- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Bắt giam bà chủ tra tấn osin
Ngày 7/1, Công an quận Ba Đình cho biết đã bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, tạm trú ở ngõ 95 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.
14h30 cùng ngày, CAQ Ba Đình phối hợp với Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, VKSND quận Ba Đình… đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Tuyết Minh và dựng lại hiện trường vụ việc.
Bà Trần Thị Tuyết Minh.
Trước đó, như tin đã đưa, bà Phạm Thị Phương (SN 1953), giúp việc cho Trần Thị Tuyết Minh, tố cáo chủ dùng tay chân đánh đập, hành hạ, bắt ăn ớt, ăn phân. Đỉnh điểm sự việc diễn ra vào một ngày cuối năm 2011, khi Minh ép bà Phương cởi quần áo, xối nước nóng khắp người khiến bà Phương bỏng nặng.
Lý giải các “ngón đòn” tra tấn, hành hạ giúp việc, Minh khai: “Tôi nhiều lần phát hiện bà Phương “ăn vụng” đồ lễ, tiền lễ trên bàn thờ. Nhắc mãi vẫn vậy, tôi quyết cho bà ấy ăn ớt xem “cay” thế nào. Trộm tiền lễ, đồ lễ bàn thờ chỉ đáng ăn cứt cho cháu tôi thôi” - Minh nhận.
Minh khai người giúp việc ăn ở bẩn thỉu, hôi hám. Một ngày cuối năm 2011, Minh thúc giục bà Phương đi tắm nhưng “vừa thấy bà ấy vào… đã ra”. Bực tức, Minh đẩy người giúp việc vào trong, bắt cởi quần áo và mở nước nóng phun.
“Chỉ khi thấy bà Phương đau đớn kêu gào, khắp người bỏng đỏ chị ta mới thôi” - đại diện CAP Kim Mã thông tin. Sau khi sự việc xảy ra, Minh chủ động mua thuốc về xịt, bôi cho nạn nhân và hỏi bà Phương bị bỏng ở những đâu, thì bà này chỉ nói ở tay.
Theo Tiến Nguyên
Dân Trí
- Châm lửa đốt vợ khiến con tử vong (09:07:00 09/01/2012)
- Kẻ cưỡng hiếp bé 12 tuổi rình cả bà ngoại đi tắm (15:12:00 06/01/2012)
- Hà Nội: Hành hạ osin như thú (15:03:00 06/01/2012)
- Cà Mau: Thầy giáo đồi bại với học sinh lớp 3 (10:03:00 06/01/2012)
- Nghệ An: Học sinh tố cô giáo phạt nhúng đầu vào nước bẩn (14:43:00 05/01/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |