tâm sự nên các con đã tạo điều kiện cho chúng tôi sống chung trong những ngày cuối đời. Vài ngày trước con trai cụ Tới đưa cha đến thăm tôi rồi hai người sang nhà thờ để cha xứ làm phép tác hợp hôn phối” - cụ Vinh chia sẻ niềm vui.
Từ ngày cụ Tới đến sống chung, cụ Vinh không còn lủi thủi một mình hay nửa đêm giật mình ngồi khóc. Sáng nào ông bà cũng cùng nhau đi lễ nhà thờ, ghé chợ mua thức ăn, trái cây. Lúc rảnh tay hai người cùng nhổ cỏ sau vườn, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, sống chan hòa với hàng xóm.
Theo VnExpress
- Hà Nội: Nổ lớn tại tiệm phở, gia đình 4 người nguy kịch (09:17:00 05/06/2012)
- Thôn nữ bị trai làng hiếp dâm, quay clip (00:06:00 05/06/2012)
- Học sinh đánh thầy giáo vì bị nhắc nhở quần áo... xộc xệch (11:33:00 04/06/2012)
- Cha nát rượu đánh con trai 12 tuổi gãy xương vai (10:19:00 04/06/2012)
- Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt vì bán dâm và môi giới mại dâm (09:39:00 04/06/2012)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |