- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nghịch tử chích điện mẹ lĩnh 14 năm tù
Tranh đất với mẹ, Lích dùng điện để giết bà nhưng bất thành. Qua hai phiên xử, dù Lích luôn miệng kêu oan và được người mẹ phản cung để cứu con song kẻ nghịch tử vẫn bị buộc tội.
Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An, Nguyễn Văn Lích (31 tuổi, quê Long An) và mẹ là Trần Thị Mách tranh chấp đất gay gắt. Dù địa phương đã hoà giải nhưng bất thành.
Tháng 4/2011, Lích phát hiện đoạn dây điện gần tủ thờ bị hở lõi nên nảy sinh ý định giết mẹ. Anh ta cắt chỗ hở lõi đồng to hơn rồi bảo mẹ rằng có người mở tủ lấy sổ đỏ. Bà Mách chạy lên nhà xem thì bị đứa con trai xô ngã vào bẫy điện. Đứa con này còn lấy chổi dí dây điện vào người mẹ khiến bà bất tỉnh.
Lích bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: H.D.
Nghe tiếng kêu la, vợ Lích và hàng xóm phát hiện bà Mách nằm bất động trên đống dây điện nên đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy, người mẹ tố cáo hành vi độc ác của con trai. Quá trình điều tra, Lích đã khai nhận hành vi của mình.
Tại phiên toà sơ thẩm tháng 9/2011, Lích lại một mực kêu oan. Anh ta cho rằng thấy mẹ bị điện giật nên chạy đến cứu, rút dây điện ra khỏi nguồn và do bị cơ quan điều tra ép cung nên mới nhận tội. Tuy nhiên, HĐXX xác định có đủ căn cứ buộc bị cáo về tội giết người, tuyên phạt Lích 14 năm tù.
Sau khi Lích kháng cáo, ngày 7/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP HCM mở phiên xử. Lích tiếp tục kêu oan, bà Mách cũng phản cung. "Lúc xảy ra sự việc do đang giận con trai nên tôi mới tố cáo như vậy chứ không có chuyện nó cố ý giết tôi" - người mẹ nói.
Dù đại diện VKSND Tối cao và luật sư đã đề nghị huỷ án, trả hồ sơ điều tra lại vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Song, Toà phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên tuyên giữ nguyên mức án 14 năm tù.
Anh trai mang súng kíp truy sát vợ chồng em ruột
TAND tỉnh Hà Giang vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Giam mức án 6 năm tù với tội danh “Giết người”.
Trước đó, trưa 7/10/2011, do có mâu thuẫn trong gia đình, Đặng Văn Giam (SN 1962), trú tại Thôn Đồng - Trung Thành - Vị Xuyên đã chuẩn bị một khẩu súng kíp tự chế nạp sẵn hàng chục viên đạn để truy sát gia đình em trai.
Sau khi chuẩn bị xong vũ khí, Giam sang tìm vợ chồng anh Đặng Văn Dày (SN 1966, ở thôn Chang, Trung Thành, Vị Xuyên). Vừa tới nơi, thoáng thấy bóng dáng vợ chồng em trai, Giam đã chĩa súng bắn liền mấy phát. Do nhìn thấy kịp thời, nạn nhân ngã nhào né đạn nhưng vẫn bị thương vào tay và người.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Đặng Văn Giam đã cúi đầu nhận tội. Bị cáo thành khẩn khai nhận chỉ vì phút nóng giận đã suýt nữa hại chết cả hai vợ chồng em trai mình. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Gam mức án 6 năm tù.
Theo VnExpress / Dân Trí
- Nữ đại gia Hà Tĩnh từng trốn nợ vì 'ôm bảng lô đề' (14:37:00 08/03/2012)
- Vợ chủ tịch xã hành hung người dã man (14:28:00 08/03/2012)
- Nữ đại gia Hà Tĩnh: Số tiền về đám cưới đã bị thổi phồng (10:06:00 08/03/2012)
- Nghi phạm 16 tuổi giết người vì cái kem (16:17:00 07/03/2012)
- 'Cô dâu mất trinh': Vẫn yêu chồng (11:09:00 07/03/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |