- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Phú Yên: Mẹ và thai nhi chết sau 4 tiếng chờ sinh
Chiều ngày 15/3, Cơ quan chức năng TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã đưa ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của sản phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980) cùng thai nhi trong bụng vào rạng sáng cùng ngày.
![]() |
Gia đình đau đớn khi sản phụ tử vong chỉ sau 4 tiếng nhập viện. |
Anh Lê Quang Hải (SN 1977, ngụ thôn Phước Khánh, xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà) - chồng của chị Hưởng cho biết, chiều 14/3, anh đưa chị Hưởng đến thăm khám thai tại một nhà hộ sinh tư nhân ở TP Tuy Hòa. Tại đây, bác sĩ kết luận thai vẫn bình thường và đã đến ngày sinh, nếu trong vòng 3 ngày sau mà chưa sinh thì nên nhập viện. Đêm đó, vợ anh có dấu hiệu băng huyết (theo nhận định của gia đình). 2h30 sáng 15/3, chị Hưởng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tại đây, bác sĩ khoa sản đã tiến hành khám và thông báo cổ tử cung của sản phụ đã mở 2cm, sau đó chị được đưa ra phòng hồi sức chờ sinh.
Đến 5h30 cùng ngày, chị Hưởng kêu đau bụng nên được đưa vào khám lần 2. Lần này bác sĩ thông báo, cổ tử cung đã mở 4cm, đang tiến hành truyền dịch và yêu cầu người nhà đưa quần áo em bé. Nửa tiếng sau thì người nhà nhận tin chị Hưởng bị ngất và hơn một tiếng sau, bệnh viện thông báo chị đã tử vong cùng thai nhi.
Anh Hải cho biết thêm, chị Hưởng đã sinh được một con gái nay đã 10 tuổi (khi sinh bé này chị Hưởng cũng có biểu hiện băng huyết sau sinh). Nhưng lúc đó không hề nhận được khuyến cáo gì của bác sĩ cho việc sinh con tiếp theo sau này. “Khi nhập viện lần này, gia đình cũng thông báo cho bác sĩ biết tiền sử bệnh này của vợ tôi nhưng không biết bác sĩ có lưu ý về điều này không” - anh Hải nói.
Vì bức xúc trước cái chết của mẹ con sản phụ, người nhà chị Hưởng đã phản ứng dữ dội nên Công an TP Tuy Hoà đã có mặt để giải quyết và gia đình đã đưa thi thể mẹ con sản phụ về lo hậu sự.
Trước thông tin trên, bà Lê Thị Bích Liên (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) đã từ chối trả lời cho báo giới về nguyên nhân cái chết của sản phụ Trần Thị Hưởng. Bà Liên khẳng định: “Chờ khi nào có kết luận của cơ quan pháp y, chúng tôi mới chính thức trả lời cho báo chí”. Đồng thời, bà Liên cũng phủ nhận thông tin chị Trần Thị Hưởng có biểu hiện băng huyết như lời người nhà nói.
Theo Văn Nhân
Dân Trí
- Thanh Hóa: Chồng dùng cưa xăng cưa đứt đùi vợ (16:46:00 16/03/2012)
- Mẹ bế con 3 tháng tuổi đi cho (10:12:00 16/03/2012)
- Bạn trai 'nữ sinh đau đẻ trên lớp' quyết không nhận con (15:56:00 15/03/2012)
- Nâng ngực bằng mỡ nhân tạo, bị lừa bơm silicon (10:56:00 15/03/2012)
- Nhân viên xe bus rút dép đánh bà bầu (10:28:00 15/03/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |