- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tù chung thân cho người cha đốt con gái
Bị con gái nghi ngờ mình ngoại tình, ông Thuật tức giận đốt chiếc xe SH trước cửa phòng khiến nạn nhân chết ngạt.
Theo nội dung vụ án, Huỳnh Thuật (52 tuổi) sống cùng vợ và 3 người con tại một căn nhà do cô con gái thứ 2 đứng tên tại quận Gò Vấp (TP HCM). Cuộc sống gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, Thuật thường uống rượu say và đánh vợ con. Khoảng tháng 11/2010, Tâm, cô con gái lớn nghi ngờ Thuật ngoại tình dẫn đến hai cha xảy ra cãi vã nhưng được gia đình can ngăn.
Ngày 20/11/2010, Thuật đi uống rượu về gọi Tâm ra nói chuyện nhưng cô con gái làm thinh. Tức giận, người cha dắt chiếc xe SH đến trước cửa phòng ngủ của con ở tầng trệt dọa sẽ đốt xe, đốt nhà nếu Tâm không ra.
Bị cáo Thuật lặng lẽ nghe tuyên án.
Thấy đứa con vẫn không đáp lại, Thuật khoá cửa, mở nắp bình xăng xe rồi lấy cây nhang châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và cháy lan vào nhiều vật dụng khác khiến Tâm hốt hoảng kêu la nhưng không thể thoát ra được. Cô gái gọi điện cầu cứu mẹ đang bán hàng ở quận 12.
Phát hiện có cháy lớn, đứa con trai ở trên lầu chạy xuống. Anh thấy nhà nghi ngút khói và tiếng người chị kêu cứu trong phòng nhưng bất lực không thể cứu được. Người mẹ về đến nơi cũng không thể vào cứu con. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng kêu khóc của con gái, Thuật ra ngoài sân lấy bình thuốc sâu uống để tự tử.
Không lâu sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt dập lửa đưa Tâm đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong vì ngạt khói.
Ngày 16/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Thuật mức án tù chung thân về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Trong suốt phiên xử cũng như lúc nhận án, người cha vẫn lặng lẽ không một lời bào chữa mà chỉ tự nhận "hành vi của mình là mất hết nhân tính".
Theo Ngôi Sao
- Bé sơ sinh bị 'bán' với giá 50 triệu đồng (00:07:00 18/04/2012)
- Nữ bác sĩ tự quay cảnh ái ân để tố cáo lãnh đạo (10:46:00 17/04/2012)
- Thai phụ 15 tuổi tử vong vì ăn canh nấm độc (10:34:00 17/04/2012)
- Xe cứu hộ gây tai nạn, một học sinh tử vong (09:19:00 17/04/2012)
- Kéo côn đồ tới chém gia đình thông gia (08:06:00 17/04/2012)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |