- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nam sinh viên dàn cảnh bắt cóc, tống tiền gia đình
Thua độ đá bóng, lại thiếu nợ 80 triệu đồng, nam sinh viên Trường CĐ Hải quan (quận 9, TPHCM) đã bắt tay với các đối tượng cho vay giả vờ bắt cóc tống tiền gia đình.
Trưa 13/4, các trinh sát thuộc Công an quận 9 (TPHCM) đã ập vào một quán cafe trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp bắt 3 đối tượng đang nhận 80 triệu đồng từ gia đình sinh viên Lê Văn Hùng (SN 1990) "bị bắt cóc" 7 ngày trước.
![]() |
Bảo (áo đen) cùng đàn em bị bắt tại trận. |
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Bảo (25 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Thế Hùng (27 tuổi, quê Long An) và Huỳnh Trần Trung (22 tuổi, quê Đắk Lắk). Tang vật vụ án gồm 80 triệu đồng, điện thoại, giấy mượn nợ 130 triệu đồng và giấy đã nhận 80 triệu từ gia đình nạn nhân do Bảo vừa viết.
Bảo là đối tượng chuyên cho sinh viên khu vực ngoại thành vay tiền chơi bài bạc, cá độ bóng đá. Ngày 8/4, Bảo gọi điện cho anh trai của Lê Văn Hùng thông báo đang giữ Hùng, nếu gia đình không đem 130 triệu đồng đến trả nợ thì sẽ bán sang Campuchia.
Sau nhiều lần hẹn gặp nhưng không được, sáng ngày 13/4, Bảo hẹn gia đình nạn nhân đem tiền đến quán cafe thì sẽ thả Hùng Đúng hẹn, đến quán không thấy Hùng nên gia đình yêu cầu Bảo phải giao Hùng tại quán mới đưa tiền. Sau đó, Bảo ra lệnh cho đàn em chở Hùng đến quán cafe đồng thời viết giấy đã nhận đủ số tiền nợ. Khi Bảo đang nhận tiền thì trinh sát ập đến bắt quả tang.
Tại công an, Hùng khai đã mượn Bảo 80 triệu đồng để trả nợ tiền thua độ bóng đá. Đến hẹn phải trả nợ và lãi, Hùng không có tiền nên Bảo bắt cóc Hùng mang đến một khách sạn tại Gò Vấp và bố trí đàn em theo dõi. Trong những ngày bị “giam lỏng”, Hùng luôn bị dọa sẽ “chầu diêm vương” nếu không thu xếp để người nhà đem tiền đến chuộc.
Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, công an đã lật tẩy màn kịch giả vờ bị bắt cóc để gia đình đưa tiền đến chuộc. Ban đầu Hùng chối nhưng sau khi đấu tranh khai thác, Hùng đã cúi đầu thừa nhận chính mình là "đạo diễn" của vở kịch này. Hiện Công an quận 9 đã bàn giao các đối tượng nói trên cho Công an quận Gò Vấp điều tra, xử lý.
Theo Dân Trí (NLĐ)
- Đua nhau xuất ngoại để... vá trinh (11:36:00 15/04/2012)
- TPHCM: Lật đò 3 trẻ em, 1 người lớn người thiệt mạng (15:19:00 13/04/2012)
- Nhà chồng 'cô dâu mất trinh' sẽ không ra tòa (11:49:00 13/04/2012)
- 10 năm tù sau gần 20 năm trốn tội hiếp dâm (10:43:00 13/04/2012)
- Thuốc kích dục phụ nữ bán tràn lan (09:17:00 13/04/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |