- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Nghi vợ ngoại tình, dùng kiếm đâm chết tình địch
Nghi ngờ anh Tời có quan hệ bất chính với vợ mình, Trường cầm kiếm phục tại cổng nhà anh Tời. Đợi anh Tời về, Trường lao đến chửi bới, dùng kiếm đâm vào ngực anh Tời, khiến anh Tời tử vong sau đó.
Sáng nay, 9/2, đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1984, ở Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên) đã ra Công an huyện Phú Xuyên tự thú về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là anh Kiều Văn Tới (tức Bốn, SN 1970, ở Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên).
Vụ án mạng xuất phát do Trường nghi ngờ anh Tời có quan hệ bất chính với vợ mình là Vũ Thị Thanh Mai. Đến ngày 8/2, Trường đi chơi về thấy anh Tời đang ngồi chơi tại nhà ông Xen (là bố vợ Trường). Trường về nhà lấy kiếm đến phục tại cổng nhà anh Tời. Khi phát hiện anh Tời về, mở cửa dắt xe máy vào nhà, Trường đã lao đến chửi bới và dùng kiếm đâm vào ngực anh Tời. Hai bên giằng co nhau làm tuột lưỡi kiếm ra. Trường bỏ trốn. Anh Tời đã chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên. Hiện công an huyện Phú Xuyên đang lập hồ sơ xử lý.
Gí điện, ép con nợ viết giấy vay 100 triệu đồng
Ngày 1/2, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Cường (36 tuổi, ở quận Đống Đa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản.
Trước đó ngày 21/1 (tức 28 Tết Nhâm Thìn), anh Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi, quận Thanh Xuân) trình báo việc em trai là anh Nguyễn Tiến Dũng (39 tuổi) đang bị bắt giữ trái pháp luật và đe dọa, yêu cầu gia đình phải trả 100 triệu đồng mới trả tự do.Cảnh sát xác định nơi anh Dũng đang bị giam giữ là căn nhà ở đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa. Khi được giải cứu, anh Dũng bị trói chân tay, nằm trên nền nhà. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng tự chế cùng 3 viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng), 6 túi nilon đựng ma túy tổng hợp.
Chủ nhà Trần Đình Cường khai đã bắt giữ anh Dũng để siết nợ. Đầu năm 2011, do cần tiền anh Dũng vay Cường 40 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày và lãi suất lần vay tiếp theo là 10.000 đồng.
Cuối năm 2011, do anh Dũng chưa có tiền trả lãi nên Cường thuê côn đồ đổ chất bẩn vào nhà anh Dũng nhiều lần để uy hiếp. Anh Dũng đã phải tìm đến nơi khác thuê ở tạm trong thời gian kiếm tiền trả lãi cho Cường.
Gần Tết Nguyên đán 2012, Cường tiếp tục gọi điện đe dọa, ép anh Dũng trả nợ. Sợ bị ảnh hưởng đến vợ con, ngày 20/1 (tức 27 Tết Nhâm Thìn), anh Dũng đã đến nhà Cường ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để xin khất nợ.
Tại đây, Cường đưa con nợ lên tầng 4, dùng súng tự chế gí vào đầu đe dọa, dùng nguồn điện 220V dí vào mang tai anh Cường gây phù nề, chảy máu và bắt anh Dũng phải viết giấy nợ Cường 100 triệu đồng.
Sau đó, Cường trói chân, tay anh Dũng, ép phải gọi điện báo cho gia đình mang đủ 100 triệu đồng đến trả.
Theo Dân Trí / VnExpress- Quan hệ với chồng xong, bị bạn chồng 'hưởng xái' (10:44:00 10/02/2012)
- Con rể bị mẹ vợ bắt quả tang hiếp dâm trẻ em (16:06:00 09/02/2012)
- Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu Bội tinh (10:26:00 09/02/2012)
- Cứu sống thai nhi 28 tuần từ mẹ tiền sản giật (10:23:00 09/02/2012)
- Chợ Quảng Ngãi cháy lớn (09:08:00 09/02/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |