Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

35 ngày có 12 sản phụ và thai nhi chết

13:37:30 28/05/2012

Chỉ tính từ ngày 18/4 đến ngày 23/5 đã xảy ra 8 vụ tai biến sản khoa trên cả nước khiến 7 sản phụ và 5 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Người dân đang rất lo lắng, hoang mang nhưng những động thái của lãnh đạo các Sở Y tế và Bộ Y tế mới chỉ dừng ở mức 'đang yêu cầu báo cáo'...

Vụ đầu tiên “mở màn” cho chuỗi các tai biến tiếp theo xảy ra ngày 18/4 tại Quảng Ngãi. Lúc 23h ngày 18/4, sản phụ Hương (23 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) vào BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chờ sinh vì có dấu hiệu chuyển dạ. Đến trưa ngày 19/4, chị có biểu khó thở, được chuyển vào phòng mổ đẻ. Tuy nhiên đến sáng hôm sau thì chị tử vong, bé trai chào đời đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình bức xúc cho rằng bác sĩ tắc trách vì thấy sản phụ khó đẻ, gia đình đề nghị mổ nhưng bác sĩ không cho mổ với lời giải thích “vẫn đẻ thường được”.

Con gái đầu lòng vừa chào đời được 35 phút thì ra đi khiến anh Đỗ Ngọc Hải (chồng sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung) bị sốc, lên cơn co giật rồi ngất xỉu

Vụ thứ 2 xảy ra ngày 19/4. Sản phụ Mai Thị Lành, 39 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Nai và tử vong cả mẹ và con ngay sau khi sinh. Nguyên nhân được xác định là do bị thuyên tắc ối.

Vụ thứ 3 xảy ra tại Hưng Yên. 7h sáng ngày 19/4, sản phụ Hạnh (sinh năm 1981, trú tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vào BV Đa khoa tỉnh chờ sinh. Đến 10h tối cùng ngày, chị mệt nhiều, gia đình đề nghị mổ vì thai to (4kg), mẹ lại mất sức nhưng bác sĩ không đồng ý. Vào khoảng gần 4h sáng 20/4, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4kg. Bé vừa chào đời đã tử vong sau đó. Gần 5h sáng, chị Hạnh được các bác sĩ cho thở bình ôxi và chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu. Chị Hạnh đã tử vong sau đó.

Vụ thứ 4 xảy ra tại Bắc Ninh. Khoảng 8h sáng ngày 20/4, sản phụ Loan được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc khi có biểu hiện sắp sinh. Đến 0h30 ngày 21/4, chị có hiện tượng tím tái hết người, sùi bọt mép và được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên sau khoảng hơn 30 phút sau thì cả hai mẹ con chị Loan đều tử vong.

Vụ thứ 5 xảy ra ngày 29/4 tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM). Sản phụ Thu nhập viện ngày 28/4. Đến ngày 29/4, cổ tử cung của sản phụ mở nhưng cơn co kém nên các bác sĩ quyết định kích sinh. Tuy nhiên trong lúc chuyển dạ, chị Thu đột ngột khó thở, hạ huyết áp. Các bác sĩ lập tức cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu được mẹ con.

Vụ thứ 6 xảy ra tại Đồng Nai vào ngày 2/5. Sản phụ Nguyễn Thị Thúy Trang, 29 tuổi (trú tại huyện Thống Nhất) chuyển dạ, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai. Mọi thăm khám sau đó đều cho kết quả “ bình thường”. Chiều cùng ngày, Trang sinh cháu trai nặng 3,8 kg, tuy nhiên sản phụ này có biểu hiện đờ tử cung, một biến chứng trong sinh khiến sản phụ mất máu liên tục. Bác sĩ đã không xử trí cầm máu khẩn trương và chuyển viện kịp thời mà yêu cầu chồng sản phụ đi mua máu ở cách đó … vài km! Việc truyền máu chậm đã khiến Trang tử vong.

Vụ thứ 7 xảy ra ở Quảng Nam. Sáng 6/5, sau khi lên bàn mổ được ít giờ, sản phụ Lê Thị Nguyệt (33 tuổi, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ tử vong tại BV Đa khoa Vĩnh Đức.

Vụ thứ 8 xảy ra rạng sáng ngày 23/5 tại BV Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Con gái của sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung đã qua đời sau khi sinh được 35 phút. Trước đó, kết quả khám thai “bình thường”, gia đình xin mổ đẻ nhưng không được đồng ý.

Cần một lời giải thích thỏa đáng

Tiến sĩ Lý Ngọc Kính khẳng định: “không có thầy thuốc nào chủ tâm làm chết bệnh nhân”. Nhiều bạn đọc khi gửi phản hồi về bày tỏ đồng tình với ý kiến này bởi “nếu chủ tâm thì không còn gì để nói”. Tuy nhiên, họ cũng lật lại vấn đề: “Không chủ tâm, không cố ý nhưng chuyên môn kém, thái độ kém hoàn toàn có thể giết chết bệnh nhân. Vậy lỗi này cần phải giải quyết thế nào?”
Điểm chung của các vụ tai biến này là: Kết quả khám, siêu âm trước sinh của mẹ và con đều “bình thường”; Sự việc đều xảy ra ở bệnh viện tuyến dưới và chủ yếu diễn ra về đêm; Gia đình bức xúc nhưng không nhận được lời giải đáp thỏa đáng từ bệnh viện, các báo cáo giải trình của bệnh viện đều cho thấy họ đã “làm đúng chuyên môn, xử lý kịp thời”, hoàn toàn không có phần giải trình trách nhiệm.

Tiến sĩ Lý Ngọc Kính - nguyên Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết không phải bây giờ những sự việc này mới xảy ra nhiều mà từ trước đến nay thực tế cũng như vậy song không được các phương tiện truyền thông đăng tải nhiều nên mọi người có cảm giác trước đây tai biến ít xảy ra hơn.

Và sau mỗi tai biến được báo chí đưa tin, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) đều có công văn yêu cầu các BV báo cáo sự việc báo nêu. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng vào cuộc nhưng cũng chỉ ở mức “yêu cầu báo cáo”.

Hiện nay, cả 3 trường hợp tử vong ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ngãi xảy ra vào giữa tháng 4 vẫn chưa có báo cáo gửi về! Chưa có một lãnh đạo nào của Bộ Y tế có câu trả lời chính thức, rõ ràng về những tai biến dồn dập gây hoang mang dư luận.

Sau khi cả hai mẹ con đều chết trong cơn vượt cạn, gia đình sản phụ Trần Thị Loan đã mang quan tài đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh) đặt ngay trước cổng bệnh viện.

Tại một Hội nghị về sản khoa vừa được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, khi đề cập vấn đề này với một lãnh đạo Bộ Y tế, vị này cũng “khéo léo” từ chối trả lời những câu hỏi liên quan.

Hàng ngàn người dân hàng ngày vẫn vào bệnh viện sinh đẻ, khám chữa bệnh. Họ không thể ngồi chờ những báo cáo (có lẽ đã mường tượng được nội dung từ khi nó chưa hình thành) mà cần những hành động thiết thực, cụ thể, cần những lời giải đáp kịp thời, thỏa đáng và cần những can thiệp để tình trạng này không còn tiếp diễn.

Câu hỏi lớn chưa có lời đáp


Sau khi có nhiều vụ tai biến xảy ra, ngoài việc yêu cầu các bệnh viện để xảy ra sự cố phải báo cáo thì Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cũng có công văn khẩn gửi các sở Y tế địa phương yêu cầu chấn chỉnh lại các hoạt động nhằm hạn chế các tai biến sản khoa.

Một trong những nội dung quan trọng của công văn này là yêu cầu các địa phương tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế các tuyến về chẩn đoán và xử trí cấp cứu sản khoa để hạn chế thấp nhất các tai biến có thể xảy ra.

Sau khi có công văn này, theo tìm hiểu của PV thì lãnh đạo một số Sở Y tế cho biết “đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế là việc làm thường xuyên, không phải đợi đến khi tai biến xảy ra rồi mới làm”.

Tuy nhiên, kết quả của việc này đến đâu, có hạn chế được tai biến hay không thì không ai có câu trả lời!

Theo VietNamNet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo