Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bắt cóc bé trai, dọa bán sang Trung Quốc lấy nội tạng

14:54:30 03/04/2012

Sau khi bắt cóc Lộc, Bằng đưa cháu bé ra khu đất trống rồi dùng dây trói chân tay, lấy băng dính dính mồm và giấu xuống cống; sau đó, gọi điện cho gia đình cháu đòi 30 triệu đồng tiền chuộc.



Ngày 31/3, Công an TP Uông Bí nhận được đơn trình báo của anh Lê Văn Dũng (trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí) về việc con trai là Lê Quang Lộc (10 tuổi) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 30 triệu đồng để chuộc. Nếu không chấp thuận, kẻ bắt cóc sẽ bán cháu bé sang Trung Quốc để lấy nội tạng...

Công an TP Uông Bí đã tổ chức điều tra. Đến 6h15 ngày 1/4, nhà chức trách bắt quả tang Nguyễn Trung Len (40 tuổi, trú tại TP Hạ Long, làm nghề xe ôm) đang nhận 30 triệu đồng của gia đình anh Dũng tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Tại cơ quan công an, Len khai được một người không rõ lai lịch thuê đến địa điểm trên lấy tiền do gia đình anh Dũng đưa. Kẻ thuê Len đang ở phường Tuần Châu.

Tiếp tục truy xét, công an TP Uông Bí đã bắt Nguyễn Văn Bằng (22 tuổi, trú tại Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình) là kẻ thuê Len đi nhận tiền. Bằng khai chiều 31/3, khi lang thang tại khu vực hồ công viên TP Uông Bí, Bằng thấy cháu Lộc chơi ở đó liền rủ cháu bé đi mua cần câu để câu cá, rồi đưa cháu ra khu đất trống thuộc dự án của Công ty Việt Long ở khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh (TP Uông Bí). Tại đây Bằng dùng dây trói chân tay, lấy băng dính dính mồm và giấu cháu Lộc xuống cống ngay gần đó; đồng thời, gọi điện đến gia đình anh Dũng đòi tiền chuộc.

Vào sáng 1/4, bé Lộc được Công an TP Uông Bí giải cứu và trao trả gia đình.

Bình Dương: Nghi án bé gái 8 tháng bị bác ruột bắt cóc

Hơn một tháng trước, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) nhận được trình báo của vợ chồng anh Bùi Văn Tâm (32 tuổi) và Lâm Thị Huệ (ngụ xã Lai Uyên) về việc con gái 8 tháng tuổi đã bị người chị vợ là Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, quê An Giang) bế đi mất.

Bé Bùi Thị Yến Nhi.

Theo gia đình nạn nhân, tuy là ruột thịt nhưng Hạnh sống xa em gái cả chục năm nay. Khi chị Huệ mang thai được 6 tháng thì Hạnh tìm đến ngỏ ý khi nào em gái sinh sẽ xin làm con nuôi. Biết Huệ đã có chồng và 2 con trai nhưng không sống cùng, người em từ chối thẳng thừng.

Đến tháng 2, Hạnh quay lại kể lể cuộc sống đang gặp khó khăn, muốn ở lại Bình Dương để tìm việc làm. Nghĩ bà này thật tình nên anh Tâm hăng hái đi tìm việc giúp chị vợ. Làm được một ngày Hạnh nghỉ việc vì chê lương ít.

Sáng 29/2, khi chị Huệ vừa cho cháu Bùi Thị Yến Nhi (8 tháng tuổi) ăn cháo xong, Hạnh liền bế bé đi dạo quanh khu nhà trọ. Khoảng một tiếng sau không thấy chị gái bế con về, chị Huệ đi tìm nhưng không thấy, gọi điện thì không có tín hiệu. Lúc này họ cũng phát hiện con heo đất đựng tiền dành dụm 1,5 triệu đồng cũng biến mất. Đến hôm sau vẫn không thấy tung tích của Hạnh và con gái, vợ chồng anh Tâm trình báo công an.

Gia đình chị Huệ bên lá đơn cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Nhi.

Ngày 30/3, Trung tá Nguyễn Thanh Khiêm (Phó trưởng Công an huyện Bến Cát) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hạnh.

Tuy nhiên, do Hạnh bỏ quê đi 15 năm mới gặp lại nên ngay cả người thân cũng không biết tung tích của bà này. Nhiều trinh sát được cử đến những nơi có khả năng Hạnh lẩn trốn, nhất là tại An Giang, nơi bà này cư ngụ nhưng vẫn không thấy. "Chúng tôi vẫn đang khẩn trương truy tìm nghi can và cháu bé" - ông Khiêm nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo