- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể ở nhà nghỉ
Trong lúc trải ga giường cho khách, em Tuyến, 16 tuổi, nhân viên một nhà nghỉ ở Diễn Châu, Nghệ An đã bị hai gã đàn ông đè xuống nhét khăn vào miệng và giở trò đồi bại.
Chiều 1/12, công an huyện Diễn Châu cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam hai đối tượng quê Bình Định để xác minh, điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, lúc 23h đêm 30/11, em Tuyến - nhân viên của nhà nghỉ do ông Hoàng Văn Dự làm chủ đang trải ga giường cho khách thì bị hai gã đàn ông đè xuống, nhét khăn vào miệng rồi cưỡng hiếp. Do bị khống chế nên em Tuyến không thể chống cự, kêu cứu. Sáng 1/12, em Tuyến mới chạy về khóc kể cho bố mẹ. Gia đình em Tuyến đã khẩn trương trình báo chính quyền.
Nhận được tin báo, ban công an xã đã triển khai bắt hai đối tượng, lập biên bản và bàn giao cho công an huyện Diễn Châu xử lý theo thẩm quyền. Được biết hai “yêu râu xanh” này vừa từ Bình Định ra huyện Quỳ Châu để hỏi vợ cho con và dừng chân nghỉ trọ tại Diễn Châu trước khi trở về quê.
Con gái tâm thần đốt mẹ
Ngày 1/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiến hành điều tra vụ bà Phạm Thị Bảnh (sinh năm 1941, trú tại An Phú) chết bí ẩn tại nhà riêng.
Một số thông tin cho thấy, vào ngày 25/11, bà Tống Thị Lan là hàng xóm đến thăm bà Bảnh thì bị Huỳnh Thị Hằng (sinh năm 1974), con gái bà Bảnh, ngăn cản không cho vào nhà.
Sau một hồi thuyết phục, bà Lan bước vào trong buồng thì phát hiện có mùi hôi thối nên tri hô. Mọi người đến thấy xác nạn nhân đặt trong buồng ngủ đã bị đốt cháy một phần cơ thể, không nhận dạng được, tử thi đang trong thời kỳ phân hủy.
Tại cơ quan công an, Hằng khai do thấy mẹ đã ngủ 3 ngày không thức dậy, nghĩ bà đã chết nên đào đất trong buồng để xác mẹ vào rồi lấy chăn màn phủ lên đốt... Được biết bà Bảnh bị bệnh lao rất ít ra khỏi nhà, còn con gái bà mắc bệnh tâm thần nhưng không có tiền chữa trị.
- Đề nghị cách chức Phó Chánh án ôm nữ nhân viên có chồng trên võng (09:44:00 02/12/2011)
- Bắc Ninh: Xe máy phát nổ, 2 mẹ con trọng thương (15:17:00 01/12/2011)
- Nghệ An: Hàng chục nữ sinh đồng loạt ngất xỉu trong lớp học (11:59:00 01/12/2011)
- Cắt 'của quý' tình nhân theo yêu cầu của chồng (11:57:00 01/12/2011)
- Hà Nội: Vừa ra tù, giết người tình của vợ cũ (10:22:00 01/12/2011)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |