- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Chồng đâm chết vợ vì bị từ chối "yêu"
Chiều 19/5, bà Nguyễn Thị Hà được hàng xóm phát hiện nằm chết tại nhà ở huyện Thủ Thừa (Long An), trên người đẫm máu.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Lê Văn Sỹ (chồng bà Hà) đi nhậu về đòi quan hệ với vợ nhưng bị từ chối. "Vợ chồng tranh cãi to tiếng, ông Sỹ lấy dao đâm vợ nhiều nhát khiến người này chết tại chỗ" - cơ quan điều tra cho hay.
Sát hại vợ xong, Sỹ điện thoại cho một người bạn báo tin vừa lỡ tay giết vợ. Khi hàng xóm đến thì phát hiện bà Hà đã tử vong. Còn Sỹ bị công an huyện Thủ Thừa bắt giam. Người dân địa phương cho biết, từ khi vợ chồng này chuyển đến đây ở, ông Sỹ thường xuyên đánh đập vợ.
Cà Mau: Bị nhân tình của chồng bắt cóc con
Gần 3 tuần truy bắt, lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tóm được Nguyễn Thị Mai (43 tuổi, ở Sóc Trăng), nghi can bắt cóc con người tình để trả thù. Nạn nhân là bé Huỳnh Nhật Khang được giải thoát, đưa về gia đình.
Trước đó, trưa 29/4, bà Lê Thị Dung (51 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau) đến đồn biên phòng báo mất cháu ngoại Huỳnh Nhật Khang. Sau đó, một xe ôm báo tin, cos chở bé Khang và một phụ nữ xuống bến phà Rạch Vinh, song không biết nạn nhân bị bắt cóc. Theo gia đình, cháu Khang là con của chị Nguyễn Thị Hiền và anh Huỳnh Văn Cầu. Ngoài mẹ bé Khang, anh Cầu còn sống như vợ chồng với một phụ nữ tên Mai, nhưng 3 tháng trước hai người cãi nhau rồi Mai bỏ đi biệt tăm. Một tuần sau chị Hiền nhận điện thoại của "tình địch" thông báo, bé Khang đang ở trong tay bà ta. Cơ quan điều tra xác định, Mai bắt con trai anh Cầu vì muốn trả thù.
Theo Hạo Nhiên - Thiên Phước
VnExpress
- Bán 21 trẻ sơ sinh thu về gần một tỷ đồng (00:05:00 21/05/2012)
- Hải Phòng: Mẹ bán con 15 tháng tuổi lấy tiền bao 'phi công trẻ' (10:16:00 20/05/2012)
- Xăng A92 rởm chế từ A83 cũ là thủ phạm gây cháy xe (00:04:00 19/05/2012)
- Bênh vợ, ném bát rách trán mẹ đẻ (15:05:00 18/05/2012)
- Ngủ trưa, học sinh lớp 9 đột tử (11:50:00 18/05/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |