Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mất con gà chọi, chồng tạt xăng đốt vợ

14:23:30 06/03/2012

Đi nhậu về, không thấy con gà chọi, Kính huy động cả nhà đi tìm. Không tìm thấy, Kính trút giận lên vợ mình bằng cách đổ cả can xăng 5 lít lên người vợ mình rồi châm lửa đốt.

Cơ quan chức năng thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông dùng xăng đốt nhà làm một phụ nữ bị bỏng nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Mỹ Diệu (SN 1981, trú tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh), là vợ của hung thủ Đặng Ngọc Kính (SN 1972).
 
Theo lời các nhân chứng, vào khoảng 23h10 đêm 4/3, Đặng Ngọc Kính đi nhậu về thì phát hiện con gà chọi mình nuôi lâu nay bỗng nhiên bị mất nên huy động cả nhà đi tìm. Sau một hồi tìm không thấy, giữa chị Diệu và Kính đã xảy ra cãi vã. Sẵn có hơi men trong người, Kính liền chạy xuống nhà dưới xách can xăng 5 lít (nhiên liệu dùng cho chiếc cưa máy trong gia đình) tạt lên tường nhà, vào người chị Diệu rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên làm căn nhà hoàn toàn bị thiêu rụi, riêng chị Trịnh Thị Mỹ Diệu bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh. Theo các bác sĩ điều trị, vết bỏng phủ khắp cơ thể chị Diệu lên đến 28% (độ 2 - độ 3).
 
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, 3 đứa con của chị Diệu cũng có mặt. Rất may là cả ba đều chạy thoát.

Bị bỏng vì cứu con trong căn nhà bốc cháy 

9h sáng ngày 5/3, anh Nguyễn Thành Tâm (40 tuổi) đang ngủ với vợ và con trai 3 tuổi trên lầu của căn nhà hai tầng trong hẻm 618 Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3, TP HCM), đối diện công viên Lê Thị Riêng thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt, sau đó lửa bùng lên. Anh Tâm đánh thức vợ con dậy rồi bồng bé trai chạy ra ngoài an toàn, nhưng bản thân bị bỏng ở tay và chân.

Toàn bộ căn nhà bị sập và cháy rụi, trong đó có hai xe máy. Căn nhà kế bên cũng bị cháy xém.

Lửa bén vào các vật dụng trong nhà, trong đó có hai xe máy nên bốc cao. Hàng trăm người xung quanh tìm cách cứu chữa nhưng bất thành. "Khi cháy, bình gas ở khu nhà bếp bị nổ làm mọi người khiếp sợ", một nhân chứng cho biết. 5 xe cứu hỏa có mặt ứng cứu. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau khi lực lượng chữa cháy rút về, lửa tiếp tục bùng lên và được lực lượng dân phòng dập tắt kịp thời.

Căn nhà hai tầng được kinh doanh quán ăn.

Bếp gas khách sạn phát nổ giữa trưa

Trưa 3/3, cả khách và chủ khách sạn Minh Xuân (Đà Lạt) cùng đầu bếp đang nghỉ, bất ngờ một tiếng nổ đinh tai phát ra từ nhà bếp khiến mọi người choàng tỉnh.

Tại hiện trường, toàn bộ phần cửa kính xung quanh bếp gas của khách sạn bị vỡ nát, mảnh kính bắn tung tóe nhiều nơi trên sàn bếp. Rất may không ai bị thương.

Bếp gas của khách sạn Minh Xuân bất ngờ phát nổ trưa 3/3. Ảnh: Quốc Dũng.

Theo ông Lê Cao Thưởng, chủ khách sạn Minh Xuân, bếp gas phát nổ hiệu Draki, mua tại cửa hàng điện tử Ý - siêu thị điện máy lớn nhất Đà Lạt - với giá 1,3 triệu đồng cách đây hơn một năm. Từ khi mua về sử dụng cho đến khi phát nổ bếp không có dấu hiệu gì bất thường.

Đại diện siêu thị điện tử Ý, bà Dương Thị Hạnh, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị ghi nhận bếp gas hiệu Draki phát nổ.

Theo người đại diện siêu thị, để xác định rõ nguyên nhân, khách hàng phải mang bếp cùng các giấy tờ có liên quan đến. Nếu đúng là sản phẩm mua từ cửa hàng, đang trong thời gian bảo hành, đơn vị sẽ có trách nhiệm bảo hành cho khách.

Các nạn nhân gia đình bị tạt axit qua cơn nguy kịch



Anh Nguyễn Quốc Tuấn với thương tích đầy mình.
 
Trưởng Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đoàn Đạo - xác nhận sức khỏe anh Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1974) và chị Phạm Thị Xuân (sinh năm 1977, vợ anh Tuấn) tạm thời đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi đặc biệt. Theo bác sĩ Đạo, anh Tuấn bị phỏng 33% diện tích cơ thể và 13 % độ sâu, vết phỏng bao phủ toàn bộ khuôn mặt, cổ, thân, tứ chi và 2 mắt. Ngoài ra, do anh Tuấn nuốt phải axit nên bị ảnh hưởng thực quản. Trong khi đó, chị Xuân bị phỏng 28% diện tích cơ thể và 22% độ sâu, ngoài vết phỏng khắp người, chị Xuân còn bị phỏng giác mạc phải và kết mạc trái.

Trao đổi với phóng viên Báo, anh Tuấn thoi thóp cho biết cơ thể đau rát, sống không bằng chết. Theo người nhà, anh có thể nghe, cảm nhận được giọng nói của những người thân. Còn chị Xuân cho biết hiện chị có thể ngồi được nhưng vẫn còn khó khăn, do nằm nhiều nên phần lưng và mông bị lở loét, cảm giác rất đau đớn.

Chị Phạm Thị Xuân đang dần hồi phục và bị mù một mắt.

Theo kế hoạch, cả hai người sẽ được cắt bỏ hoại tử, ghép da, nâng đỡ tổng trạng, kháng sinh chống bội nhiễm, chống sốc. Ngoài điều trị vết bỏng, cả anh Tuấn và chị Xuân còn phải điều trị tại chỗ cho mắt do axit gây ra. Bà Phạm Thị Kiệu (sinh năm 1948, mẹ anh Tuấn) cho biết hiện cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (sinh năm 2007, con anh Tuấn và chị Xuân) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM. Cháu đã có thể đi đứng và nói chuyện. Các bác sĩ cũng sẽ cắt bỏ hoại tử, ghép da cho Bảo.
 
Gia đình nạn nhân cho biết cơ quan điều tra khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” đối với bị can Lâm Tiến Dũng là không hợp lý. Hiện gia đình đã tiến hành các thủ tục nhờ luật sư can thiệp.
 
Trước đó, như đã thông tin, do mâu thuẫn từ trước nên Lâm Tiến Dũng đã dùng axit chạy vào nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn tạt vào người vợ chồng anh và cháu Bảo. Riêng cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1999) nghe mẹ la, từ trên lầu chạy xuống cũng bị trượt vào vũng axit, bị thương ở đùi.

 Theo Dân Trí / Vn VExpress / GĐXH(NLĐ)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo