- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bệnh viện trả nhầm con
Sáng 8/12, chị Cẩm tá hỏa khi thấy giấy ra viện ghi là con gái, thay vì đứa con trai mà mình đang bế nên đã đề nghị nhân viên khoa Sản kiểm tra lại. Và sự thật là nhân viên y tế đã trao nhầm con.
Phóng viên có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào trưa ngày 8/12, khi chị Cẩm đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục “lần 2” để về nhà. Qua tìm hiểu được biết, vào khoảng 2h30 phút ngày 7/12, chị Cẩm sinh con. Sau khi sinh chị được bố trí tại phòng tiền sản 2. Do lúc đó trong phòng có một sản phụ hay la hét, nên một y tá (không rõ tên) đã bế con của chị Cẩm đi sang phòng khác, đến 5h30 cùng ngày thì bế cháu quay lại. Lúc này thấy bộ đồ con mặc trên người đã thay đổi, chị Cẩm hỏi thì được nhân viên này cho biết là do mặc nhầm đồ.
Chị Cẩm vui mừng nhận lại con.
Còn người thân của sản phụ Đinh Thị Gái (20 tuổi, người dân tộc thiểu số Hre, quê ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà) kể, chị Gái sinh vào ngày 6/12, trước khi sinh do không đi siêu âm nên không biết giới tính của con; sau khi sinh cũng không biết. Chỉ đến lúc được chuyển về phòng hậu phẫu vào ngày 8/12, mới biết là mình sinh con gái (?).
Chị Gái và con trai.
Bà Đinh Thị Lạt (70 tuổi) - mẹ chồng chị Gái cho hay, sáng 8/12, một y tá đến bế cháu và nói đi xét nghiệm máu, vì có sự nhầm lẫn. Sau đó đưa về một bé trai và nói đây mới là con của chị Gái.
Mặc dù đã làm các xét nghiệm, rồi tiến hành đối chiếu kết quả siêu âm trước đó và xác định chính xác đứa con gái là của chị Cẩm, thế nhưng phải mất nhiều giờ sau chị Gái mới đồng ý đổi và nhận lại đứa con trai của mình. Và đến chiều cùng ngày, chị Cẩm đã hoàn tất các thủ tục và đưa con mình để trở về nhà.
Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh - Trưởng khoa Sản, có thể sự nhầm lẫn diễn ra trong quá trình di chuyển hai cháu bé từ phòng sinh ra phòng cách ly. Hiện lãnh đạo khoa đã chỉ đạo cho các cá nhân liên quan giải trình về vụ việc.
Ảnh: VnExpresss
Theo Công Xuân
Dân Việt
- Honda Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ xe (15:43:00 08/12/2011)
- 'Thịnh đã từng gửi tin nhắn cho con dâu tôi' (11:39:00 08/12/2011)
- Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đám cưới (11:04:00 08/12/2011)
- Honda Việt Nam: Vụ nổ xe Dream là hy hữu (11:02:00 08/12/2011)
- Hà Nội: Băng qua đường sắt, nữ bác sĩ bị tàu đâm tử vong (08:51:00 08/12/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |