- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt khẩn cấp cha nuôi hành hạ dã man bé gái 10 tuổi
Chiều nay, 14/2 cơ quan điều tra công an huyện Nghĩa Hành đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Mùi (59 tuổi, ngụ ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vì hành vi hành hạ người khác.
Trước đó, ông Nguyễn Mùi là cha nuôi bé gái Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) đã đánh đập cháu Phi với nhiều vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần.
Cha mẹ nuôi cháu Phi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến, hành nghề buôn bán quán ăn (bún, hủ tiếu, cafe,...). Hàng ngày, cha mẹ nuôi “ép” con nuôi phải dậy từ 4h sáng để làm việc quá sức của một đứa bé 10 tuổi.
![]() |
Ông Nguyễn Mùi - cha nuôi cháu Phi bị bắt khẩn cấp vào chiều 14/2. |
Ông Nguyễn Trụ ở đối diện nhà ông Mùi - bà Yến phản ánh: “Thấy cháu bé mà tôi thương quá, cha mẹ nuôi cháu Phi thường xuyên la mắng, chửi thậm tệ mỗi khi làm họ phật lòng. Hàng ngày, cháu Phi phải dậy từ sáng sớm, rửa chén bát, quét dọn, lau bàn ghế, nhóm lửa và bưng bê cho khách. Hôm nào cháu mệt hoặc dậy trễ một chút là họ đánh đập, chửi bới rất vô văn hóa”.
Sự việc được phanh phui khi chiều ngày 10/2, cha nuôi đánh cháu Phi đến hoảng loạn tinh thần và xuất hiện nhiều vết thương bầm tím. Thấy sự việc bất bình, người dân trình báo với cơ quan chức năng và đưa cháu bé 10 tuổi nhập viện. Khi cháu Phi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng chấn thương vùng mặt, hai mắt bầm tím, phần môi bị rướm máu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím và đòn roi. Hiện sức khỏe cháu Phi vẫn trong tình trạng hoang mang, sợ người lạ đến gần, luôn dùng tay che mặt khi có người lạ.
Nói về lý do đánh con nuôi, ông Nguyễn Mùi nói: “Hàng ngày cả gia đình sống nhờ hàng ăn này, vậy mà nó dám lấy 500.000 đồng để tiêu xài, tôi bực mình quá nên đánh nó”.
![]() |
Những vết đánh đập quá nặng nề trên gương mặt cháu Phi. |
Rưng rưng khóc, cháu Phi tâm sự với bác sĩ và người quen về nguyên nhân bị bố nuôi đánh, cháu cho biết: “Vở cháu hết giấy, nên cháu lấy 20.000 đồng để mua quyển vở mới và xí muội nhưng cháu cầm nhầm tờ 500.000 đồng. Vì ba mẹ nuôi không có ở nhà, cháu lấy tiền mua vở đi học trước rồi về nói bà mẹ sau. Nhưng khi về đến nhà thì bị ba la mắng”.
“Tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe ông Mùi chửi bới và đánh đập cháu Phi, có lúc thì nghe tiếng “đùng” của vách tường. Nghe cháu Phi khóc to một cách thảm thiết, rồi im lặng và khóc thút thít. Linh tính chuyện chẳng lành, tôi chạy ra ngoài cùng bà con hàng xóm, chúng tôi hô hoán lên và trình báo với công an xã” - chị Nguyễn Thị Kim Kiều ngụ sát vách nhà ông Mùi kể lại.
Ông Mùi và bà Yến nhận cháu Phi làm con nuôi đã đăng ký và UBND xã Hành Trung xác nhận vào ngày 31/5/2011. Hiện bé Nguyễn Thục Phi đang trong tình trạng hoảng loạn và sức khỏe chưa tiến triển.
* Tên nan nhân đẫ thay đổi.
Theo Dân Trí
- Nỗi lòng mang thai dị tật (11:14:00 14/02/2012)
- Quảng Ngãi: Bé gái 9 tuổi bị cha mẹ nuôi bạo hành dã man (11:07:00 14/02/2012)
- Vào viện cướp bé sơ sinh: Uống say, nhìn... nhầm vợ (10:03:00 14/02/2012)
- Giao cấu với xác chết dần sáng tỏ (16:24:00 13/02/2012)
- Đi vệ sinh, cậu hại đời con gái của cháu (15:33:00 13/02/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |