Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bé 9 tuổi bị bạn của bố cưỡng hiếp

09:52:30 28/03/2012

Thấy con gái của bạn ở nhà một mình, Thi dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu bé, mặc cho cháu khóc lóc, van xin.

Sự việc xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thủ phạm là Cao Văn Thi (35 tuổi, ở xã Hoàng Văn Thụ).
Theo cơ quan điều tra, Thi làm thợ mộc ở huyện. Chiều 24/3, Thi đến nhà một đồng nghiệp để rủ đi làm. Thấy đồng nghiệp đi vắng, chỉ còn cháu gái 9 tuổi đang chơi ngoài sân, Thi đã nảy sinh ý định đồi bại. Anh ta gọi cháu vào nhà, giả vờ hỏi han rồi dùng vũ lực hiếp dâm cháu bé, mặc bé gái khóc lóc van xin.

Cao Văn Thi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Tối cùng ngày, thấy con gái có biểu hiện khác lạ, gia đình anh An đã gặng hỏi và được cô bé kể lại sự việc bị Thi cưỡng hiếp. Bức xúc, gia đình anh An đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra. Ngày 25/3, Thi đã bị công an huyện Chương Mỹ bắt giữ. Anh ta thừa nhận đã hiếp dâm cô bé. Do lo sợ cháu bé nói với người lớn, Thi còn cho bé 2.000 đồng để mua quà.

Cô gái say rượu bị hãm hiếp trong nhà nghỉ

Ngày 26/3, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt giam Phan Xuân Bằng (22 tuổi, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội) và Ngô Thế Tùng (24 tuổi, ở Bắc Giang).
Theo cơ quan điều tra, trước đó, chị Loan (29 tuổi, ở Thường Tín) đến trình báo về việc chị được bạn trai rủ đi hát karaoke ở xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì). Khi đến nơi, chị thấy nhiều người bạn khác cũng đang ngồi, trong đó có Phan Xuân Bằng và Ngô Thế Tùng.

Do giận dỗi bạn trai, Loan gọi một chai rượu và cầm vào phòng hát ngồi uống một mình. Hát xong, cả nhóm ra về. Thấy chị Loan giận dỗi đi bộ bỏ về trước, Tùng chở Bằng và người yêu Loan đuổi theo. Nhưng khi gần đến nơi, anh bạn trai xuống xe, đi bộ về nhà.

Thấy chị Loan vẫn đi bộ trên đường, Tùng và Bằng đã rủ đi ăn đêm và chị đồng ý. Khoảng 0h30 ngày 25/3, chị Loan ngấm rượu nên bị Tùng và Bằng đưa vào nhà nghỉ, hãm hiếp. Theo lời nạn nhân, chị tỉnh dậy nhưng không chống cự được do say rượu. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tùng và Bằng về nhà, bỏ lại chị Loan ở nhà nghỉ.

Khoảng 4h30 ngày 25/3, thấy Loan không về nhà trọ, người yêu chị đã gọi điện tìm. Sau khi được chị Loan kể lại sự việc, hai người đã trình báo cơ quan chức năng. Biết không thể trốn thoát, Tùng và Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bình Phước: Chết sau khi ăn uống, quan hệ với bạn gái

Ngày 26/3, Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi anh Trần Minh Tân (SN 1981, ngụ Tây Ninh) để tìm nguyên nhân cái chết.
Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1990, quê Ninh Bình), vào khoảng 18h30 ngày 24/3, anh Tân đến phòng trọ của chị chơi. Khi đến, anh Tân có đem theo 2 bịch mì xào giòn để cả 2 cùng ăn. Sau đó, hai người tâm sự, quan hệ với nhau và đi ngủ. Đến khoảng 2h15, chị Hoa chợt thức giấc vì nghe tiếng anh Tân la ú ớ, miệng sùi bọt, gọi không thấy trả lời. Chị Hoa nhờ hàng xóm phụ đưa anh Tân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành cấp cứu nhưng bệnh viện xác định anh Tân đã chết từ trước đó.

* Tên nạn nhân đã đổi.

Theo Ngôi Sao / Người Lao Động

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo