- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Rủ vợ bạn đi khách sạn, thiếu úy CSGT bị đâm chết
Mặc dù vợ chồng bạn đã kết hôn nhưng thiếu úy CSGT Phùng Minh Thắng vẫn nhắn tin rủ cô vợ đi khách sạn và bị người chồng ghen tuông tức giận đâm chết.
Ngày 23/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Thắng (SN 1985, ngụ Bình Dương) về tội “Giết người” nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan.
Huỳnh Ngọc Thắng và thiếu úy CSGT Phùng Minh Thắng (công tác tại Phòng CSGT Đường bộ - Công an tỉnh Bình Phước) là bạn cùng quê và học chung từ nhỏ ở Phú Giáo, Bình Dương. Bị cáo Huỳnh Ngọc Thắng.
Năm 2004, Ngọc Thắng là sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TPHCM và có mối quan hệ yêu đương với Đinh Hoàng Phương Trong những lần đi chơi với thiếu úy Minh Thắng, Ngọc Thắng thường dẫn người yêu đi theo.
Từ đây, thiếu úy Minh Thắng và Phương có mối quan hệ tình cảm và cả hai đã từng vào khách sạn. Tuy nhiên từ tháng 11/2010, Minh Thắng và Phương không còn liên lạc với nhau.
Ngày 2/1/2011, sau khi biết Phương và Ngọc Thắng làm lễ ăn hỏi, Minh Thắng gọi điện cho Phương trách tại sao không cho mình biết tin này.
Đến đầu tháng 3/2011, Minh Thắng lại gọi điện trách Phương tại sao đi lấy chồng sớm và nói rằng nếu sống với chồng không hạnh phúc thì trở về với anh ta.
Trưa 27/6/2011, trong lúc hai vợ chồng Ngọc Thắng đang nằm nghỉ tại nhà trọ thì Minh Thắng lại tiếp tục gọi điện cho Phương, rủ đi khách sạn.
Ngọc Thắng đập bể điện thoại và hai vợ chồng cãi nhau. Phương giải thích mối quan hệ đã chấm dứt và thừa nhận trước đây đã từng vào khách sạn với Minh Thắng.
Ghen tuông, ngày 28/6/2011, Ngọc Thắng gọi điện hẹn Minh Thắng tại quán Thủy Trúc (quận Bình Thạnh, TPHCM) để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Mặc cho những lời nói nhỏ, nói to của người bạn thân, Minh Thắng vẫn có những lời khiêu khích.
Tức giận, Ngọc Thắng vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ra nói chuyện tiếp. Tuy nhiên, Minh Thắng vẫn có những lời lẽ khiếm nhã nên Ngọc Thắng rút dao đâm vào người khiến bạn chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Ngọc Thắng trốn ra Hà Nội sống lang thang. Được bạn bè động viên, Ngọc Thắng đã ra công an đầu thú.
Bị cáo Huỳnh Ngọc Thắng bị truy tố ở Khoản 2, điều 93 BLHS về tội giết người với mức án từ 7 năm đến 15 năm tù.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Dân Trí (NLĐ)
- Hà Nội: Gia đình phản ứng bệnh viện vì chết bé sơ sinh (13:08:00 24/05/2012)
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn (10:33:00 24/05/2012)
- Thai phụ 13 tuổi tự thiêu cùng người tình (16:00:00 23/05/2012)
- 'Giải đen' bằng hiếp nữ sinh (10:37:00 23/05/2012)
- Chồng xiết cổ vợ rồi treo cổ tự tử (11:50:00 22/05/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |