- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bố dùng búa bổ đầu con lúc đang ngủ
Bức xúc vì đứa con hỗn láo, luôn tìm cách đánh mọi người trong nhà, ông Cường đã cầm búa đinh dạy đứa con bất nhân này khi anh ta đang ngủ.
Chiều 26/2, phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Cường, 53 tuổi, trú ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi giết người. Nạn nhân là Trần Văn Nhẫn, 24 tuổi, con trai ông Cường.
Người cha dùng búa đập chết con.
Sự việc xảy ra vào lúc 8h sáng ngày 26/2, sau khi đi ăn sáng về, ông Cường thấy Nhẫn vẫn đang nằm ngủ, liền cầm búa đinh đập liên tiếp vào đầu, vào người con trai.
Theo lời khai của ông Cường thì do quá uất ức với đứa con hỗn láo nên ông đã có hành động tiêu cực như vậy. Nhẫn là con út trong gia đình nhưng từ bé đã thể hiển bản tính ngỗ ngược, thường xuyên mang xe đạp đi bán. Bỏ học từ lớp 6, Nhẫn ở nhà lang thang và thuộc diện thanh thiếu niên hư, bị đưa đi Trường giáo dưỡng. Sau 2 năm ở trường Giáo dưỡng về, Nhẫn tỏ ra lếu láo hơn mà bằng chứng là cha mẹ sắm cho xe máy nào để làm phương tiện kiếm sống, anh ta lại bán hết.
Không chỉ thế, nhiều lần Nhẫn còn vác dao chém bố và mọi người trong gia đình, làm gãy tay, đứt gân ông Cường. Uất ức vì khuyên bảo con thế nào cũng không được, sự kìm nén của ông Cường đã vượt giới hạn khi tối ngày 25/2, Nhẫn xông vào phòng anh trai, đấm đá chị dâu. Cả đêm không ngủ được vì uất hận đứa con ngang ngược, không coi ai ra gì, ông Cường quyết định phải trừng trị Nhẫn nên sáng hôm sau, lợi dụng lúc con trai còn đang ngủ nên đã cầm búa đinh đập liên tiếp vào mặt, đầu Nhẫn cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của cô con dâu mới dừng lại.
Theo Đất Việt
- Đội lốt xe ôm, cưỡng bức hàng loạt phụ nữ (08:57:00 28/02/2012)
- Hà Nội: Trường THPT Kim Liên sập trần, nữ sinh đi viện (00:10:00 28/02/2012)
- Đà Nẵng: Con trai đâm chết cậu ruột, mẹ nhận tội thay (14:50:00 27/02/2012)
- Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân bắt đền (14:34:00 27/02/2012)
- Xác bé trai 9 tuổi trên đỉnh núi (18:21:00 26/02/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |